Họ đều dùng âm-li, loa thùng cỡ lớn để phát nhạc. Giờ này là giờ trẻ con vừa dậy để học bài, công nhân thì tan ca, giới nghệ sĩ thì tranh thủ ngủ lấy sức sau đêm biểu diễn. Bởi vậy ai nấy đều thấy rất khó chịu. Đã vậy, gần đó có cửa hàng bia cũng “hết vô-lum” để phụ họa thêm. Người dân kêu ca nhiều mà sao không thấy khắc phục gì. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
THÁI HÀ
Bỗng dưng muốn liệt
Khi đến đầu cầu Phương Liệt ở đường Trường Chinh (Q.Thanh Xuân) ai cũng hoa mắt với các tấm biển quảng cáo được treo chen chúc (ảnh). Các dịch vụ massage, cà phê, khiêu vũ, nghỉ trọ... như muốn nuốt chửng tấm biển báo tên cầu khá khiêm tốn. Thật khó lòng vừa chạy xe vừa đọc được chính xác thông tin về tải trọng cầu. Cầu Phương Liệt rõ là... liệt thật rồi!
Phóng to |
HẢI LÂM
Thừa giấy vẽ voi
Gần đây, người dân sống ở bên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy) không khỏi bức xúc khi thấy vỉa hè mới được lát tháng trước thì tháng sau lại bị xới lên để... thay gạch mới. Bức xúc hơn là chuyện đơn vị thi công không làm theo kiểu “cuốn chiếu” mà triển khai hàng loạt cả tuyến dài 3 cây số, gây khó khăn cho người lưu thông. Thừa giấy vẽ voi không chỉ tốn kém cho nhà nước mà còn làm khổ dân.
CỬ NGUYỄN
Lào Cai
Khách du đánh đu với vé
Hiện nay muốn thưởng thức cảnh đẹp sơn cước Sa Pa thì du khách phải chịu vất vả ngay từ... thủ đô. Ra ga Hà Nội, không bao giờ khách mua được vé trong quầy. Đơn giản là chúng đã bị tuồn hết ra ngoài. Đành bấm bụng “dướn” thêm khoảng 100.000đ nữa cho phe vé. Lên tàu, từ ghế cứng muốn chòi sang giường nằm còn trống, cứ việc chi tiếp vài trăm ngàn nữa là xong. Lượt về, vé còn “treo cao giá ngọc” hơn cả lượt đi, giới phe tha hồ hét giá. Không muốn kẹt lại Sa Pa thì phải đánh đu với cái giá đội thêm gần 150.000đ nữa. Du lịch kiểu này thật oải!
NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
Hưng Yên
“Quân hồi vô phèng”
Thông thường các nghĩa trang đều có Ban Quản lý để coi sóc quản lý mộ địa. Tuy nhiên, nghĩa trang Cao Xá (P.Lam Sơn, TP. Hưng Yên) lại không có quản trang. Do tình trạng “quân hồi vô phèng” nên mạnh ai nấy xây, muốn bốc sao thì bốc. Có những ngôi mộ trẻ con được xây to hoành tráng hơn cả “mả cụ tổ”. Nhiều ngôi mộ sau khi bốc lên vứt ván thiêng, quần áo người chết bừa bãi ra xung quanh. Nhiều chỗ trong nghĩa trang lại bị biến thành nơi đổ rác. Cần chấn chỉnh tình trạng lộn xộn này để giữ được vẻ mỹ quan cũng như sự trong lành của môi trường.
NGUYỄN VIỆT TIẾN
Hải Phòng
Sông Cấm á khẩu
Con sông Cấm tuy nổi tiếng nhưng chẳng may nằm cạnh chợ và bến xe nên rất khổ sở với rác thải. Tệ hại hơn, nhiều người còn chọn sông là điểm đến để “trút bầu tâm sự”. Thật chẳng còn tí gì là văn hóa khi những hành động ấy diễn ra giữa ban ngày ban mặt. Tình trạng này cứ kéo dài khiến con sông vừa đục vừa hôi. Sông không biết nói, mà có biết thì cũng đã á khẩu rồi.
Phóng to |
ĐẶNG Ý THIÊN
Rác thành dớp
Nhiều người nghi cầu Đen (TT Như Đối, Kiến Thụy) có “dớp”, bởi vì cứ vào cữ tan tầm ở đây thường xảy ra tai nạn va quệt xe cộ. Tìm hiểu kỹ mới rõ, ngoài nguyên nhân người tham gia giao thông chạy ẩu thì ở đây có một đống rác nằm chềnh ềnh dài hàng chục mét. Do cả đám đông cùng né đống rác hôi thối nên việc xảy ra va quệt là tất yếu. Vấn đề là ai là người đứng ra dọn... dớp.
BÙI SĨ CĂN
Thái Bình
Chọn mặt gửi vàng
Theo qui định, các hành vi phạm luật giao thông đều bị xử lý. Tuy nhiên việc thi hành ở trạm kiểm soát của CSGT trên QL 39A (chân cầu Triều Dương, Tân Lễ, Hưng Hà) thì lại khá tùy tiện. Các CSGT chỉ kiểm tra và xử phạt phương tiện ô-tô. Còn người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc kẹp 3, kẹp 4 vẫn “vênh mặt” đi qua, không bị sờ gáy. Hay là đối với xe máy thì “không bõ bèn gì!”?
NGUYỄN THỊ HOA
Phú Thọ
Cự ly?
Gần chân cầu Hạ Hòa (Bằng Giã, Hạ Hòa) có dựng một biển báo chỉ đường thuộc loại đánh đố. Biển chỉ vẽ mũi tên về hướng Hà Nội và hướng Yên Bái chứ không thèm đề cự ly (ảnh).
Phóng to |
HÀ THIỆN HÙNG
Nghệ An
Bức xúc đúp
Tình trạng cột điện đứng ngang ngược, “cản mũi kỳ đà” ở giữa đường luôn gây nên sự bức xúc từ người dân. Qua đó mới thấy sự “bức xúc đúp” của bà con TP. Vinh là có cơ sở. Bởi vì ngay giữa ngã ba Phạm Đình Toái có tới 2 cây cột to tổ bố đứng sừng sững như trêu ngươi (ảnh). Do sức người không lại với sức cột đôi nên ai nấy đều phải lo tránh. Nếu như vô tình, đặc biệt vào ban đêm, thì biết ngay thế nào là lễ độ.
PHƯƠNG NGUYÊN
Hà Nam
Trân trọng rác?
Đến chợ Sông (Tràng An, Bình Lục), du khách được chứng kiến cảnh tượng rác được tập kết đầy trên mái các gian hàng. Không lẽ địa phương có truyền thống “trân trọng rác”? Thì ra, các tiểu thương muốn tận dụng mặt bằng bán hàng, không muốn rác chiếm chỗ nên có sáng kiến đưa rác lên cao. Khổ nỗi, phía dưới là các bàn bán phở gà, phở bò. Mỗi khi có gió thì rác và phở lại có dịp... giao lưu, rất mất vệ sinh.
HOÀNG VĂN
Thanh Hóa
Bức tử dòng kênh
Kênh đào nhà Lê (thuộc địa phận xã Quang Thắng) không chỉ có vai trò dẫn nước, phục vụ tưới tiêu mà còn là công trình có giá trị lịch sử do tiền nhân để lại. Vậy mà các hộ làm nghề xẻ đá ở đây lại không hiểu ra vấn đề. Các chất thải cứ được thải thẳng xuống kênh khiến nước kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Đến mùa mưa lũ, nguồn nước bị ô nhiễm này không thoát được đã tràn ngược vào nhà dân. Rõ là ta tự hại ta.
ĐỒNG LỘC
Luật trên loa
Hằng ngày, loa của xã cứ ra rả kêu gọi cấm không được sử dụng kích điện, xung điện đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên do hám lợi mà tình trạng dùng điện tận diệt thủy sản ở thôn Hùng Thành (Yên Dũng, Yên Định) vẫn không thuyên giảm. Các sát thủ xung điện vẫn ngang nhiên sử dụng như thường. Tìm hiểu mới hay, lực lượng chính quyền đều là chỗ “anh em quen biết”. Hèn gì, lệnh ban ra mà chả thấy thiêng!
NGUYỄN KIM SỰ
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận