Trên từng cây số

CHILL
CHILL

TTC - Báo chí đã đưa nhiều tin về tai nạn đuối nước, nhưng đó là chuyện đâu đâu đối với các “ông Lữ” ở Đà Nẵng. Hàng ngày người ta thường xuyên bắt gặp cảnh các ông buông câu dưới trụ cầu Sông Hàn, nơi có nước sâu và chảy xiết.

Đà Nẵng - Trên dưới cùng câu

Trên mặt cầu Rồng thì đội ngũ này càng đông đảo hơn. Nhiều câu thủ còn leo lên lan can, nhoài người nhìn xuống phía dưới, trông rất nguy hiểm. Kèm theo đó là các xe máy dựng ngổn ngang trên lối dành cho người đi bộ khiến sự lưu thông bị cản trở. Rất tiếc, hiện tượng này cứ tồn tại mà không thấy bị nhắc nhở.

qOd46dKR.jpgPhóng to

TÙNG SƠN

An Giang

Bắt cóc bỏ đĩa

Tình trạng mua bán bát nháo, đậu xe lộn xộn gây mất trật tự trước cổng Bệnh viện Đa khoa An Giang, từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối. Khi thấy bóng lực lượng trật tự, các xe các gánh trái cây, bánh mì, giải khát nhanh chân chạy dạt đi để rồi lát nữa lại quay trở lại. Sở dĩ tình trạng bát nháo ở đây không được giải quyết dứt điểm là do ý thức của người dân chưa cao, cơ quan chức năng chưa xử lý thích đáng vi phạm. Bởi thế cảnh “bắt cóc bỏ đĩa” cứ tiếp diễn mãi.

MAI TÍNH

Thanh Hóa

Quan tài di động

Gần đây, tình trạng xe khách cũ không bảo đảm chất lượng gây tai nạn kinh hoàng xảy ra liên tục. Tuy vậy các vụ thảm khốc ấy chưa cảnh tỉnh được một số tài xế và CSGT làm nhiệm vụ. Trên QL47 (từ TP Thanh Hóa tới thị trấn Ngọc Lặc), hàng ngày có vài xe khách đã cũ nát luôn chở đầy khách cùng hàng hóa cồng kềnh lưu thông. Nhìn những đống sắt cũ ấy lắc lư trên cung đường chả lấy gì làm tốt, nhiều người rùng mình liên hệ tới những cỗ quan tài di động. Khi đi qua các trạm kiểm soát giao thông, chả hiểu dưới cuốn sổ đầy dầu mỡ bác tài có “kẹp” gì không mà sao chúng cứ vô tư lưu thông dễ dàng thế.

LÊ HUY VINH

Hải Phòng

Thụt thò tùy thích

Phố Đà Nẵng (TP Hải Phòng) dài hơn 3km có đặc điểm là quá nửa đường phố không có vỉa hè, do đó lượng nhà nằm sát lòng đường rất nhiều. Điều đáng nói là rất nhiều hộ đã vô tư thiết kế mái hiên và bậc lên xuống một cách tùy tiện theo ý thích khiến bộ mặt đô thị trở thành lôm nhôm. Nhiều nhà thò ra cả lòng đường gây cản trở giao thông, cản trở đường thoát nước cống rãnh. Đã vậy, tình trạng buôn bán lộn xộn ở các căn mặt tiền càng tạo thêm nhiều cảnh tượng mất mỹ quan cho TP Hải Phòng.

NÔNG NHÀN

Đắk lắk

Phản hồi

Chuyên mục TTCS số 480 (15-7-2013) có bài “Sau cơn mưa đường lại tróc”, phản ánh đường Nguyễn Tất Thành (TP Buôn Mê Thuột) bị xuống cấp nhanh chóng, ảnh hưởng đến sự lưu thông của người dân. Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng cho tu sửa lại kịp thời. Tuy “miếng vá” có cao hơn một chút (xe đi qua bị giật đột ngột) nhưng đường Nguyễn Tất Thành đã đảm bảo an toàn. Hoan nghênh cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiếp thu ý kiến.

NGUYỄN TIẾN TỎA

TP.HCM

“Ca chiu sa”

Không thèm dùng xe chuyên dụng, mà dùng Cup cà tàng chở “dàn phóng” (dài 6m) lượn khắp phố phường, gan của bác tài này quả là đáng nể!

Đánh đố oái oăm

Cuối đường Phan Chu Trinh, khi gặp xa lộ Hà Nội (P.Hiệp Phú, Q.9) là ngã ba, chỉ có 2 hướng là rẽ trái và rẽ phải. Nhưng tại đây ngành giao thông lại đặt 2 biển cấm (cách nhau vài mét): Một cái cấm rẽ trái, một cái cấm rẽ phải (ảnh). Người cùng xe khi đi tới đây cứ chôn chân tại chỗ vì không biết... bay! Xa lộ Hà Nội không phải là đường cấm mà sao lại dựng biển oái oăm như vậy?

NGỌC HÂN

Trên bảo dưới không nghe

Đường Trường Chinh (đoạn qua P.Tân Hưng Thuận, Q.12) là con đường có mức độ kẹt xe vào loại nhất nhì của thành phố. Một trong các nguyên nhân là do sự lấn chiếm lòng đường của các chợ cóc tự phát. Ngành chức năng đã cho dựng nhiều biển cấm viết bằng chữ to “khu vực nghiêm cấm tụ tập, buôn bán, đậu xe”. Thế nhưng các hàng rau quả, tôm cá, ốc hến... cứ ngang nhiên tràn xuống lòng đường, vừa gây lộn xộn vừa gây ô nhiễm. Tình trạng “dưới không nghe” xảy ra đã lâu, chả biết khi nào mới chấm dứt.

TRÀ ÚT

Hòa Bình

Đã nghèo lại gặp cái eo

Thác Mu (Tự Do, Lạc Sơn) đẹp nổi tiếng, rất có tiềm năng về kinh tế du lịch. Dân địa phương rất muốn thoát nghèo bằng lợi thế ấy. Ngặt nỗi, đoạn đường đi vào Thác Ma (dài 7km) là con đường đá lổn ngổn, khó đi kinh khủng nên du khách chả có lòng dạ nào vào đây tham quan. Đúng là đã nghèo lại gặp cái eo.

NGUYỄN VĂN THẾ

Hà Nội

Hãy đợi đấy

Theo qui hoạch thoát nước Thủ đô, đến năm 2015 Hà Nội sẽ giải quyết cơ bản hiện tượng ngập úng cho các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai... Nghe thì quá hay và mừng, nhưng nhìn vào thực tế thì quá nản và buồn. Bởi năm nay thành phố xóa được 3 điểm ngập úng thì phát sinh thêm 2 điểm mới. Đường Phạm Văn Đồng, đường Nguyễn Xiển không có khả năng tiêu thoát nước. Các vùng trũng (Nguyễn Khuyến, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Đuôi Cá - Trương Định) vẫn là “của để dành” chưa đụng chạm mấy. Thôi thì bà con “hãy đợi đấy”.

MINH NGUYỄN

Xấu mặt thủ đô

Vào dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, bộ mặt thủ đô đã đẹp hẳn lên nhờ chấn chỉnh cải tạo. Nhưng giờ đây sự nhếch nhác lại dần dần lộ ra. Đó là các loại quảng cáo tiếp tục dán lung tung ở mọi chỗ, nhất là các cột điện được chiếu cố một cách đặc biệt. Đã vậy các loại dây cáp thừa ở đây bị chất đống lòng thòng, trông rất phản cảm (ảnh).

kGruPoGh.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHILL
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất