Trên từng cây số

MaiCong
MaiCong

TTC - Hải Phòng Hô biến

Cung Văn hóa thể thao thanh niên ở TP Hải Phòng là công trình đa năng phục vụ hoạt động văn hóa thể thao và biểu diễn ca múa nhạc. Từ lâu, nó đã trở thành tụ điểm sinh hoạt cho đông đảo người dân thành phố. Tuy nhiên, chả hiểu theo chủ trương từ đâu, nay Cung văn hóa này được cải tạo thành vũ trường với các quán bar. Sự thay đổi chức năng này khiến dư luận bức xúc. Tổ chức Đoàn cũng đã kiến nghị nhưng vẫn không thấy kết quả.

NÔNG NHÀN

Áo vá quàng

Đường Đà Nẵng (TP Hải Phòng) dài chưa đầy 3km nhưng có hàng chục miệng cống thoát nước nằm ở giữa đường. Do mưa gió, do xe cộ lưu thông, các miệng cống này bị lở loét, sâu hàng gang tay gây nguy hiểm cho lưu thông. Để khắc phục, cứ vài tháng ngành giao thông lại cho người đi vá một lần, nhưng “miếng vá” không bền, sau trận mưa to lại te tua như cũ. Mong các bác thi công có kiểu vá nào chắc chắn hơn, chứ kiểu cũ rách việc lắm.

BÙI SĨ CĂN

Hà Tĩnh

Hại đủ đường

Với mục đích có nước sinh hoạt phục vụ người dân, tháng 8-2003 dự án giếng nước sạch được khởi công ở Thanh Lộc (Can Lộc). Không hiểu sao giữa chừng thì việc thi công bị bỏ dở khiến các hạng mục quan trọng như nền, bể lọc... bị xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài chuyện không có nước sạch cung cấp, dự án dở dang bỗng trở thành nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ. Đó là nguy cơ đuối nước rất dễ xảy ra cho các trẻ em chơi đùa gần miệng giếng. Rõ là đủ đường tai hại.

VĂN THÔNG

Tuyên Quang

Coi thường nguy hiểm

Lâu lâu, báo chí lại đưa tin về tai nạn trong khai thác đá. Song chuyện này ở Phúc Sơn (Chiêm Hóa) được bỏ ngoài tai. Hằng ngày, dưới chân núi đá cao dựng đứng hàng trăm mét, người ta thản nhiên khoan đá, nổ mìn, chất củi đốt núi... mà chả thấy ai giám sát, kiểm tra an toàn. Việc khai thác ồ ạt không chỉ gây cạn kiệt tài nguyên mà còn phá hủy môi trường sinh thái, đặc biệt rất nguy hiểm cho người lao động và cư dân.

HỒNG MAI

Lâm tặc xuống phố

Bây giờ nếu hỏi người dân huyện Chiêm Hóa: “Ra đường sợ gì nhất?” thì chắc chắn câu trả lời sẽ là: “Lâm tặc xuống phố”. Thật vậy, hằng ngày từng đoàn xe gắn máy chở gỗ lậu và thớt nghiến chạy với tốc độ chóng mặt khắp phố phường. Quái xế lâm tặc dù chở cồng kềnh nhưng vẫn lạng lách phóng nhanh vượt ẩu như thường. Khi bị lực lượng chức năng rượt đuổi lâm vào thế bí thì chúng sẵn sàng cắt dây cho gỗ rơi bừa bãi nên rất dễ xảy ra tai nạn cho người đi đường.

HỒNG MAI

Hà Nội

Bom treo trên đầu

Ở phường Trung Tự (Đống Đa) có một tháp chứa nước cũ cao lênh khênh bị bỏ hoang. Do lỗi thời, lại bị xuống cấp nên từ lâu tháp không được sử dụng nữa. Qua năm tháng dầm mưa dãi nắng, hiện tháp đã bị nghiêng tới mức nguy hiểm, không ai dám chắc nó sụm lúc nào. Nó y như quả bom lơ lửng trên đầu, TP đã ra nhiều văn bản nhưng chả hiểu sao “bom” vẫn tại vị.

J12VHRnW.jpgPhóng to

MINH NGUYỆT

Trồng đủ thứ

Đường từ Gia Lâm đi Thuận Thành (Bắc Ninh) là con đường đẹp đẽ, phẳng phiu. Có đoạn, người ta còn trồng cau cảnh ở hai bên lề trông rất bắt mắt. Nhưng chả hiểu sao ở đây ngành điện lại cho trồng một hàng cột điện ngay giữa lòng đường thật là chướng mắt (ảnh). Điều đáng nói không phải ở mặt mỹ quan mà là sự nguy hiểm cho người đi đường. Ban đêm vô tình đối đầu với cột thì cầm chắc là... thua!

NGUYỄN VĂN THẾ

Lào Cai

Lợn lành thành lợn què

Trước kia, các tuyến đường của TP Lào Cai đều có hệ thống thoát nước. Cứ cách một đoạn lại có một lỗ cống để kịp tiêu nước khi có mưa lớn. Gần đây thành phố lát lại vỉa hè, để cho đẹp mắt, các nắp cống này đều bị xây bít bớt đi, các lỗ thoát rất bé và bố trí thưa thớt. Bởi thế, cứ động mưa rào là nước dồn tụ hết trên đường, biến tuyến đường thành dòng suối, biến ô-tô thành xe lội nước.

PHỐ DÂN

Vĩnh Phúc

Vỉa hè “sinh thái”

Từ lâu, cùng với việc mở rộng phát triển các tuyến phố, TP Vĩnh Yên cũng cho xây dựng nhiều vườn hoa làm tăng vẻ đẹp đô thị. Lạ một điều là ngược với xu thế đó thì trên tuyến đường Lý Thái Tổ cùng một số tuyến đường phụ rẽ vào các công sở (viện kiểm sát, sở xây dựng, tòa án...) lại bị bỏ hoang. Bằng chứng là vỉa hè ở đây um tùm cây dại, có chỗ cao lút đầu trẻ. Hay là người ta muốn thí điểm các vỉa hè “sinh thái”?

BU XU DU

Thái Bình

Cày đê

Trong mùa mưa bão, đê điều đối với nông nghiệp là sự sống còn. Bởi thế khi thấy thực trạng đê sông Hóa (Thụy Việt, Thái Thụy) ai nấy cũng phải ái ngại. Khu vực này gần với nơi tập kết cát và sản phẩm của các nhà máy gạch nên đê trở thành con đường chính, phải gồng mình dưới sức nặng của các loại xe tải. Hầu hết các phương tiện này đều chở quá tải nên mặt đê bị cày nát, không đảm bảo khả năng phòng hộ nữa.

XUÂN NHUẬN

Hoà Bình

Diễn viên bất đắc dĩ

Tỉnh lộ 424 (Cao Thắng, Lương Sơn) có nhiều đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng với các loại ổ khủng chi chít. Dù trời không mưa to nhưng cũng đủ tạo nên những “ao hồ” dày đặc kéo dài cả cây số. Bởi thế người đi đường buộc phải trổ tài biểu diễn các trò xiếc đánh võng lạng qua lách lại trên miệng “ao hồ”. Thông qua việc lấm nhiều hay ít, biết ngay “tay nghề” người đi đường cao hay thấp.

HÀ PHẠM

Thanh Hóa

Thiếu chỉ dẫn

Tại ngã tư thị trấn Cẩm Thủy (H.Cẩm Thủy) đường có bốn hướng đi, trong đó có hai hướng chính là xuôi và ngược, còn lại là hai đường cụt chỉ tới bến sông. Lâu nay các loại xe cộ từ phương xa tới đây, do không có biển báo nên thường đi nhầm xuống bờ sông cứ phải mất công quay trở lại. Giá như ngành giao thông không tiếc một cái biển báo đặt ở ngã tư thì các bác tài đâu phải khổ sở như vậy.

ĐĂNG KHÔI

Hà Nam

Nhiễu nhương trước chùa

Là ngôi chùa lớn nhất TP Phủ Lý nên vào ngày lễ chùa Bầu có rất đông phật tử đến chiêm bái. Song, tại nơi trang nghiêm này cứ tồn tại một hình ảnh khó coi, đó là chuyện người dân ngang nhiên trải chiếu, giương ô bán hàng quán trước cổng chùa. Nhiễu nhương hơn, vào buổi tối các tốp thanh niên còn tụ tập nô đùa hát hò, thậm chí còn cởi trần một cách hồn nhiên. Cảnh tượng nhếch nhác này ảnh hưởng nhiều đến sự thiêng liêng của cơ sở tôn giáo.

ĐĂNG KHÔI

Bl4nZhJb.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MaiCong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất