Phóng to |
Ban đầu thấy người lạ cô bé còn bẽn lẽn nép sau lưng mẹ nhưng ít phút sau đã quên mất, chạy nhảy tung tăng.
Ít phút nghỉ ngơi cũng chính là lúc cả gia đình quây quần ăn cơm trưa ngay trên nương. Bữa cơm “dã chiến” có cơm nắm và măng sật luộc chấm muối. Phía sau vạt hoa cải vẫn rực lên một sắc vàng...
|
Bạn đọc có thể tham khảo hình ảnh tại địa chỉ http://dulich.tuoitre.vn/và cộng tác với chuyên mục này cũng như tin tức, bài vở về chuyến đi của bạn, những miền đất lạ, khám phá... trên trang Du lịch của Tuổi Trẻ Online. Ảnh và bài vở cộng tác gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Chân thành cảm ơn. Du lịch - Tuổi Trẻ Online |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận