Trên từng cây số

ĐẠT VÕ
ĐẠT VÕ

TTC - <STRONG>THỪA THIÊN - HUẾ</STRONG>

Bát nháo nơi cửa Phật

Vào dịp lễ Phật đản, khách thập phương nườm nượp đổ về Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) để chiêm bái tượng Quan Thế Âm trên núi Tứ Tượng. Đây cũng là dịp làm ăn của đội quân cái bang. Dọc đoạn đường dẫn lên tượng có hàng trăm người ăn xin với đủ các kiểu hành khất. Kẻ đứng người ngồi, thậm chí còn nằm vật ra giữa đường. Mặc dù trong số đó có nhiều người khỏe mạnh nhưng họ vẫn biểu diễn các cảnh tang thương, níu kéo nài nỉ du khách. Hình ảnh này gây ấn tượng xấu với du khách - đặc biệt là du khách nước ngoài.

Nặng bụng

Mặc dù được nhận hỗ trợ của nhà nước về chi phí học tập nhưng nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn không vui. Không phải họ buồn vì thủ tục xin hỗ trợ rườm rà mà vì không được nhận trọn số tiền 630.000đ/năm. Chả biết nghĩ sao mà đơn vị quản lý lại dùng tiền này mua các loại sách tham khảo đem về phát cho học sinh. Mỗi em bỗng dưng phải “ôm” trên 25 đầu sách không thật cần thiết như: Thực hành chính tả, thực hành mỹ thuật, kỹ thuật... Nặng bụng vì sách đã khổ, mà bụng rỗng lại càng khổ hơn.

___________________________

TP.HCM

Tự nhiên như ruồi

Thành phố đã tốn nhiều công của để cải tạo, chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, biến hai bờ thành công viên sạch sẽ đẹp mắt. Người dân có thêm điểm thể dục buổi sáng, đi bộ buổi chiều. Thế nhưng gần đây, các cặp tình nhân cũng ùn ùn kéo tới, cứ chập tối là từng đôi ngồi chễm chệ trên xe máy, vô tư đóng phim mùi mẫn. Làm như không thấy thiên hạ đâu, họ âu yếm nhau tự nhiên như trong phòng the, nhìn rất chướng mắt. Mặc dù dọc kênh được lắp nhiều đèn cao áp, sáng như ban ngày nhưng sự thái quá vẫn không giảm. Thật khổ cho người đi dạo.

Tái xuất giang hồ

Lệnh cấm các xe tự chế 2, 3 bánh lưu thông hoạt động trong thành phố đã có từ lâu. Tuy nhiên tại các chợ đầu mối lớn (Bình Tây, Kim Biên, Soái Kình Lâm, An Đông, Tân Bình...) người ta vẫn gặp nhan nhản các loại xe lụi này. Các xích lô máy, ba gác máy vẫn chất hàng cao ngồn ngộn rồi vô tư lưu thông trên mọi ngả đường nội ô. Loại xe đứng đầu bảng về khói thải và tiếng ồn này gây nhiều phiền toái cho cuộc sống đô thị, vậy mà chả hiểu sao cứ tái xuất giang hồ hoài. Hay là tại người ta đánh trống bỏ dùi?

Làng “độc hại”

Đó là cái tên được gán cho Làng Đại học (Thủ Đức) bởi sự ô nhiễm nặng nề của nó. Là nơi tập trung nhiều trường, nhiều sinh viên nên làng luôn có rất nhiều rác. Dọc các tuyến đường, chỗ nào cũng thấy có rác, riêng khu vực quanh bến xe buýt rác nhiều chả kém gì bô rác. Mỗi khi đi ngang qua đây vào lúc nắng oi, mùi hôi thối cứ bốc lên nồng nặc. Thật ra, dọc ven đường vẫn được bố trí các thùng rác, nhưng sự “vô tư” của sinh viên, của người bán hàng rong khiến thùng rác trở thành... thừa. Tình trạng này đã trở thành vấn nạn của thành phố, cần có những giải pháp thật triệt để.

__________________________

BÌNH PHƯỚC

Xấu mặt vì rác

Trụ sở UBND phường Tân Thiện (Thị xã Đồng Xoài) trông khá khang trang bề thế. Để tăng phần uy nghi trang trọng, ở gần cổng được cắm thêm lá quốc kỳ. Điều gây ngạc nhiên là ngay phía dưới lá quốc kỳ ấy lại là đống rác tổ bố hôi thối. Vẫn biết đây là sự vô ý thức của một số cư dân, nhưng do chính quyền ngó lơ khiến việc đổ bậy ngày càng được thể, gây nhếch nhác bộ mặt trụ sở cơ quan.

__________________________

HÀ NỘI

Tù binh bất đắc dĩ

Để đẹp lòng... điện thoại, người ta hi sinh sự trao đổi chất của cây xanh khi trói buộc chằng chịt thế này. Khi đi ngang đường Giải Phóng, “ai” có động lòng thương xót xin hãy giải phóng giùm nhé.

VYLORLNG.jpgPhóng to
Ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ

Xe trên hết

Là con phố chuyên trị net nên dọc vỉa hè đường Nguyễn Hiền (Q.Hai Bà Trưng) lúc nào cũng dày đặc xe máy. Nhiều hôm do khách đông nên các cửa hàng kinh doanh game, internet đã xếp xe máy thành 3, 4 hàng. Không chỉ chiếm trọn vỉa hè, xe máy của khách còn tràn xuống lòng đường, bất chấp chuyện cản trở lưu thông. Tình trạng ngang nhiên lấn chiếm này còn gây ảnh hưởng xấu cho mỹ quan đô thị.

__________________________

HẢI PHÒNG

Ước có hội quanh năm

Để phục vụ cho lễ hội Hoa phượng đỏ, công tác vệ sinh trật tự đường phố trở thành mục tiêu hàng đầu. Mọi lực lượng đều ra quân khiến đường phố bỗng trở nên phong quang sạch sẽ. Không còn cảnh hàng rong, quán nhậu nhếch nhác, không còn cảnh lấn chiếm vỉa hè lòng đường cản chân người đi bộ. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lễ hội vừa qua đi thì mọi hoạt động xô bồ của ngày thường lại tái diễn. Lẩu cua đồng, bò nướng lại chiếm cứ các vỉa hè, hàng rong, xe máy lại đưa xuống lòng đường. Các loại tạp âm lại tấu lên inh ỏi. Ước gì Hải Phòng có hội quanh năm!

__________________________

NGHỆ AN

Kiếm tiền tay trái

Vốn đã méo mặt, nhưng khi đến Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mặt con bệnh càng trở nên méo xẹo. Bởi ở đây đề ra qui định bắt buộc: Cả bệnh nhân lẫn người nhà đều phải thuê áo của bệnh viện với giá 15.000đ/ngày. Ai làm rách, làm mất áo phải bồi thường với giá rất cao. Vì phải chữa bệnh nên người dân buộc lòng phải chấp nhận chuyện này, mặc dù nhiều gia đình đang gặp khó khăn trong lúc chạy chữa.

Ích kỷ hại nhân

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Hòa Vang có nhiều tai nạn giao thông xảy ra do hậu quả của việc phơi rơm, thóc trên đường. Các mặt cầu (cầu Sông Yên, cầu Suối Đá) cũng bị người dân biến thành sân phơi nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói là bà con đã dùng gạch, đá chặn quanh các đống thóc, vô hình trung tạo ra các bẫy nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm. Tình trạng này cần được khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

421VnMBu.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 1/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẠT VÕ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất