Phóng to |
Đặc biệt họ hay hứa hẹn “lương cao, công việc nhàn nhã”, chỉ khi nhận việc người lao động mới biết bị cho leo “cây mơ”. Sau vài lần đụng điệp khúc này, ai cũng chán nản rút lui có trật tự, chịu mất toi tiền phí. Kiểu làm ăn chụp giật này khiến trung tâm bị tẩy chay, vắng như chùa Bà Đanh và phải kiếm cách làm ăn mới. Bây giờ ở quanh khu vực ngã tư An Sương (Q.12 và huyện Hóc Môn) người ta thấy san sát các biển “Giới thiệu việc làm miễn phí”. Tại trung tâm M.T., một nhân viên nhã nhặn cho biết: Công việc phục vụ quán có rất nhiều, trung tâm giới thiệu miễn phí và có xe ôm chở đến nơi cũng miễn phí luôn. Thủ tục thì cực đơn giản, chỉ nộp mỗi bản chính CMND là xong. Điều kiện cũng cực dễ: Cần làm đủ ít nhất 2 tháng. Thật là chưa bao giờ đi tìm việc lại được chiều chuộng như vậy. Thế nhưng cuộc sống thường có hai mặt. Tuy là phục vụ quán nhưng phải luôn chân luôn tay từ sáng đến tối, đã thế gặp việc gì việc phải làm việc đó nên thật oải chè đậu. Vất vả mà lương bèo (2,5 triệu bao ăn ở) khiến họ sớm chán nản. Đáng ngại hơn, lúc này mới hay quán mình làm là quán mại dâm trá hình nên sau vài ngày họ đành xin nghỉ. Bây giờ thì tấm CMND trở thành bùa hộ mệnh cho chủ quán. Người làm không chỉ mất toi tiền công mà còn phải hoàn trả trên 300.000đ phí môi giới, xe ôm thì mới lấy được căn cước về. Chuyện miễn phí chả phải là tốt đẹp gì. Việc trung tâm bắt tay chủ quán chỉ khiến người lao động tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận