- Ái chà, đầu hai thứ tóc rồi mà còn chịu khó học định luật bảo toàn năng lượng nữa à?
- Ừm, ông không nghe cuộc vận động học tập suốt đời à? Để yên cho tui học...
- Nhưng học cũng phải gần gũi với nghề nghiệp của mình đang làm chứ? Đi học lung tung là lãng phí thời gian, tiền bạc đấy.
- Ông biết tui làm nghề gì không mà nói rằng bài tui đang ôn là không gần gũi?
- Ông làm nghề quy hoạch, dính dáng gì tới mấy cái món định nghĩa về vật chất?
- Ông đúng là biết một mà không biết hai. Thế vừa rồi ông có nghe ngành quy hoạch bị hội đồng nhân dân chất vấn không? Này nhé: “Nhiều cử tri phản ảnh rằng việc xóa dự án “treo” chỉ là chuyển từ dạng “treo” này sang dạng “treo” khác chứ không hoàn toàn được hưởng đầy đủ quyền lợi về nhà đất”! Đấy, có khác gì định nghĩa về vật chất đâu...
- Như thế có thể định nghĩa về dự án “treo” là như thế này: Dự án “treo” không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng kiểu “treo” này sang kiểu “treo” khác?
- Chính xác, tui đang dự định làm luận án tiến sĩ về đề tài: sự giống nhau giữa vật chất với dự án “treo”.
- Hay lắm, nhưng ông phải bổ sung một điều: vật chất không tự sinh ra, nhưng dự án “treo” thì biết ai đẻ ra đấy!
- Ai?
- Mấy ông ngoại quy hoạch nhà ông vẽ ra chứ ai!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận