20/07/2016 05:30 GMT+7

Trao giải 
cuộc thi viết 
“Mùa Euro khó quên”

K.B.
K.B.

TT - 16g hôm nay (20-7), tại tòa soạn Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết “Mùa Euro khó quên”, nằm trong chương trình “Sôi động Euro cùng Bia Sài Gòn” do Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tài trợ và Công ty tiếp thị thể thao TLT phối hợp tổ chức.

Tác giả Khánh Hưng (tên thật là Đặng Đức Lộc, 25 tuổi) đã đoạt giải nhất với bài viết “Tôi thấy tình mẹ trên khán đài Euro”. Ảnh: VCT

 

Tổng cộng ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 2.580 bài viết từ bạn đọc khắp cả nước, trong đó bài viết “Tôi thấy tình mẹ trên khán đài Euro” của tác giả Khánh Hưng (Thủ Đức, TP.HCM) nói về câu chuyện của bà mẹ Elmaze Xhaka mặc chiếc áo mang hai nửa quốc kỳ hai nước để cổ vũ hai con trai là Taulant Xhaka, khoác áo đội tuyển Albania và người em Granit Xhaka, khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ đã đoạt giải nhất.

Ngoài cuộc thi viết “Mùa Euro khó quên”, chiều 20-7 ban tổ chức cũng trao thưởng cho một số bạn đọc khu vực TP.HCM thắng giải cuộc thi “Tôi là chuyên gia”, dự đoán kết quả các trận đấu Euro 2016 trên trang điện tử euro2016.tuoitre.vn.

K.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Euro 2016