Không hiểu sao tình trạng lộn xộn nơi tôn nghiêm chẳng bị xử lý nhắc nhở. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
AN AN
Chông thời bình
Trước nhà số 192 đường Giải Phóng có một “bàn chông” vô cùng lợi hại đã làm điêu đứng nhiều người (ảnh). Bốn cái cọc sắt nhô cao không làm bong gân thì cũng bật móng chân người sơ ý. Bàn chông này vốn là “di tích” sót lại của cái trụ quảng cáo. Các bác nhà ta không làm ăn nữa nhưng chẳng chịu nhổ cọc, làm khổ thiên hạ.
![]() |
NGUYỄN VĂN THẾ
Mới khai sinh đã khai tử
Nhân dịp 1.000 năm Thăng Long, nhà chờ xe buýt trên đường Yên Phụ, cạnh con đường gốm sứ đẹp đẽ đã được xây dựng. Tuy nhiên hiện hành khách đón xe không dám vào cái nhà chờ mới toanh này vì nó quá bẩn. Có lẽ vì thiếu nhà vệ sinh và thiếu ý thức nên một số người đã biến chỗ này thành nơi xả rác và phóng uế bừa bãi. Do bẩn thỉu, hôi thối nên nhà chờ mất hẳn công năng vốn có, coi như... khai tử.
DUY TRÂN
Triệt nhưng vẫn để
Lệnh cấm xe công nông lưu hành có hiệu lực đã gần 4 năm nay, vậy mà hiện trên địa bàn huyện Hữu Lũng vẫn có khoảng 50 chiếc đang vô tư hoạt động. Ngày cũng như đêm, các “hung thần xa lộ” cứ hiên ngang chở hàng hóa cồng kềnh trên mọi tuyến đường. Mỗi khi chúng chạy qua là khói bụi bay mù mịt kèm theo tiếng máy nổ nhức tai. Đã vậy các tài xế đều không qua đào tạo, không hiểu hết Luật giao thông nhưng vẫn phóng bạt mạng.
Không lẽ lệnh cấm chưa đến nơi này? Hay là nơi này buông lỏng quản lý?
HOÀNG ANH
Tự xử
Mặc dù ờ TP Vinh có công ty chuyên thu gom rác nhưng tại khuôn viên Công viên trung tâm TP Vinh vẫn có một hố lớn chứa rác. Và để “đơn giản, gọn nhẹ”, người ta tự xử bằng cách châm lửa đốt tại chỗ. Cách xử lý này tuy rẻ nhưng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt nó sát ngay khu vực vui chơi giải trí của trẻ em.
TRẠCH VĂN ĐOÀNH
Cháy nhà ra mặt chuột
Trên đường vào bản Kim Hồng (Ngọc Lâm, Thanh Chương) có một cây cầu bêtông. Sau cơn bão hồi tháng 8-2010, lũ lụt đã làm sập cây cầu duy nhất này. Nhìn vào mảng vỡ bêtông, người dân vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong lõi bêtông toàn là nilông (ảnh). May mà cầu bị lũ đánh sập, chứ không mà sập bất tử khi đang đông người thì gây họa to.
![]() |
HO SI TA
Đùa với lửa
Để chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông thì ngoài chăn bông, áo rét người dân TP Vinh còn phải tìm đến lửa để sưởi ấm. Điều đáng nói là các đống lửa được nhóm ngay trước cửa nhà, bên hành lang đường, thậm chí cả bên cạnh hàng hóa, xe máy. Đã vậy, lắm khi sưởi xong người ta bỏ đi mà chẳng quan tâm việc dập tắt lửa. Nguy hiểm hơn, các em nhỏ cũng bắt chước người lớn tự ý nhóm lửa, nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
NGUYỄN HẢI
Cầu thương binh
Đó là cây cầu Khang Thượng trên QL10 (Yên Ninh, Yên Khánh). Gọi là thương binh bởi nó đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cầu bị rạn nứt và thủng lỗ chỗ do thường xuyên phải chịu cảnh quá tải của xe cộ. Ấn tượng nhất là cái lan can rơi rụng gần hết. Để an toàn, người dân có sáng kiến dùng cái cây tre chằng buộc lại kẻo lọt xuống sông (ảnh). Tình trạng “băng bó” tạm bợ đã kéo dài mà chả thấy cơ quan chức năng chạy chữa cho.
HỒNG QUẾ
Những ngã tư tử thần
Các ngã tư Biên Hòa - Lê Công Khanh, Trường Chinh- Quy Lưu (TP Phủ Lý) là nơi có mật độ lưu thông rất cao. Tuy vậy ở những nơi này lại không hề có đèn tín hiệu hướng dẫn. Bởi vậy người đi đường chỉ sơ ý một chút trong việc quan sát là tai nạn có thể ập tới, nhất là khi trời tối. Để các giao lộ không còn là ngã tư tử thần, rất mong cơ quan chức năng lắp đặt cho cái đèn tín hiệu.
HẢI LÂM
Trêu ngươi cảnh sát
Vào dịp Tết các anh CSGT thường có vẻ dễ dãi nên tình trạng vi phạm Luật giao thông ở TP Hưng Yên xảy ra khá nhiều. Các “chíp hôi” chở 3, chở 4 mà đầu không có mũ bảo hiểm hết trổ tài lạng lách lại phóng xe như điên làm nhiều người phát khiếp. Đáng ngại là sau Tết tình trạng này vẫn lẻ tẻ tiếp diễn. Nếu CSGT nhà ta còn dễ dãi, thiếu kiên quyết để “chíp hôi” nhờn mặt thì nguy to.
NGUYỄN VIỆT TIẾN
Quyền sinh quyền sát
Ở bờ hồ Tam Bạc hằng ngày thường xuyên có nhân viên vệ sinh làm công tác quét rác. Nhờ vậy mà đường sá được sạch sẽ. Ai mà vô ý đổ rác ra đường là bị các nhân viên này quát tháo, chửi bới vuốt mặt không kịp. Có điều lạ là rác được quét xong không hốt đi nơi khác mà họ lại hắt hết xuống hồ! Đúng là những người có quyền sinh quyền sát.
![]() |
ĐẶNG Ý THIÊN
Lợn lành thành lợn què
Ngã sáu ở trung tâm thành phố là nơi giao nhau của 6 con đường và còn có thêm đường tàu vắt ngang. Bởi thế vào giờ tan tầm, người và xe đông nghẹt, rất dễ ách tắc. Ấy vậy mà một “bộ óc” có sáng kiến cho mở rộng vòng xuyến khiến đường đi bị hẹp lại. Hậu quả là nạn ùn tắc càng nặng thêm. Dân đen mỗi khi qua đây, ai cũng phải lắc đầu với cái “tối kiến” này.
BÙI SỸ CĂN
Toi cơm
Khi đăng ký lắp đặt sử dụng nước sạch, mỗi hộ dân xã Tam Cường (Vĩnh Bảo) đã phải nộp 730.000đ. Mang tiếng là nước “sạch” nhưng khi đun sôi có màu vàng đục, có mùi hôi rất khó uống. Cực chẳng đã, nhiều gia đình buộc phải quay lại sử dụng nguồn giếng khoan, giếng khơi dù biết rằng nước giếng không đảm bảo cho sức khỏe. Kể như toi cơm!
XUÂN NHUẬN
Gia súc định cư
Để đáp ứng cho nhu cầu nhà ở của người dân, chính quyền xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà) đã tiến hành cấp đất và hỗ trợ tiền xây dựng cho các hộ dân xóm Phú Ích. Nhưng sau khi nhà cửa làm xong thì những gia đình này không dọn vào ở mà chuyển quyền “định cư” cho trâu bò, gà vịt hoặc bỏ hoang. Tìm hiểu mới biết, thì ra đến nay khu định cư này vẫn thuộc diện “ba không”: không điện, không đường và không có nước. Bởi thế gia súc được hưởng sái.
VÕ ĐANG
Phòng hộ như đùa
Để phòng chống lũ, trước đây bờ đê dọc sông Trà Lý (địa phận thôn Tam Lạc 1, Vũ Lạc) được trồng tới 2 lớp tre để phòng hộ. Nhưng về sau tre bị chặt hết, thay vào đó là các bãi cát đá. Bờ đê nơi đây hằng năm vẫn phải oằn mình chống lũ mà địa phương vẫn làm ngơ. Mùa bão lũ đến, xã chống lũ bằng cách... phát nhạc hiệu, kêu gọi mỗi gia đình nộp một bó rào.
Chẳng biết chống kiểu gì bằng cái bó rào này, trong khi tre phòng hộ bị chặt hết thì chẳng để tâm chống.
NGOC TRAN
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận