Thay vào tên đường là tên thực đơn như cơm, phở, bún riêu, trứng vịt lộn... rất là hấp dẫn. Biển quảng cáo cứ vô tư treo mà chả thấy cơ quan nào đứng ra nhắc nhở.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
MAI HOANG
Bắc Ninh
Bôi bẩn di tích
Chùa Bút Tháp (Thuận Thành) là một di tích có kiến trúc đặc sắc, đây cũng là ngôi chùa đá thuộc loại đẹp nhất ở VN. Tuy nhiên một số du khách đã không trân trọng cái đẹp lại còn làm hỏng cái đẹp. Họ đã “lưu danh” bằng cách dùng dao khắc lên mặt đá những dòng chữ ngớ ngẩn kiểu “ta đã đến đây”, “love you”... Hành vi thiếu văn hóa này gây ra sự phản cảm và bất bình trong cộng đồng.
BÙI SĨ CĂN
Hưng Yên
Kim tiêm không biên giới
Người buôn bán ở chợ Phố Hiến (TP. Hưng Yên) đang có nhiều e ngại. Cứ sau một đêm, ở khu vực bán rau củ lại thấy xuất hiện nhiều vỏ kim tiêm vứt bừa bãi. Nhiều cái văng ra tận chỗ người ngồi bán hàng. Thì ra, ban đêm các con nghiện đến đây tụ tập chích thuốc và tiện tay quăng bừa. Nhìn những vỏ kim còn dính máu ai cũng khiếp sợ. Đáng ngại hơn, nguồn truyền nhiễm bệnh xã hội lại nằm lẫn với nguồn cung cấp thực phẩm cho thành phố.
NGUYỄN VIỆT TIẾN
Hà Nội
Hiện đại hại cơm
Đi qua khỏi vòng xoay ngã tư đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến, người ta sẽ gặp một đường hầm khá rộng và hiện đại. Tuy nhiên chẳng thấy mấy ô-tô xe máy đi vào đây, mặc dù hầm được thiết kế để giảm bớt ùn tắc tại nút giao thông này. Té ra, tại lối xuống hầm khuất nẻo, khó quan sát, người đi đường không biết hầm dẫn về đâu nên sợ, cứ chạy đường nổi cho chắc ăn. Đã vậy hầm không được đặt ở phía đầu vòng xoay, nơi các phương tiện đi từ Hà Nội về Sơn Tây buộc phải qua hầm. Thiếu tính toán khiến hầm “ế hàng”, tốn cơm vô ích.
MINH NGUYỄN
Nhất cử... bán tiện
Theo dự kiến, cây cầu Văn Phương (nối hai xã Văn Võ của huyện Chương Mỹ và Phương Trung của Thanh Oai) sẽ hoàn thành vào năm 2010. Tuy nhiên đến nay cầu chỉ hoàn thành được có một nửa phía Phương Trung, còn phía Văn Võ vẫn y nguyên. Thành ra, tuy chưa có cầu để đi nhưng bà con Phương Trung đã có chỗ để... phơi đồ. Chẳng biết đến bao giờ cây cầu này hết “tiện một nửa” mà thực sự thuận tiện cho người đi đường.
L.Q.
Lạng Sơn
Sai con toán
Chi Ma (Yên Khoái, Lộc Bình) là một thôn nghèo của tỉnh miền núi. Chả biết các bác lập dự án tính toán thế nào mà dám bỏ ra gần 2 tỉ đồng để xây khu chợ hoành tráng ở đây. Sau ngày khánh thành, chợ rơi vào “giấc ngủ triền miên” từ năm này qua năm khác. Đến nay, cái “chợ cảnh” này biến thành bãi cỏ lý tưởng để bà con chăn thả trâu bò. Tệ hại hơn, các hạng mục công trình đang hư hỏng và ngày càng xuống cấp.
HOÀNG ANH
Ninh Bình
Chưa nghiêm chưa sợ
Các tuyến đường vào khu du lịch Bái Đính, Cúc Phương và đường 12B hằng ngày có lượng người lưu thông cao. Tuy nhiên ở đây đang có tình trạng ô-tô chở đất đá quá tải, không che phủ bạt nhưng lại chạy với tốc độ cao khiến đất đá bị rơi vãi nhiều. Hiện tượng này đã gây ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Mặc dù chính quyền đã yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, nhưng do việc chế tài chưa triệt để nên tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn.
ĐĂNG KHÔI
Nghệ An
Ích kỷ hại nhân
Hệ thống thông tin tín hiệu đặc biệt quan trọng trong giao thông đường sắt. Vậy mà gần đây ở khu vực ga Cầu Giát (TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu) kẻ gian liên tục tháo gỡ nắp hộp cáp thông tin tín hiệu để bán ve chai. Ga này có 24 bộ ghi với 24 hộp cáp thì có tới 19 nắp hộp đã biến mất. Sự gian tham tạo ra nguy cơ tê liệt hệ thống tín hiệu do bị chập khi trời mưa, dẫn đến trở ngại chạy tàu. Hành vi nguy hiểm này cần được ngăn chặn để đảm bảo an toàn cho giao thông đường sắt.
NGUYỄN HẢI
Thanh Hóa
Cổ động cho có
Ngã ba sông Mã (H.Vĩnh Lộc) còn gọi là Ngã Ba Bông, là nơi có nhiều tàu thuyền neo đậu. Bởi thế ngành giao thông mới cho đặt một biển tuyên truyền về Luật giao thông đường thủy ở gần đó. Ý tưởng này rất hay, tuy nhiên việc thực hiện lại dở. Nguyên do, tấm biển được cắm giữa.... ruộng ngô nên người dân chỉ thấy lá chứ không thấy biển. Mà có vạch lá tìm đến tận nơi cũng không đọc nổi, bởi chữ nghĩa đã rơi rụng cùng mưa gió. Đúng là cổ động cho có.
NGUYỄN VĂN PHONG
Đèn tín hiệu nghỉ chơi
Nhân kỷ niệm “100 năm du lịch Sầm Sơn”, một số giao lộ trong thị xã Sầm Sơn được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên có một số đèn chỉ hoạt động cầm chừng hoặc “nghỉ chơi” luôn. Tại ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Du, thỉnh thoảng đèn còn hoạt động vì vào dịp hè lượng khách du lịch kéo đến đông, còn hệ thống đèn tín hiệu ở ngã tư Nguyễn Du - Bà Triệu chỉ đứng làm vì. Bởi vậy xe cộ mặc sức tung hoành không theo trật tự. Với sự bát nháo này, tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa là chuyện đương nhiên.
ĐĂNG KHÔI
Hải Phòng
Chợ cóc bành trướng
Tuyến phố Đà Nẵng thuộc loại trục đường chính của TP. Hải Phòng. Vậy mà chả hiểu sao dọc theo tuyến này chợ cóc được nhóm họp thường xuyên suốt ngày đến tận khuya. Ban ngày thì sự lấn chiếm còn khiêm tốn, đến đêm thì lấn 1/3 mặt đường, thậm chí có đoạn lấn tới nửa đường. Đủ loại thượng vàng hạ cám được bán mua cứ tự nhiên như trong chợ chính qui. Chợ cóc bành trướng khiến con phố vốn đã đông càng dễ bị tắc nghẽn. Lực lượng trật tự cũng ra tay dẹp nhưng chợ vẫn cứ tồn tại một cách dai dẳng. Có lẽ hết phép chăng?
LÊ HUY VINH
Hải Hưng
Chưa chịu chuyển thể
Giờ đây làng văn hóa Cao Xá (P.Lam Sơn, TP. Hưng Yên) đang trên đà phát triển, nhà cửa khang trang được Tây hóa nhiều. Tuy nhiên cái khoản nhà vệ sinh thì vẫn giữ nguyên “phong cách cổ điển” từ thời Pháp thuộc, tức là vẫn dạng nhà xí tự hoại, không xả nước. Do chất thải bị tích tụ nên loại nhà xí này luôn hôi thối, rất mất vệ sinh.
NGUYỄN VIỆT TIẾN
Hải Dương
Bò đọ với xe
Hằng ngày trên QL18, đoạn qua địa phận xã Hoàng Tiến và thị xã Chí Linh thường xuyên xuất hiện các đàn bò thả rông. Do không có người chăn dắt nên chúng cứ nghênh ngang trên đường, bất chấp cả xe tải xe buýt. Không chỉ gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, chúng còn vô tư phóng uế bừa bãi, rất ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.
SƠN HẢI TRỌNG HIẾU
Hà Tĩnh
Tiến thoái lưỡng nan
Hiện nay hàng trăm hộ dân sống xung quanh khu vực mỏ sắt Thạch Khê (Thạch Đinh, Thạch Hà) đang dở sống dở chết. Những hộ dân này thuộc diện giải tỏa đang chờ tiền đền bù của dự án khai thác mỏ sắt. Mặc dù đến nay mỏ sắt đã đi vào khai thác được hơn 3 năm nhưng các hộ này vẫn chưa được đền bù. Thành thử, đi thì không có tiền làm nhà, ở thì phải chịu cảnh môi trường ô nhiễm, nguồn nước bị cạn kiệt.
ĐỒNG LỘC
Xiếc đường phố
Cái xe trộn hồ nhỏ xíu (ảnh) mà dám “tống” 8, rồi diễu hành trên đường phố thủ đô thì quả là gan cùng mình.
NGUYỄN VĂN THẾ
Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận