- Anh trâu nè, tôi với anh được xếp là giống nhai lại như nhau. Có lẽ… anh sanh nhằm… bọc vàng SJC, còn tôi sanh nhằm cái bọc… ni-lông tái chế, cho nên đời tui đen như là mõm chó!
Trâu nhướng cặp mắt hỏi:
- Ý của chú là sao?
Được lời như cởi tấm lòng, bò nói:
- Anh thì còn có tên trong sách vở...
Trâu tưởng bò nói xỏ mình, cao giọng nói:
- Ê, cái thằng ngu như bò kia. Mày muốn gì thì cứ nói, chớ có móc họng làm gì.
Bò hạ giọng, thành khẩn nói:
- Ấy chết, anh Trâu nói thế tội nghiệp cho em. Anh Trâu còn được ghi tên tuổi vào ca dao, tục ngữ. Chớ cả ba đời dòng họ bò nhà em nào được cái vinh hạnh đó. Đã vậy, em còn là một nạn nhân mà cả thế giới khi nghe qua đều phẫn nộ.
- Cái gì mà ghê gớm thế? - Trâu hỏi.
- Dạ, đó là đường chín đoạn, bây giờ là mười đoạn mà ông hàng xóm vẽ trên biển Đông, còn gọi là đường lưỡi bò. Hổng biết cái quân ác nhân sát đức nào nó lại lấy cái lưỡi của em ra để chọc cho thiên hạ chửi. Anh trâu thấy có tức cho họ hàng nhà bò em hay không chứ?
Trâu cất giọng nghiêm trang hỏi:
- Chú mày thực sự là không biết ai đặt cái đường kia là đường lưỡi bò, mà không là lưỡi nọ hay lưỡi kia thật à?
Bò thành khẩn trả lời:
- Dạ không ạ!
Trâu cười hỉnh hỉnh cái mũi trâu, đáp tỉnh:
- Chú bò mày hổng biết thì làm sao tao biết!
Bò nghe trâu nói tức muốn cành hông, lên tiếng:
- Em tuy là bò thiệt nhưng dứt khoát không họ hàng gì với cái lưỡi bò tham lam bị cả làng lên án ấy!
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận