Video clip: Chấm giải cuộc thi Nhật ký người mẹNhật ký người mẹ: 24g ngày 10-1 kết thúc bình chọnCác bài vào chung khảo cuộc thi Nhật ký người mẹ
![]() |
Ban tổ chức trao giải ba đến tác giả Lê Thị Hồng (thứ hai từ trái sang, Tiền Giang) - bài viết Tìm lại sự sống và giải nhất đến tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân (thứ ba từ trái sang, Hà Nội) - bài viết Cảm ơn con, sợi dây kết nối yêu thương - Ảnh: Thanh Đạm |
Clip "Những cuộc đồng hành yêu thương" - Nguồn: Phòng Truyền hình Tuổi Trẻ |
![]() |
Chị Định Thị Thu Trang (bìa phải) - tác giả bài viết "Ở mãi bên ba mẹ, con nhé" và con trai Đinh Trí (7 tuổi) xem triển lãm các bài viết xuất sắc cuộc thi - Ảnh: Thanh Đạm |
![]() |
Chị Nguyễn Thị Liễu (thứ hai từ trái sang, giáo viên Trường THCS Đức Trí, Q.1, TP.HCM) - tác giả bài viết Những vòng thi “thử thách cuộc đời” - khóc khi chia sẻ về hành trình cùng con trai chiến đấu với bệnh tật. Gia Hân (bìa trái) - con gái lớn của chị - đang ấp ủ mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho ba, cho em và nhiều người khác - Ảnh: Thanh Đạm |
![]() |
Bé Hoàng Khang - con trai của chị Nguyễn Thị Liễu - được mẹ đưa đến tham dự lễ trao giải và được cả gia đình chăm sóc. Bé Khang là nhân vật trong bài viết Những vòng thi “thử thách cuộc đời” - Ảnh: Thanh Đạm |
![]() |
Câu chuyện của những người mẹ tại lễ trao giải cuộc thi viết Nhật ký người mẹ làm nhiều khán giả xúc động - Ảnh: Thanh Đạm |
![]() |
Các thí sinh đoạt giải khuyến khích cuộc thi - Ảnh: Thanh Đạm |
![]() |
Bạn đọc Lương Thanh Tâm (bìa phải) - nhận giải bạn đọc bình chọn đúng (5.000.000 đồng và một tháng sử dụng sữa NutiFood) - Ảnh: Thanh Đạm |
![]() |
Câu chuyện của những người mẹ tại lễ trao giải cuộc thi viết Nhật ký người mẹ đã làm nhiều khán giả xúc động - Ảnh: Thanh Đạm |
![]() |
Tác giả các bài viết vào vòng chung khảo nhận quà từ ban tổ chức - Ảnh: Thanh Đạm |
![]() |
Lễ trao giải cuộc thi viết "Nhật ký người mẹ" là cuộc hội ngộ xúc động những tấm lòng của đấng sinh thành - Ảnh: Thanh Đạm |
Tha thiết đợi ngày con gọi "Mẹ ơi!"
Qua bốn tháng phát động (từ tháng 9 đến tháng 12-2013), cuộc thi viết Nhật ký người mẹ diễn ra trên báo Tuổi Trẻ, do NutiFood tài trợ, thu hút 700 bài dự thi của bạn đọc khắp nơi.
Không quá ngạc nhiên khi dẫu chưa từng gặp mặt nhau, chỉ mới đọc bài dự thi của nhau thông qua báo Tuổi Trẻ, song những người mẹ ấy đã nhanh chóng tìm được sự đồng cảm bởi họ có rất nhiều mẫu số chung: có con bị khuyết tật hoặc đang chiến đấu với nhiều căn bệnh, họ chưa từng lùi bước trước những chông gai ngỡ quá sức người, họ chưa bao giờ ngừng mơ ước về một tương lai tươi sáng cho đứa con thương yêu...
Nhiều bài thi nặng trĩu những nỗi niềm, đong đầy nước mắt, đằng sau mỗi con chữ là lấp lánh tình yêu thương, sự dũng cảm vô bờ bến của những người mẹ và nỗi khát khao được tâm sự, san sẻ để có thêm nghị lực tiến lên. Ngồi cạnh những người mẹ ấy tại lễ trao giải là những người chồng, người chị, người em và nhất là những đứa con - nhân vật chính trong các bài viết.
Vốn không dễ dàng gì khi sẻ chia những nỗi niềm buồn đau khi con không được khỏe mạnh, vẹn nguyên hình hài như bạn bè cùng trang lứa, nhưng ngay tại lễ trao giải, rất nhiều tâm sự đã được cởi mở nói nên lời. Chị Nguyễn Thị Liễu (giáo viên Trường THCS Đức Trí, Q.1, TP.HCM) - tác giả bài Những vòng thi “thử thách cuộc đời” - đã khóc khi kể về hành trình 4 năm ra vô bệnh viện liên tục cùng con trai Hoàng Khang để điều trị động kinh, viêm phổi... cho con. Chị nói: "Bé chưa ngồi được, chưa nói được. Điều tôi mong nhất là một lần được nghe con khóc òa, được thấy con chạy đến bên và gọi hai tiếng "mẹ ơi". Hai tiếng ấy với nhiều bậc cha mẹ là điều bình thường, song với gia đình tôi, đó sẽ là điều kỳ diệu. Thời gian qua, tôi còn gặp biến cố người chồng thương yêu mắc bệnh ung thư. Dù khó khăn thế nào, vợ chồng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cùng con và không ngừng hi vọng".
Chị Liễu cũng "khoe" chị gái của bé Hoàng Khang - em Gia Hân - học sinh lớp 8 Trường THCS Đức Trí (Q.1, TP.HCM) - nhiều năm liền là học sinh giỏi và biết phụ mẹ việc nhà. Mơ ước của Gia Hân là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho em và ba và nhiều người khác.
Tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Liễu đã hát ca khúc Nhật ký của mẹ (sáng tác: Nguyễn Văn Chung). Tiếng hát từ trái tim người mẹ ấy đã tạo nên một trong những dấu ấn rung động trong lòng bạn đọc.
Mời bạn đọc xem trích đoạn phần trình bày ca khúc Nhật ký của mẹ do chị Nguyễn Thị Liễu - tác giả bài viết Những vòng thi “thử thách cuộc đời” - thể hiện tại lễ trao giải cuộc thi viết - Nguồn: Phòng Truyền hình báo Tuổi Trẻ |
Chỉ cần con còn sống!" - đó là lời của chị Lê Thị Hồng (Tiền Giang), tác giả bài viết đoạt giải nhì Tìm lại sự sống - khi kể lại hành trình cùng con trai Nguyễn Ngọc Linh giành giật sự sống khi Linh bị bỏng nặng vào năm học lớp 8. Chị nói: "Thật sự là cơn ác mộng khi phải chứng kiến con đau đớn vì vết thương, cơ thể bị quấn băng trắng toát, mặt mũi dị dạng, nám đen. Những ngày tháng ấy, tôi luôn xác định phải hết sức bình tĩnh, kiên cường để cùng con vượt qua khó khăn này. Kỳ diệu thay, con đã sống, học giỏi và hiện nay là kỹ sư phần mềm. Còn gì hạnh phúc hơn thế!". Ở hàng ghế khán giả, cậu thanh niên cao ráo Nguyễn Ngọc Linh không ngừng hướng mắt về phía mẹ và mỉm cười.
Clip chị Lê Thị Hồng (Tiền Giang) - tác giả bài viết đoạt giải nhì "Tìm lại sự sống" - kể lại hành trình cùng con trai Nguyễn Ngọc Linh giành giật sự sống với tử thần khi Linh bị bỏng nặng vào năm học lớp 8 - Nguồn: Phòng Truyền hình báo Tuổi Trẻ |
Gom góp "vốn hạnh phúc" cho con
Không thể dự lễ trao giải, chị Phan Lê Châu Nữ (Quảng Nam) - tác giả bài viết "Ngủ ngoan nhé, con trai của mẹ" - người mẹ đã mất con trai vì bệnh ung thư - đã gửi đến ban tổ chức những dòng tâm sự: "Tôi nghĩ bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào cũng rất yêu thương con vì trong mắt cha mẹ, con cái là kỳ quan đẹp nhất, là tài sản vô giá nhất. Chỉ có điều có người không nói được bằng lời. Còn tôi, tôi cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra cuộc thi bổ ích này để qua bài viết, tôi thêm lần nữa được trải lòng mình, được bày tỏ với con tình yêu thương con vô bờ bến. Tiếc là niềm vui không trọn vẹn vì bé Phan Gia Bảo (bé Nấm) con tôi, nhân vật trong bài viết không còn để tôi chia sẻ niềm vui này với cháu. Tuy nhiên, lúc này, ở nơi nào đó, có lẽ cháu cũng biết điều này và đang dõi theo...”.
Giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân (Hà Nội) với bài viết "Cảm ơn con, sợi dây kết nối yêu thương" - một câu chuyện khá khác so với các bài viết vào vòng chung khảo: cha mẹ ly hôn, chính con trai nhỏ trở thành chất keo ấm áp để "gương vỡ lại lành". Khi chia sẻ về những sóng gió trong đời sống hôn nhân, chị Hồng Vân tâm sự: "Trải qua những sóng gió mới thật sự hiểu giá trị của hạnh phúc. Vợ chồng tôi đang nỗ lực từng ngày vì tương lai các con. Tôi tin rằng sự hạnh phúc của cha mẹ chính là của để dành cho con sau này. Vậy nên mỗi người đều cần gìn giữ, nâng niu những gì đang có".
Nữ nhà văn Trầm Hương - thành viên giám khảo - chia sẻ: "Tôi thật sự ngưỡng mộ nghị lực của những người mẹ trong các bài viết dự thi. Cuộc sống vốn nhiều bất trắc khó đoán, chính tình yêu thương vô bờ của mẹ đã trở thành sức mạnh để cùng con hướng về tương lai, dẫu tương lai ấy không có thật nhiều hi vọng. Chính chúng tôi đã được tiếp sức từ những bài thi ấy. Xin cảm ơn các tác giả, cảm ơn những người mẹ dũng cảm".
* Giải nhất (15.000.000 đồng và 1 năm sử dụng sữa NutiFood): Nguyễn Thị Hồng Vân, Hà Nội - bài viết "Cảm ơn con, sợi dây kết nối yêu thương" * Giải nhì: 12.000.000 đồng và 6 tháng sử dụng sữa NutiFood) - Lê Thị Hồng, Tiền Giang - bài viết "Tìm lại sự sống" * Giải ba: 10.000.000 đồng + 3 tháng sử dụng sữa NutiFood - Trần Thị Bích Đào, TP.HCM - bài viết "Ngọn nến hồng của mẹ" * Năm giải khuyến khích (mỗi giải gồm 5 triệu đồng và 1 tháng sử dụng sữa NutiFood) 1. Bảo Trung, TP.HCM - bài viết "Thân gà trống" 2. Lưu Kiêm Ái - Bến Tre - bài viết "Cánh cửa mở ra" 3. Trần Thị Vinh, TP.HCM - bài viết "Giúp con đứng dậy" 4. Phan Lê Châu Nữ, Quảng Nam, bài viết "Ngủ ngoan nhé, con trai của mẹ" 5. Nguyễn Lê Lý, Bạc Liêu, bài viết "Chúng ta phải chiến thắng, phải không con?" * Giải bài viết được bình chọn (5.000.000 đồng và 1 tháng sử dụng sữa NutiFood): Trần Thị Bích Đào, TP.HCM - bài viết "Ngọn nến hồng của mẹ" * Giải bạn đọc bình chọn đúng: Lương Thanh Tâm, TP.HCM (5.000.000 đồng và 1 tháng sử dụng sữa NutiFood |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận