![]() |
Mang cái chân hóa trang đầy máu ra hiện trường, Vũ Thanh mần “rôm rốp”. Xong phủi tay, miệng lách chách, tay chỉ một đống miểng chai, bóng đèn néon bể trong đống rác: “Tui mà hổng kiểm tra, dọn trước thì “dính chấu” là cái chắc!”... Nhưng giày dép còn có số, chưa kịp ký tên lãnh cát-sê thì đạo diễn gọi: “Anh Thanh ơi, ra đống rác cho em “sợt” lại một tí, chỉ lấy phần trên thôi khỏi lấy cái cẳng “xi-cà-que”!
Vũ Thanh vừa bước ra đống rác thì chợt cả đoàn phim nghe anh la bai bải: “Dính chấu rồi...!”. Anh em lại thấy mu bàn chân của Vũ Thanh bị miểng của bóng đèn néon cứa một đường dài, máu chảy từa lưa; còn chiếc dép xốp bị cứa một đường dài sâu hun hút. Có người “chọc quê”: “đã nói đừng hóa trang mà sao makeup còn tưới máu cho Vũ Thanh chi vậy?”. Vũ Thanh thì lèm bèm: “Đã tránh vỏ dưa còn gặp vỏ dừa, xui ơi là xui! Tới lúc “đá bù giờ” cũng còn xui, bó tay!”.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận