Trên từng cây số

DinhThang
DinhThang

TTC - Hòa Bình Xe rác “an tọa” Bất kể ngày đêm, hễ đi ngang cung đường Trần Hưng Đạo (TP. Hòa Bình) ai cũng phải ngán ngẩm với tình trạng xe rác đậu lộn xộn. Có đến cả chục xe ngang nhiên “an tọa” giữa đường bất kể chuyện cản trở giao thông (ảnh).

Tuy nằm chình ình một chỗ nhưng mùi xú uế bay tứ phương, gây ô nhiễm cho khắp vùng. Mong sao kiểu “biểu tình” này sớm được khắc phục.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

snMcatHH.jpgPhóng to

HUYỀN TRANG

Tỉ số bất lợi

Cứ chiều chiều là ở đường Trần Hưng Đạo (TP. Hòa Bình) lại diễn ra các trận bóng đá sôi nổi. Cầu thủ hai phe hăng hái thi đấu quên cả sự lưu thông của xe cộ trên đường. Chẳng biết tài nghệ đến đâu, nhưng đội quân này đã gây không ít bức xúc cho người tham gia giao thông cũng như các tai nạn không đáng có cho họ. Thực tế, “tỉ số bất lợi” luôn nghiêng về phía người đi đường.

HUYỀN TRANG

Hà Tĩnh

Đùa dai

Tại ngã tư xã Song Lộc (Can Lộc) có một tấm biển chỉ dẫn đường nhưng lại bị rơi rụng mất chữ khiến hành khách không định được hướng (ảnh). Nhưng chính thế lại là... may cho khách, bởi cái biển báo này đã chỉ dẫn sai. Đúng ra, rẽ trái là đi Đức Thọ thì biển ghi “Thị Trấn Nghèn”, còn rẽ phải đi Nghèn thì biển lại ghi là đi Đức Thọ. Đùa dai đến thế là cùng.

HkIVDU1U.jpgPhóng to

THANH HOA DAM

Hải Phòng

“Lệ nó vậy!”

Phố Phan Bội Châu là tuyến phố buôn bán sầm uất của đất cảng. Mỗi buổi sớm mai, rất nhiều mặt hàng được đưa ra bày bán như đồ điện, đồ chơi, quần áo... Khi đêm về, các cửa hàng này cũng có thứ để đưa ra. Có điều, họ đưa ra lén lút và chỉ một loại “hàng” duy nhất. Đó là rác! Hỏi đến thì ai cũng cười: “Lệ nó vậy!”.

ĐẶNG Ý THIÊN

Đuổi xe buýt

Để thuận tiện cho hành khách đón xe, trên tuyến Tiên Cựu - Tiên Lãng có bố trí một trạm dừng xe. Nhưng giờ đây xe buýt đã bị đuổi “đi chỗ khác chơi”. Địa điểm này đang được người dân chăng bạt, kê bàn bán nông sản. Không chỉ chiếm dụng trạm, người ta còn lấn chiếm xuống cả lòng đường. Hệ lụy là vậy nhưng không thấy cơ quan chức năng nào can thiệp.

CHÍNH BÚT

Hà Nội

Ngăn sông, cấm chợ

Ngay sau khi khởi công dự án cải tạo phố Đại Từ (P.Đại Kim, Q.Thanh Xuân), đơn vị thi công ồ ạt đào xới, tập kết vật liệu. Sự ngổn ngang được bày ra rồi... để đó khiến bà con cụt hứng. Đã chất các đống cát bịt kín đầu đường, họ còn “chắc ăn hơn bằng cách lấy dây rào chắn lại khiến người dân hết lối đi về. Nhà mình, ngõ mình mà bỗng dưng bị “ngăn sông, cấm chợ” thì bực mình thật.

CỬ NGUYỄN

“Xoay” kiểu gì?

Gần đây, khu vực vỉa hè thuộc nút giao thông Nguyễn Khánh Toàn - Bưởi - Đào Tấn bỗng dưng mọc lên các hàng bán giày dép, mũ bảo hiểm. Với số lượng hàng lớn, người ta bày kín hết phần vỉa hè rộng rãi vốn dành cho người đi bộ. Khách bộ hành lúc này đành phải bước xuống lòng đường để tranh giành lối đi với... ô tô. Tệ hại hơn, người ta còn dựng cả lều lán cố định suốt ngày đêm khiến cảnh quan rất bẩn mắt. Người dân quanh khu vực rất bức xúc và thắc mắc không biết họ “xoay” kiểu gì mà được ngang nhiên vi phạm thế?!

GIA LONG

Nghệ An

Bánh xuống đường

Con đường Nguyễn Sinh Sắc (TP. Vinh) chỉ dài chừng 1km nhưng đếm sơ sơ cũng đến mấy chục hàng bán bánh mì. Điều đáng nói là những người bán bánh thường kéo hàng quán lấn ra lề đường. Không chỉ thế, họ còn chạy ra lòng đường mời chào khách rất quyết liệt. Tình trạng này không chỉ nguy hiểm cho họ mà dễ gây tai nạn bất ngờ cho người chạy xe máy. Hiện tượng này xảy ra đã lâu nhưng không thấy có sự ngăn chặn, nhắc nhở.

NGUYỄN HẢI

Luyến xuân

Chỉ vài tháng nữa là tới năm con Rồng (2012), vậy mà ở trung tâm thị trấn Hưng Nguyên vẫn treo một tấm pano khổ đại với dòng chữ lớn: “Mừng xuân Canh Dần 2010”. Điều đáng nói là tấm pano lỗi thời đã gần 2 năm này lại được dựng ngay cạnh nhà văn hóa huyện Hưng Nguyên. Tình xuân lưu luyến của huyện nhà kể ra hơi bị bền.

BÙI MINH TUẤN

Cát lánh nạn, đường lãnh đạn

Từ mấy năm nay, thôn Sóc Sơn 2 (Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc) đã trở thành điểm tập kết cát khai thác. Cũng từ đó, cuộc sống người dân ở đây bị đảo lộn, ban đêm xe tải cát hoành hành rất khó ngủ yên. Đặc biệt, con đường làng trở thành “bãi chiến trường” với chi chít các loại ổ. Thực ra ở khu vực này có tỉnh lộ 516B khá thuận tiện cho xe cát, nhưng để tránh mặt chính quyền, các xe tải cứ luồn lách theo đường làng nên mới xảy ra nông nỗi.

NGUYỄN VĂN PHONG

Hà Nam

Chơi với ma

Ở công viên Nguyễn Khuyến (TP. Phủ Lý) có tới hai bảng nội qui. Đặc biệt cả hai bảng này đều đề ra qui định lạ đời, không giống ai. Cụ thể chúng ghi là: “Thời gian vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí bắt đầu từ 23g đến 5g sáng hôm sau”. Chẳng biết Ban Quản lý nhầm lẫn hay cố ý mà qui định oái ăm vậy. Vào giờ đó chắc chỉ chơi đùa được với... ma.

LƯU AN

Kẹt ý thức

Giờ tan học thường trùng với giờ cao điểm nên đường phố hay lâm vào tình trạng ùn tắc giao thông và cảnh này thường diễn ra trước cổng trường Minh Khai (TP. Phủ Lý). Đáng lẽ ra ùn tắc cục bộ trước cổng trường không đến nỗi nếu phụ huynh có ý thức hơn. Xe mẹ, xe con của phụ huynh cứ đậu nghênh ngang xuống lòng đường. Trong khi họ ung dung ngồi chờ trên yên xe thì người đi đường phải xin nhau từng mi-li-mét một. Rõ khổ vì ý thức bị kẹt!

LƯU AN

Vĩnh Phúc

Xây chợ cho bò

Chợ Ngọc Thanh (Phúc Yên) được đầu tư xây dựng cũng ngốn khá tiền của. Ấy vậy, trước đó chả hiểu tính toán sắp đặt thế nào mà nay cái chợ này bỏ hoang, không buôn bán gì. Về sự lãng phí, may mà có cái an ủi, đó là chợ đang được dùng vào việc nhốt bò, nhốt ngựa (ảnh).

Jn4CxkSj.jpgPhóng to

NGUYỄN VĂN THẾ

x1RxnJ6s.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất