Lúc này chỉ có xe 2 bánh đi lọt, còn xe 3 và 4 bánh thì xin mời “đi chỗ khác chơi”. Điều đáng quan ngại là bệnh viện Quốc Ánh tọa lạc ngay trong khu vực, gặp phải ca cần cấp cứu chắc đành bó tay!
Phóng to |
Hai ngón lộng hành
Trên các tuyến xe buýt số 104 (Bến xe An Sương - Trường ĐH Nông Lâm) và số 8 (Bến xe Quận 8, Thủ Đức) vào giờ cao điểm thì cũng chính là thời điểm hoạt động mạnh của các “đạo chích”. Bọn chúng phân làm 3-4 nhóm. Một số lên xe buýt thực hiện hành vi móc túi, một số đóng giả là tài xế xe ôm chạy bên dưới hỗ trợ. Khi “ăn hàng” xong, bọn trên xe nhanh chóng xuống bến gần nhất để nhóm hỗ trợ chở đi ngay. Lúc này nếu hành khách phát hiện thì đã quá muộn. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã vào cuộc, bắt được một số đạo chích nhưng vẫn là quá ít so với mạng lưới của chúng. Do vậy bà con cần phải cảnh giác.
______________________
QUẢNG BÌNH
Cầu khấp khểnh
Cầu Lý Hòa trên QL1A (Đồng Trạch, Bố Trạch) là nhịp nối quan trọng thông thương giữa hai miền Nam - Bắc. Hàng ngày nó phải gồng mình cõng rất nhiều loại phương tiện giao thông qua lại. Tuy nhiên cầu đang bị xuống cấp nghiêm trọng mà không được đơn vị nào quan tâm. Các hạng mục như lan can, mặt cầu, mố cầu... đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Tình trạng này rất dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt vào ban đêm.
Lò của anh Chí
Trước đây nhà nước đã có quyết định đến năm 2010 sẽ chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công. Thế nhưng ở xã Sư Ngòi (TP Hòa Bình) chúng đang hoạt động suốt ngày đêm. Những cuộn khói độc cứ ngùn ngụt lan tỏa ra khắp vùng. Nhiều ruộng lúa và cây hoa màu ở đây không phát triển mà héo úa dần. Khói còn theo chiều gió bay xa nên không chỉ người dân trong vùng hứng chịu mà cả người tham gia giao thông qua đây cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Nhà nước đã có những qui định về việc giữ gìn văn minh trật tự đô thị, trong đó bao gồm cả qui định giới hạn tiếng ồn. Tuy nhiên ở TP Hải Phòng, tình trạng rao bán hàng rong bằng loa trên các nẻo đường vẫn cứ tồn tại. Không kể giờ nghỉ trưa hay đêm khuya, tiếng loa cứ oang oang tiếp thị bánh bao, bánh mì, chiếu cói, báo chí... gây nỗi ám ảnh cho người dân lao động và các cháu học sinh. Mọi người mong muốn hiện tượng này sớm được chấn chỉnh.
______________________
HÀ NỘI
Hồi sau sẽ rõ
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Ba Mẫu (Q.Đống Đa) là một trong những dự án treo kỷ lục, vắt qua hai thế kỷ. Từ năm 1990, các hộ dân đã nhận được thông báo sẽ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện dự án. Nhưng 22 năm qua dự án vẫn dừng ở vạch xuất phát, còn người dân thì buộc phải sống chung với sự xuống cấp của nhà cửa, đường sá, chịu nhiều thiệt thòi. Trong đợt tiếp xúc với cử tri hồi tháng 7 vừa qua, thành phố hứa sẽ giải quyết vụ “treo” này vào cuối năm nay. Dân mới biết thế, chứ còn treo nữa hay không thì hồi sau mới rõ.
Nướng mực và nướng chợ
Chợ Đồng Xuân thuộc diện lớn và sầm uất bậc nhất ở thủ đô. Trước đây bà Hỏa đã vài lần ghé thăm chợ và một trong những lần ghé thăm, bà đã ra tay “dọn sạch”, buộc chính quyền phải xây lại chợ mới. Vậy mà bà con buôn bán trong chợ vẫn có vẻ coi thường thần lửa. Vào một buổi trưa mới đây, bỗng dưng ngọn lửa bùng lên tại gian hàng bán vải vóc khiến mọi người náo loạn. Khi dập tắt rồi mới hay nguyên nhân bởi một cô gái giúp việc đã... nướng mực. Riêng Ban quản lý thì vội vàng ra thông báo muộn màng: “Để bảo đảm PCCC, các hộ kinh doanh không được sử dụng lửa để nấu nướng tại chợ”. Ai dám chắc bà hỏa hết ghé thăm?
______________________
GIA LAI
Lệnh mất thiêng
Nghị định 32 và chỉ thị 120 của chính phủ về cấm xe tự chế hoạt động đã hiệu lực từ lâu. Tuy nhiên ở TP Pleiku qui định này có vẻ bị coi thường. Bằng chứng là trên các ngả đường người ta vẫn bắt gặp các xe ba gác máy chạy tới chạy lui trong khi chất hàng cồng kềnh. Điều ngạc nhiên nữa là hầu hết các bác tài đều không thèm đội mũ bảo hiểm. Người và xe cứ thế mà vô tư... nhưng chả thấy ai đả động gì mới lạ chứ!
______________________
HƯNG YÊN
“Tắt đài”
Ở TP Hưng Yên, hồi bắt đầu thay loa và tăng âm mới cho các đài phường thì các điểm phát thanh công cộng này luôn oang oang cả sáng lẫn chiều, hết tiếp sóng Đài Tiếng nói VN lại tiếp sóng đài tỉnh. Có hôm quên tắt gây nhức đầu cho những nhà gần loa. Nhưng vài ngày sau thì tiếng loa câm bặt, hỏi ra mới biết lương trả cho trưởng đài quá bèo, không bõ công họ đi làm. Thật phí của giời, bỏ ra một món tiền lớn mà sớm bị... “tắt đài”. Ấy thế cứ để ý mà xem, vài năm sau người ta lại bỏ tiền ra để sắm loa mới khác.
______________________
ĐÀ NẴNG
Nam Ô ố ồ
Khu vực bờ biển Nam Ô (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) có cảnh quan tuyệt đẹp với các ghềnh đá kỳ vĩ, hàng ngày có nhiều du khách đến tham quan ngắm cảnh. Nhưng xen vào đó cũng có lắm cảnh không đẹp mắt, thậm chí phản cảm. Đó là rác và... “mìn” hơi bị nhiều. Ngay dưới tấm biển “cùng giữ gìn bờ biển Nam Ô sạch đẹp” là cả một đống rác. Mặc dầu đã lên cấp “phường”, nhưng nhiều người dân vẫn chưa có nếp sống văn minh đô thị, cứ ra thẳng bờ biển, vừa ngắm cảnh vừa phóng uế. Tây mà bắt gặp cảnh tượng này chắc chắn phải choáng váng, với mắt chữ A, mồm chữ O.
Liên tục phát triển
Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, hiện trên địa bàn thành phố có 83 điểm ngập úng, tăng 50 điểm so với 2011. Được cái, các quận huyện không có lý do ganh tị nhau bởi nơi nào cũng dính ngập úng. Đầu bảng là Q.Sơn Trà và Liên Chiểu, mỗi nơi có 20 điểm ngập. Thứ nhì là Thanh Khê với 14 điểm, còn nơi “khiêm tốn” nhất là huyện Hòa Vang cũng có 5 điểm ngập úng. Bà con đang lo âu: Không biết sang 2013 chúng còn “liên tục phát triển” nữa hay không?
________________________
PHÚ YÊN
Bò hưởng sái
Chính quyền P.9 TP Tuy Hòa đã chi ra gần 1 tỉ đồng để xây dựng một sân vận động khá hoành tráng. Tuy nhiên khi hoàn thành được cả năm trời thì công trình vẫn bỏ hoang, không đưa vào hoạt động, mặc cho cỏ mọc um tùm và trở thành nơi lý tưởng cho việc chăn thả bò. Trong khi ấy người dân lại không có điểm vui chơi, hoạt động thể thao. Chung qui chỉ có bò là sướng!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận