Là một trục giao thông chính nên hàng ngày mật độ lưu thông trên QL5 rất cao. Để giảm thiểu tai nạn đối đầu xe ô-tô, cơ quan chức năng đã cho dựng dải phân cách bằng sắt. Tuy nhiên nhiều người dân và công nhân khu công nghiệp ở đoạn xã Giai Phạm (Yên Mỹ) không chịu đi vòng mà leo qua hàng rào phân cách cho... tiện. Thậm chí cũng vì sự “tiện”, người ta còn phá đổ hàng rào ở một vài nơi. Thực tế tại điểm đen này đã xảy ra không ít vụ tai nạn do băng qua đường bất cẩn. Vậy mà gương đó không đủ sức cảnh tỉnh, người cùng xe đạp vẫn cứ leo rào.
Rừng đi, biển ở lại
Để giữ rừng, ngành kiểm lâm Quảng Nam đã hoàn thành việc lắp đặt trên 280 biển báo mang nội dung cấm phá rừng cùng với hình thức chế tài vi phạm. Tuy nhiên theo thống kê của cơ quan chức năng, từ tháng 6-2010 đến nay ngành kiểm lâm đã phát hiện, bắt giữ 3.140 vụ vi phạm (bình quân 4 vụ/ngày), xâm hại 250ha rừng tự nhiên. Với tốc độ này chả mấy mà rừng đi hẳn, chỉ còn 280 cái biển cấm ở lại.
_____________________
ĐÀ NẴNG
Tiếp thị thần chết
Thỉnh thoảng, báo chí lại đưa tin về những tai nạn thương tâm do điện gây ra. Tuy nhiên ở nhiều nơi người dân vẫn coi thường sự nguy hiểm này. Trên đường Trường Chinh ở P.Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ) có một trạm biến áp đặt dưới hai trụ điện cao thế. Dù ngành điện đã treo biển cảnh báo cấm lại gần, nhưng bà con vẫn ngồi ngay dưới chân cột điện để bán rau quả, hàng hóa. Thậm chí nhiều món hàng còn được treo lên tủ điện, lên cột điện cao thế như muốn tiếp thị... thần chết (ảnh). Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm, cần phải chấn chỉnh ngay.
Phóng to |
_____________________
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Sống chung với bức xúc
Thời tiết nắng nóng buộc nhiều du khách cùng đổ xô về Vũng Tàu, đặc biệt trong dịp lễ 30-4 người tắm biển đông nghìn nghịt. Thế nhưng mùa nóng cũng là mùa làm ăn của “cái bang”. Đội quân này đông như... quân Nguyên, rất tích cực trong việc đeo bám. Khách nào mà đi cùng bồ hay bề ngoài có vẻ đại gia thì không thể thoát khỏi tay họ. Đang ăn uống mà có kẻ rách rưới hôi hám cứ đứng chìa tay mãi trước mặt, thì sắt đá đến mấy cũng đành chịu thua. Được biết, từ hồi nào đến giờ, du khách vẫn phải chịu đựng tình cảnh quấy nhiễu này.
_____________________
THỪA THIÊN - HUẾ
Hậu đồ đá
Khó tưởng tượng được giữa thế kỷ 21 mà có địa phương vẫn phải sống trong điều kiện sinh hoạt lạc hậu, chả được thừa hưởng thành quả văn minh. Mặc dù chỉ cách trung tâm tỉnh lỵ chưa đầy 20km, nhưng các hộ dân thôn Sơn Thọ (xã Hương Thọ, TX Hương Trà) vẫn không biết mặt mũi điện, nước sạch ra sao. Trong suốt 20 năm “hình thành và phát triển”, ánh sáng ban đêm chỉ trông chờ vào bình ắc qui, còn nước sạch thì luôn luôn khát. Thiếu điện, thiếu nước khiến cuộc sống vốn vất vả càng thêm vất vả.TÙNG SƠN
_____________________
TP.HCM
Thương cho móng chân
Không rõ bẫy này do ai giăng và bao nhiêu người đã... “sửa tướng” vì bẫy? Chắc chắn số nạn nhân không ít vì nó gài ngay trên vỉa hè (trước nhà 319-B3 Lý Thường Kiệt). Ai đó hãy rủ lòng thương móng, sớm gỡ bỏ cho! (Ảnh).
Phóng to |
Đẹp và dơ
Khối cơ quan hành chính Q.8 tập trung trên các trục đường Phạm Thế Hiển, đường 1011, đường 1017. Trước đây khu vực này được đặt nhiều thùng rác công cộng. Nhưng có lẽ cho rằng thùng rác hiện diện làm “xấu mặt” các cơ quan nên chúng bị dỡ bỏ. Nay bà con muốn bỏ rác đúng địa chỉ phải chạy tuốt đến chân cầu Nhị Thiên Đường. Một số người làm biếng đi xa đã bỏ rác xuống đất ngay tại chỗ. Chẳng biết không có thùng rác thì bộ mặt đô thị ở đây được đẹp hơn bao nhiêu, nhưng dơ hơn thì thấy rõ!
________________________
HÀ NỘI
Ghế không chính chủ
Là một điểm nhấn của thủ đô nên từ lâu hồ Hoàn Kiếm luôn thu hút nhiều du khách đi dạo quanh hồ và nghỉ ngơi thư giãn. Chính vì thế bờ hồ được đặt nhiều ghế đá phục vụ du khách. Tuy nhiên một số người bán hàng rong đã biến ghế thành sạp hàng, bày bán đủ thứ thập cẩm. Phản cảm hơn nữa, một số ghế đá bị gãy chân nằm chỏng trơ nhưng chả thấy được thay mà cũng chẳng được dọn đi.
Nước sông không phạm nước giếng
Từ lâu, tại bùng binh Đào Duy Anh - Giải Phóng (Q.Đống Đa) hình thành cái chợ bán quần áo cũ. Phân hàng rất đơn giản, chỉ là một mảnh bao tải, mảnh ni lông trải xuống đất. Khi thấy bóng lực lượng trật tự, chủ hàng chỉ việc túm bốn góc của mảnh bạt vắt lên vai rồi dạt sang phía bên kia đường (ảnh) là xong. Con đường là biên giới giáp ranh của hai phường nên lực lượng bên nào chỉ lo bên ấy, theo đúng tinh thần “nước sông không phạm nước giếng”. Chợ cứ vì thế mà sống dai.
Tuổi Trẻ Cười số 477 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận