Qui định cấm các lò gạch thủ công hoạt động đã có từ lâu, thế nhưng ở huyện Nghi Lộc loại lò này vẫn tiếp tục nhả khói, xả khí thải độc hại ra môi trường. Điều lạ là không phải chúng giấu mình ở những nơi “khuất mày, khuất mặt” mà tọa lạc ngay cạnh QL1A (đoạn gần cầu Cấm) và vô tư hoạt động suốt ngày đêm. Chính quyền địa phương đã có văn bản yêu cầu ngưng sản xuất và xử phạt hành chính nhưng có vẻ biện pháp chế tài còn yếu nên chủ lò cứ vui vẻ nộp phạt rồi tiếp tục sản xuất như cũ.
____________________
TP.HCM
Trẻ con đi chỗ khác
Trong khuôn viên bệnh viện Nhi đồng II (Q.1) có bố trí một số ghế đá dành cho người bệnh, các thân nhân người bệnh, đặc biệt là trẻ em đi khám chữa. Tuy nhiên một số người không thuộc diện trên cứ vô tư biến ghế đá thành giường ngủ, “kéo gỗ” nhiều giờ liền. Tình trạng này ảnh hưởng đến sự phục vụ người bệnh, đồng thời gây mất mỹ quan nơi công cộng. Việc cải thiện bộ mặt bệnh viện nằm trong tầm tay lực lượng bảo vệ, không có gì là khó cả.
Công viên tệ nạn
Công viên Hòa Bình (Q.5) nằm giữa ba con đường của một khu vực đông dân cư nên nó rất tiện lợi cho những người tập thể dục, thư giãn nghỉ ngơi. Tuy nhiên giờ đây nó không phải là điểm đến của họ mà là điểm hẹn của các đối tượng tệ nạn xã hội. Một số người “mượn” công viên làm chỗ gầy sòng đánh bạc, một số con nghiện chọn làm nơi chích choác, ăn ngủ. Khi màn đêm xuống, các gái “bán hoa” làm chủ khu vực, chia nhau đứng rải rác chờ khách. Do bị đối tượng tệ nạn “quản lý” nên công viên rất mất vệ sinh, càng ngày du khách càng xa lánh.
____________________
HÀ NAM
Ổ ô nhiễm
Hiện nay, ở ven QL 38 (địa phận xã Duy Minh, Duy Tiên) có một bô rác tự phát khổng lồ. Thoạt đầu nó chỉ là một số bịch rác nhỏ lẻ do cư dân vứt ra, càng ngày nó càng bành trướng khiến khu vực này không còn chỗ chứa rác. Thế là người ta vứt luôn rác xuống cái ao kề đó. Đến nay cái ao này đã được “phủ trọc” bằng lượng rác dày đặc. Khách đi đường không thể chịu nổi cái mùi hôi thối kinh khủng bốc suốt ngày đêm. Điều đáng ngại nữa, đây chính là cái ổ phát sinh ruồi muỗi góp phần gieo rắc bệnh tật khắp vùng.
____________________
BÌNH ĐỊNH
Cát cứ đầm Thị Nại
Do sự quản lý còn lỏng lẻo của cơ quan chức năng nên đầm Thị Nại đã bị hàng trăm hộ dân ở Tuy Phước và TP Qui Nhơn đồng lòng lấn chiếm. Họ ngang nhiên đóng cọc, đăng lưới để nuôi trồng thủy sản. Việc bao chiếm hàng trăm ha mặt nước gây cản trở cho giao thông đường thủy, ngăn cản dòng chảy dẫn đến xói nhịp cầu. Việc làm tùy tiện này còn gây ô nhiễm cho môi trường nên cần có biện pháp ngăn chặn.
____________________
HÀ NỘI
Nhường đường cho bò
Đoạn đường từ chân cầu Thăng Long đi Hải Bối (Đông Anh) là tuyến có mật độ xe cộ lưu thông cao, có nhiều phương tiện cùng tham gia giao thông. Thế nhưng gần đây trên đoạn này thường xuất hiện các đàn trâu bò thả rông khiến người và phương tiện gặp khó khăn, nguy hiểm. Để tránh tai nạn xảy ra bất ngờ bởi lũ bò “thiếu ý thức”, người đi đường phải chủ động nhường đường cho chúng, vì vậy ách tắc giao thông thường xảy ra ở đây.KIỀU LINH
____________________
TP.HCM
Vô tư đi bác tài!
Người dân bình thường thoáng nhìn cũng biết bác tài xe này phạm ít nhất 2 lỗi giao thông: Lưu hành xe tự chế và chở hàng cồng kềnh.
Tuy nhiên các anh CSGT trên QL1A (địa phận Bình Chánh) không nhìn ra hoặc quá vô tư.
Phóng to |
| Ảnh: CUA BA CÀNG |
_____________________
HẢI PHÒNG
Cái bang đổ bộ
Hiếm thấy ở đâu mà đội ngũ ăn xin hùng hậu như ở Hải Phòng, nhất là ở các quận trung tâm. Từ sáng sớm, lực lượng này tỏa ra các ngả đường, các khu vực để hành sự. Ngồi ăn sáng hay uống cà phê, thậm chí ngồi đánh giày cũng gặp ăn xin chìa tay. Còn buổi trưa, vừa ghé cây xăng là lập tức ăn xin xuất hiện. Tối đến có ngồi lai rai cốc bia vỉa hè cũng không thoát sự đeo bám của đội quân cái bang. Tuy nhiên hình như chính quyền chưa quan tâm đến hình ảnh làm nhếch nhác đô thị này thì phải.
Sinh thái thành sinh thải
Đồi Thiên Văn (Q.Kiến An) có độ dốc vừa phải, không khí thoáng đãng, tiện cho việc ngắm cảnh từ trên cao nên từ lâu đồi trở thành địa điểm lý tưởng cho thư giãn và rèn luyện sức khỏe. Trước đây đồi cũng được qui hoạch để trở thành khu du lịch sinh thái. Nhưng khu sinh thái chưa định hình thì khu sinh... thải đã có. Mỗi ngày có hàng trăm người lên đây nhưng tuyệt nhiên ở đây không hề có cái nhà vệ sinh nào. Thôi thì “tùy nghi di tản”, chất thải được tự do phân bố cho các lùm cây. Cứ đà này mai mốt đồi Thiên Văn chẳng còn là địa điểm lý tưởng nữa.
______________________
AN GIANG
Biến phà thành chợ
Phà Ô Môi (Long Xuyên) hàng ngày phải chuyên chở một lượng khách rất lớn. Để đảm bảo trật tự và an toàn sông nước, Ban quản lý bến đã đề ra qui định cấm bán hàng rong, vé số và hoạt động ăn xin trên phà, có kẻ bảng hẳn hoi; song, do lực lượng trật tự không kiên quyết nên phà giống như cái chợ. Hành khách vẫn bị ba đối tượng trên chèo kéo, thậm chí còn bị móc túi. Ở đây gà cũng được bày bán y như ở chợ, nên hành khách hết ý kiến luôn.
Cám treo, heo nhịn
Công trình cấp nước sinh hoạt đặt ở xã An Bá (Sơn Động) được hoàn thiện từ 2007 bằng nguồn vốn “Chương trình 134” nhằm phục vụ cho 290 hộ dân trong xã. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, công trình trị giá gần 3 tỉ này “đắp chiếu” miệt mài. Hiện thiết bị đã xuống cấp, hoen gỉ nhiều và bị cỏ cây che lấp. Trong khi công trình “ngủ quên”, dân khát vẫn hoàn khát.
Đánh trống bỏ dùi
Trước đây, chính quyền địa phương xã Thạnh Trị (H.Gò Công) cho rằng muốn chống tội phạm thì phải có... cổng rào. Thế là “cổng rào phòng chống tội phạm” gồm cả biển báo được dựng trên đường liên ấp Bình Hưng - Thạnh Phú. Nhưng về sau, chả hiểu do không có tác dụng với tội phạm mà chỉ có tác dụng bươu đầu người đi đêm hay sao mà thấy cổng rào bị bỏ chỏng chơ ven đường. Mong sao mô hình “đánh trống bỏ dùi” không bị nhân rộng.
Tuổi Trẻ Cười số 471 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận