Chúc Tết phong cách Việt qua tin nhắn di động
![]() |
Ngoài những câu thơ chúc tết nay đã thành quen thuộc như: “Tiền vào như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”, hay “Tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau. Hai thằng gặp nhau, chui luôn vào két”, thì năm nay người ta lại được nghe những bài thơ chúc tết có hơi hướm rất lạ như: Năm mới chúc bác nhiều tiền/ Bác sẽ mua liền một chiếc xe hơi/ Chở vợ du hí khắp nơi/ Vợ kêu mệt quá mình ơi ta về...
Một bài thơ chúc tết khác cũng được khá nhiều đứa trẻ “hát” nhiều trong tết này: Năm Ngọ chúc bác phi nhanh/ Tiền vào đầy két phải canh cả ngày/ Tết nay sum họp vui vầy/ Cả nhà phát lộc xuân này vui hơn.
Có một điều đáng chú ý là trong các bài thơ chúc tết người ta ít nghe đến cụm từ “chúc sức khỏe” mà chỉ toàn những từ chúc về tiền bạc. Vô hình trung chúng ta đã tự dẫn dắt con em đến với nỗi đam mê kim tiền quá sớm ngay từ khi chúng còn quá non nớt.
Tôi nhớ ngày xưa mỗi lần được gọi lên chúc tết ông bà hay người lớn tuổi, tôi đứng mãi mới ấp úng nói được một câu: “Cháu xin chúc ông bà khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi”. Đó là câu chúc tết có ý nghĩa vì những đứa trẻ nghĩ làm sao thì chúc làm vậy. Bây giờ cứ mỗi lần nhìn những đứa trẻ đứng đọc làu làu những bài thơ chúc tết mà cha mẹ bắt học thuộc lòng tôi không biết phải nên vui hay buồn.
Chúc tết và lì xì năm mới vốn là một nét đẹp của truyền thống văn hóa VN, nhưng tiếc thay dưới sự toan tính của người lớn, những đứa trẻ ngây thơ hiền lành bỗng dưng bị biến thành những nghệ sĩ bất đắc dĩ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận