Suốt mấy năm qua, cơ sở chế biến bột cá làm thức ăn cho gia súc đóng tại xã Điện Hòa (Điện Bàn) thường xuyên tra tấn bà con trong khu vực bằng mùi hôi nồng nặc. Người dân không chỉ chịu đựng bầu không khí ô nhiễm mà còn phải chung sống với nguồn nước ô nhiễm do cơ sở gây ra. Trước đây, lực lượng cảnh sát môi trường đã bắt quả tang và xử lý hành vi xả nước thải chưa qua xử lý, thế nhưng sau đó tình trạng ô nhiễm vẫn cứ tiếp diễn, cảnh sống khổ sở chả được đổi thay.
___________
HÀ NỘI
Tốn tiền vô ích
Xây đựng được một cái hầm đường bộ, tốn kém rất nhiều công của. Tuy nhiên để tránh nạn ùn tắc giao thông, nhà nước buộc lòng phải chi ngân sách để làm. Thế nhưng trên đoạn từ cầu Diễn đến Nhổn có tới 3 chiếc hầm đường bộ bỏ không, chả được sử dụng. Nguyên do hầm chưa hoàn thiện, bên trong đầy rác và nước. Rốt cuộc tốn tiền vô ích, ùn tắc vẫn hoàn ùn tắc. Bao giờ thì mới hết lãng phí đây?
Hữu Nghị mà chẳng hữu nghị
Từ lâu, cái bệnh viện thuộc tuyến trung ương Hữu Nghị đã có tiếng trong cả nước. Nơi đây điều trị cho bệnh nhân thuộc tiêu chuẩn cao cấp. Có lẽ vì thế nên giá giữ xe (ở bên trái cổng) được đưa vào khung “cấp cao”, tới 4.000đ/lượt (trên vé ghi 2.000đ/lượt). Đây là mức giá quá cao so với qui định của thành phố, không “hữu nghị” chút nào so với túi tiền của bệnh nhân. Việc thu tiền tùy tiện này cần sớm khắc phục để không ảnh hưởng đến uy tín của một bệnh viện trung ương.
___________
THỪA THIÊN - HUẾ
Tiềm ẩn thông tin
Kinh thành Huế là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của nước ta, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Hằng ngày nơi đây thu hút hàng trăm lượt du khách mọi miền đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu kiến trúc đặc sắc của cung đình. Tuy nhiên sự tìm hiểu của du khách gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khách nước ngoài, lắm khi họ ngắm nghía chán rồi bỏ đi mà chẳng hiểu gì. Lý do đơn giản là các hiện vật không hề được chú thích (tên hiện vật, niên đại, xuất xứ...). Đúng là du lịch ở ta đầy tính “tiềm ẩn” thật.
___________
HƯNG YÊN
Thuốc thành... rác
Ở thị trấn Văn Giang (Văn Lâm) có nhiều hộ làm nghề bốc thuốc trị bệnh. Vì thế bên lề nhiều đoạn đường trong thị trấn được người dân biến thành nơi phơi thuốc nam. Các loại rễ, lá thái nhỏ cứ chất đống như... đống rác dọc đường. Thực ra gọi loại thuốc nam này là rác cũng chẳng sai mấy. Vì chúng được phơi trên mặt đất, suốt ngày được tẩm ướp rác bụi do xe cộ chạy cuốn vào. Đáng ngại hơn, các đống thuốc rác này còn gây cản trở giao thông, nhất là trong điều kiện đường sá còn chật hẹp.
Còi hơi chơi ác
Đường Phạm Bạch Hổ (TP Hưng Yên) là tuyến đường chính nên hằng ngày có rất nhiều xe tải lưu thông. Bởi thế người dân sống ở hai bên đường rất khổ sở với tiếng còi xe, đặc biệt là còi hơi. Không chỉ nhức óc, lắm khi tiếng còi cực lớn làm người đi đường giật mình, dễ lạc tay lái. Sở dĩ có tình trạng còi xe loạn xạ là do cơ quan chức năng không cho cắm biển cấm còi hơi, cắm biển giảm tốc độ ở gần giao lộ. Do đó xe tải cứ phóng bạt mạng, nhấn còi inh ỏi để xe khác nhường đường. Nếu không khắc phục bất cập này thì còi hơi vẫn còn chơi ác.
___________
TP.HCM
Xiếc lưu động
Tây nhìn thấy cảnh làm xiếc trên đường thế này chắc lác mắt! “Kềnh càng như cây bàng” mà qua mặt được CSGT, thật quá sợ bác tài!
Phóng to |
|
(Ảnh chụp trên đường Cao Lỗ Q.8). - Ảnh: ĐÀM MÙI CHÁNH |
PHẢN HỒI
Mục TTCS (15-11-2012) phản ảnh tình trạng xuống cấp của cầu Ông Búp (lan can bị gãy nhiều đoạn), gây nguy hiểm cho người qua cầu. Sau đó, đơn vị có trách nhiệm đã cho gắn tạm lan can sắt để giảm thiểu nguy hiểm trong khi chờ phương án xử lý triệt để. Với tinh thần có còn hơn không, xin hoan nghênh sự tiếp thu kịp thời của đơn vị.
___________
PHẢN HỒI
Ở mục TTCS (số 470) có bài Cát cứ đầm Thị Nại, phản ánh tình trạng người dân chiếm mặt đầm để nuôi trồng thủy sản, gây cản trở dòng chảy và ô nhiễm môi trường. Sau khi báo đưa tin, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Tuy Phước và TP Qui Nhơn xử lý vụ việc. Đến nay, các cọc đóng và lưới quăng trái phép đã được tháo gỡ, trả lại nguyên trạng mặt đầm. Hoan nghênh tinh thần tiếp thu của ban ngành chức năng tỉnh Bình Định.
___________
HẢI PHÒNG
Sông Lấp và lấp sông
Từ bao đời nay, sông Lấp là một phần máu thịt của Hải Phòng và rất gắn bó với cuộc sống của người dân đất Cảng. Tuy nhiên đoạn chảy qua cầu Rào đang có nguy cơ bị lấp dần bởi chính con người. Hằng ngày rác thải đủ loại từ chợ đầu mối gần đó được tuôn tất xuống sông, rồi có khi chính cả những công nhân vệ sinh cũng tiện thể quét luôn rác trên cầu xuống mặt nước. Đặc biệt những dịp như rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, ngày ông Táo lên trời... thì dưới sông dày đặc những túi ni-lông, đồ thờ cúng các kiểu. Hệ quả của việc lấp sông Lấp khiến cho khu vực này ô nhiễm trầm trọng.
Phát mà không động
Bấy lâu nay, quảng trường trước mặt UBND tỉnh luôn có cảnh tượng nhếch nhác, dơ bẩn, mất trật tự bởi sự buôn bán của hàng rong. Để giữ vẻ mỹ quan cho bộ mặt đô thị, ngành chức năng đã tiến hành đặt các biển báo “cấm tụ tập, buôn bán”. Mật độ biển cắm khá dày, khổ chữ in lớn nổi bật trên nền đỏ rất là trang nghiêm. Lạ một điều là từ ngày cắm biển đến nay, chiều nào cũng thấy các loại xe đẩy bán đồ giải khát, trứng nướng, cá viên chiên... từ các hướng tiến quân về đây. Cảnh tượng nhếch nhác mất trật tự vẫn y như hồi chưa cắm biển cấm. Khó hiểu hơn, cảnh này diễn ra trước mắt các quan chức mà chả thấy ai quan tâm, coi như không phải chuyện của mình.
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận