Hằng ngày có cả ngàn lượt xe quần thảo trên các con đường. Điều đáng nói là lợi dụng sự to xác, các xe này thường bất chấp luật giao thông. Chúng cứ phóng bạt mạng với tốc độ chóng mặt, thật chả khác gì những cỗ quan tài bay. Thực tế các “hung thần” này đã gây ra nhiều tai nạn giao thông cho người đi đường. Người dân rất bất bình với cung cách ỷ lớn làm càn này. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
HOÀNG ANH
Hải Phòng
Há miệng mắc quai
Đình Đông là con đường nhỏ nên vào giờ tan tầm càng trở nên chật chội so với lượng xe cộ. Đã thế đường còn bị hẹp hơn bởi những ô-tô đỗ bừa bên cạnh lề. Điều đáng nói là trong số những chiếc ô-tô vi phạm này có khá nhiều xe công biển xanh. Công chức nhà nước còn làm ẩu thì làm sao nói được dân?
ĐẶNG Ý THIÊN
Xem nhẹ luật
Buổi tối, khu vực trước cổng sân vận động Lạch Tray trở thành tụ điểm ăn uống với đủ các món nướng, món lẩu. Điều đáng nói, thực khách kéo đến càng đông thì lòng đường ở đây càng bị chiếm dụng nhiều. Đó là các xe máy dựng bừa bãi một cách thản nhiên. Hành vi này rõ ràng là vi phạm luật giao thông nhưng lạ là chẳng thấy ai bị phạt gì cả.
ĐẶNG Ý THIÊN
Bắt cóc bỏ đĩa
Ở thành phố cảng, các loại quảng cáo kiểu “Khoan cắt bê-tông”, “Dạy kèm...” cứ bị dán bừa lên trụ điện, bờ tường, thùng thư bưu điện, thậm chí biển chỉ đường cũng không thoát nạn. Thỉnh thoảng, chính quyền lại vận động thanh niên xung kích đi bóc gỡ để tạo “nét đẹp văn hóa”. Bẵng đi một thời gian, các quảng cáo “bẩn” này lại ngóc dậy rồi bành trướng lên cả bờ bao, ống dẫn nước. Đã đến lúc cần có biện pháp khác khả thi hơn mới dẹp được cái nạn này.
Phóng to |
BÙI SĨ CĂN
Hà Nội
“Nghệ thuật sắp đặt”
Tác phẩm “để đời” này đã được trưng bày khá lâu trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển (ảnh). Tác giả của nó chính là các bác “công trường”. Không biết các bác có ý định trưng đến bao giờ, chứ bà con đi lại thấy oải quá rồi.
Phóng to |
NGUYỄN VĂN THẾ
Khát dai
Năm 2003, UBND TP đã phê duyệt dự án xây dựng Trạm cấp nước ở Ninh Hiệp (Gia Lâm) khiến người dân địa phương rất mừng. Niềm vui càng nhân lên khi sau thời gian thi công, dự án “xuôi chèo mát mái” này đã đi vào vận hành. Nào ngờ, khi chạy thử thì nước đỏ quạch, có mùi tanh và chỉ chảy ri rỉ. Từ đó tới nay đã gần chục năm, cái trạm cấp nước có giá nhiều tỉ này “đắp chiếu” nằm im. Khổ cho dân thủ đô, nằm sát bên trạm cấp nước mà đành chịu khát dai dẳng.
CỬ NGUYỄN
Tự do nhập viện
Có lẽ cho rằng vi trùng sợ thuốc nên công ty Môi trường đô thị mới đưa nhiều thùng rác đặt trước cổng bệnh viện Y học cổ truyền (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm). Bởi thế, trước khi vào viện cả bác sĩ y tá lẫn bệnh nhân đều được “trải nghiệm” mùi xú uế từ các cái thùng màu cam to đùng đưa tới. Không chỉ bệnh nhân mà nhiều vi trùng cũng... nhập viện bằng cổng chính đàng hoàng!
KIỀU LINH
Nghệ An
Cận kề nguy hiểm
Cầu Diễn Kim (Diễn Châu) đóng vai trò huyết mạch của các tuyến đường liên huyện và vùng ven biển Diễn Châu. Mặc dù được xây dựng chưa lâu nhưng giờ đây cầu đã xuống cấp trầm trọng. Trong lúc đang tiềm ẩn mối đe dọa về mất an toàn cho người và phương tiện thì hàng ngày cầu vẫn phải oằn mình gồng gánh đủ loại xe cộ đi qua. Đây là sự chịu đựng quá sức của cầu và không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra.
HỒNG SÁU
Hưng Yên
Đẹp không phải lối
Phường Lam Sơn (TP. Hưng Yên) có một hệ thống tiêu thoát nước quan trọng, đó là con mương Kim Đằng. Tuy nhiên khi mở đường vào cửa hàng xăng dầu, một phần mương đã bị lấp phía trên để đặt cống phía dưới, một phần biến thành ao trồng sen cho đẹp. Hậu quả, mương thoát nước bị cản trở dòng chảy, đặc biệt sen càng tươi tốt thì dòng chảy càng tắc nghẽn. Mỗi khi mưa to, nhiều điểm cư dân bị ngập lúp xúp như... sen trong hồ.
NGUYỄN VIỆT TIẾN
Ninh Bình
Vận động bí mật
Từ lâu, nhà nước đã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kế hoạch hóa gia đình. Theo tinh thần đó, phòng y tế huyện Kim Sơn cho dựng một panô về thực hiện pháp lệnh dân số. Tuy nhiên tấm bảng tuyên truyền này được núp kín trong tán cây nên có cũng như không (ảnh). Kiểu vận động “bí mật” này vừa làm mất mỹ quan đô thị vừa chả phát huy được hiệu quả giáo dục.
Phóng to |
ĐĂNG KHÔI
Bạn đọc có thể viết tin gởi về TUỔI TRẺ CƯỜI để đóng góp cho trang báo này. (Ngoài bì thư xin đề: TRÊN TỪNG CÂY SỐ).
Thanh Hóa
Luật bỏ ngoài tai
Hằng ngày, trên loa truyền thanh ở huyện Hậu Lộc thường xuyên phát ra thông báo cấm dùng kích điện đánh bắt thủy sản. Nhưng mỗi ngày trên sông Cầu Lạt, cảnh bắt cá bằng điện cứ thường xuyên diễn ra. Các nhóm người này dàn binh bố trận trên khắp mặt sông và tranh chấp không thương tiếc với bà con đang mò cua bắt ốc. Hóa ra không chỉ tôm cá gặp nguy hiểm, mà người dân cũng hiểm nguy.
NGUYỄN VĂN PHONG
Cờ bạc lộng hành
Ở khu vực Hòn Trống Mái (Sầm Sơn) có rất đông du khách đến nghỉ ngơi, tắm biển. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu đã tổ chức các trò cờ bạc với thủ đoạn bịp bợm. Để câu khách, một vài đồng bọn vờ tham gia chơi để rồi “trúng” ngay lập tức. Thấy dễ ăn, nhiều du khách nhẹ dạ lao vào, hậu quả là cháy túi. Điều đáng nói là các hoạt động đỏ đen diễn ra công khai mà không hề bị bất cứ lực lượng trật tự nào can thiệp.
ĐĂNG KHÔI
Nam Định
Bức tử dòng kênh
Ai đi ngang qua cầu Lộc Hà (P.Hạ Long) cũng đều rất khó chịu với mùi hôi thối bốc lên từ con kênh phía dưới. Từ trên cầu nhìn xuống thì thấy mặt nước đen ngòm bị rác phủ chồng chất đến nỗi tắc cả dòng chảy. Sở dĩ đến nông nỗi này là do nhiều người vô ý thức, vứt bừa rác thải xuống kênh, cứ thế lâu ngày biến Lộc Hà thành con kênh chết.
NGUYÊN BÌNH SƠN
Hà Nam
Nguy hiểm đúp bồ
Thực tế cho thấy, tai nạn giao thông rất hay xảy ra tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Bởi thế khi phải đi trên QL1A, đoạn băng qua đường sắt ở TP Phủ Lý ai cũng phải rùng mình khi thấy có thêm cái bẫy. Đó chính là cái thanh sắt lòi ra từ các tấm bê-tông lót giữa đường ray. Do hằng ngày phải gồng mình gánh chịu hàng nghìn lượt xe tải, các tấm đan này bị vỡ dần, trơ ra bộ xương sắt lởm chởm như chông, khiến xe đạp, xe máy đi ngang rất dễ dính chấu ngay giữa đường sắt.
TOANNGUYEN
Ảnhchộp
Tránh ao chẳng xấu mặt nào
Chẳng cần CSGT, dòng người cứ tự động đi nép sang hai bên cho phải đạo với... ao! Cái ao này (trên phố Đài Từ, Hoàng Mai) sở dĩ có uy là do các bác làm đường quên béng việc làm hệ thống thoát nước, lâu lâu lại ngập chơi cho thiên hạ biết tay.
Phóng to |
Tuổi Trẻ Cười số 435 (01-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận