Trên từng cây số

BUXUZU 
BUXUZU 

TTC -Y tế là một ngành khoa học, vậy mà cách bố trí ở bệnh viện huyện Hữu Lũng chả khoa học một chút nào. Đó là chuyện Khoa Lây (chuyên trị bệnh lao) được cho nằm ở vị trí trung tâm, bao quanh Khoa Lây là các khoa nội, nhi, sản...

Đặc biệt, bể nước sinh hoạt và các phòng tắm công cộng cũng được sắp xếp nằm kề... ổ vi trùng. Rõ là đủ điều kiện để phát tán bệnh truyền nhiễm rồi đây nhé! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LINH

Phá hoại gương cầu

Khu du lịch Mẫu Sơn (Lộc Bình) vốn được coi như Đà Lạt thứ hai ở miền Bắc. Khí hậu mát mẻ nơi đây đã thu hút được rất nhiều du khách đến nghỉ ngơi. Tuy nhiên đường lên đỉnh Mẫu Sơn rất hiểm trở, có nhiều khúc cua “tử thần”. Ngành giao thông phải cho lắp đặt nhiều gương cầu lồi để các xe dễ quan sát nhau. Song, một số kẻ vô ý thức lại ra tay đập phá các mắt thần khiến tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra.

Thiết nghĩ, hành vi phá hoại này cần bị trừng trị nghiêm khắc để trừ hậu họa.

HOÀNG ANH

Thanh Hóa

Săn chim thót tim cho người

Bãi bồi ven sông Lèn (Hà Châu, Hà Trung) là nơi quây quần của nhiều xóm làng. Mấy năm gần đây cuộc sống thanh bình của người dân nơi này bỗng bị đảo lộn. Thì ra bên kia sông là đồng cói có nhiều loại chim trú ngụ. Hàng ngày, đội quân săn chim vác súng kéo đến rầm rập. Vô hình trung, xóm làng bỗng bị đặt trước họng súng. Mỗi khi khói đạn bên đồng cói bốc lên là bên bãi bồi lại nơm nớp lo dính đạn lạc.

NGUYỄN VĂN PHONG

Bỏ rơi con phố

Phố Nam Thành (P.Tân Sơn, TP. Thanh Hóa) nằm ngay cạnh trụ sở phường, có tên trên bản đồ hành chính của phường, nhưng không hiểu sao, con phố này chưa bao giờ được treo biển tên phố. Sự “vô danh” đã gây nhiều khó khăn trong giao dịch liên hệ. Điều phiền toái nữa là trên một đoạn phố khá dài không hề có hệ thống cột dẫn điện. Người dân buộc phải tốn tiền mua dây kéo điện từ phố khác theo kiểu tắt ngang qua mái nhà, rất phiền phức và không an toàn.

Cùng là “đứa con của thành phố” nhưng sao Nam Thành lại chịu phận hẩm hiu vậy?

THẢO DÂN

Đường mọc mụn

Đường Phan Chu Trinh (TP. Thanh Hóa) là nơi tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp nên vào giờ hành chính đoạn từ trung tâm TP đến nhà ga bị xe hơi dàn kín mít hai bên lề, riêng xe máy thì chiếm trọn vỉa hè, người đi bộ kể như vô phương. Nhưng kinh hãi nhất là đoạn trước chợ Điện Biên.

Ở đây hàng hóa mặc nhiên bày kín vỉa hè, chỉ chừa một phần cho... bãi giữ xe. Còn các thùng rác bị “xô đẩy” tới tận trạm xe buýt để đứng chân. Đã vậy, ôtô không còn chỗ đỗ cũng kéo nhau tới đây ăn phần. Bởi đường đã “mọc mụn” kín mít nên người đi bộ chả còn chỗ để lách.

NGUYỄN VĂN PHONG

Phú Thọ

Nghỉ chơi

Nhiều tháng nay, bà con ở xã Văn Lang (Hạ Hòa) khổ sở với cái bưu điện xã. Chả hiểu sao nó cứ đóng cửa im ỉm không phục vụ nhu cầu của người dân. Nghe đâu nhân viên bưu điện đã bỏ việc vì lương thấp và có thể bưu điện được cho thuê để mở... quán. Tội cho bà con phải “vượt cấp” sang tận bưu điện huyện để giao dịch. Mong cơ quan bưu chính thấu hiểu cho nỗi khổ này.

HỒNG HÀ

Hà Nội

Tác dụng ngoài ý muốn

Đến nay hầm bộ hành Kim Liên (ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt) được đưa vào sử dụng đã hơn 1 năm. Trong khi tác dụng chính là dành cho người đi bộ qua đường chưa được phát huy thì tác dụng phụ lại “liên tục phát triển” khiến dư luận bức xúc. Đó là chuyện hầm đi bộ bị biến thành nơi phóng uế, chích choác gây ô nhiễm. Chính vì hầm bẩn, đầy tệ nạn nên càng ngày người dân càng ngại qua đường bằng hầm.

Cần có biện pháp bảo đảm môi trường sạch sẽ an toàn để hầm bộ hành phát huy được tác dụng đúng nghĩa.

THU HẠNH

Chim rừng xuống phố

Hàng ngày, từ sáng sớm đến chiều tối trên một đoạn vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám luôn diễn ra cảnh bán chim chóc. Để cạnh tranh nhau, những người bán cầm xâu chim đứng tràn xuống cả lòng đường chèo kéo khách. Thôi thì đủ loại từ giẽ giun, bìm bịp, cú mèo đến gà rừng, gà lôi đều có cả. Trong đó nhiều con đã bị vặt trụi lông, đỏ hon hỏn nhìn rất thương tâm.

Hiện tượng bán chim lấn chiếm lòng lề đường là không thể chấp nhận, đặc biệt là bán chim quí hiếm. Đáng tiếc là tệ nạn này diễn ra đã lâu mà không thấy ai đứng ra xử lý.

MAI LỆ HUYỀN

Coi chừng cột đổ

Hiện một số cột điện trên trục đường Lý Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm) đang có dáng đứng của... dừa. Chúng bị nghiêng do bị treo quá nhiều dây cáp và cũng có thể do kỹ thuật lắp đặt kém. Lại có cây cột “bày tỏ” chất lượng quá kém, đến nỗi thân cột bị nứt toác, lòi cả cốt thép ra ngoài. Bây giờ đang là mùa mưa bão, nếu cột điện đổ bất ngờ thì không thể lường hết được hậu họa. Mong đơn vị quản lý và bà con coi chừng.

TRẦN DUY

Hải Phòng

Bao vây di tích

Đình Cựu Đôi (thị trấn Tiên Lãng) đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Tuy nhiên công trình văn hóa này đang bị người dân và cả ban ngành bao vây. Bên trái đình bị bịt kín bằng những hàng cột sắt, những áp phích, panô, khẩu hiệu. Còn khuôn viên cây xanh phía trước bị phong tỏa bởi quán bia quán nhậu. Lều chõng, bàn ghế giăng la liệt, nhìn thật chướng mắt. Cần phải giải cứu di tích khỏi sự bao vây này.

CHÍNH BÚT

Hết đường thăm viếng

Dù là nơi tôn nghiêm nhưng hiện nghĩa trang ở thị trấn Tiên Lãng đang bị xâm hại nghiêm trọng. Từ lâu, hàng rào bằng sắt đã bị kẻ xấu “hô biến”, chỉ còn trơ cọc. Đường hành lang thoáng đãng đẹp đẽ trở thành nơi bán hàng rong và bến đỗ của xe ôm. Vào dịp lễ tết ai muốn vào đây viếng thăm đành bó tay bởi sự bao vây của các hàng bán hoa quả. Tình trạng tuyệt đường thăm viếng diễn ra đã lâu mà không thấy được giải quyết.

XUÂN LƯƠNG

Luật riêng

Đường Cầu Đất không phải là con đường lớn nên rất dễ ách tắc giao thông, nhất là khi phải chờ tránh tàu hỏa. Nhưng vào những dịp như thế bà con ta không cam chịu cảnh nhích từng bước mà tự giải thoát bằng cách phi xe lên vỉa hè. Dù cho vỉa hè rộng chưa đầy 2m nhưng xe vẫn lao bừa như vũ bão. Không lẽ ở đây có luật giao thông riêng nên không thấy ai bị xử lý.

ĐẶNG Ý THIÊN

Hòa Bình

Cấm cho có lệ

Quanh đập thủy điện Hòa Bình (TP. Hòa Bình) có gắn các tấm biển “Khu vực cấm câu cá”. Thế nhưng hằng ngày vẫn có hàng chục người vác cần đến đây, thậm chí họ còn ngồi buông câu ngay cạnh tấm biển cấm. Đây là việc làm nguy hiểm vì trong mùa xả lũ của đập thủy điện rất dễ xảy ra tai nạn. Tuy nhiên việc vi phạm lệnh cấm không thấy ai đứng ra nhắc nhở ngăn chặn. Hay là cấm cho có lệ?

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Ngồi không trông hướng

Ở TP. Hòa Bình vào giờ tan tầm có lượng xe cộ lưu thông cao, vậy mà trên trục đường ở tổ 24, P.Hữu Nghị thường có hàng chục xe rác nối đuôi nhau cùng chiếm trọn một mé đường (ảnh). Trong khi chờ đưa đi xử lý thì khối lượng rác khổng lồ này đã kịp gây ô nhiễm và bức xúc cho cư dân quanh vùng. Đã đến lúc nên dời điểm tập kết rác này đến vị trí “đắc địa” hơn cho người dân được nhờ.

nQbKrNHb.jpgPhóng to

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Vĩnh Phúc

Đấu trường tự do

Vì là giao lộ của ba con đường nên khu vực ngã sáu trước cổng UBND tỉnh Vĩnh Phúc (TP. Vĩnh Yên) khá rộng rãi. Bởi thế vào các buổi chiều ngày hè nơi đây đã trở thành sân bóng mi ni của thanh thiếu niên. Tuy nhiên, vì mật độ xe cộ lưu thông qua đây nhiều nên thường xuyên xảy ra cảnh đối đầu giữa cầu thủ và phương tiện giao thông.

Thực tế có nhiều pha rợn tóc gáy khi cầu thủ chỉ thoát hiểm trong gang tấc. “Đấu trường tự do” này nằm kế cận ủy ban mà không thấy được nhắc nhở thì kể cũng lạ thật.

qh1qUa8A.jpgPhóng to
lW8g7iUp.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BUXUZU&nbsp;
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất