Tranh của trẻ đường phố Zimbabwe

K.CHINH (Theo BBCnews, SNNI)
K.CHINH (Theo BBCnews, SNNI)

TTO - Trên phố nơi em sống (On the Street Where We Live) là chủ đề của cuộc triển lãm tranh đặc biệt: trưng bày tác phẩm của các trẻ em đường phố Zimbabwe.

Triển lãm là một tiếng chuông gióng lên tiếng nói kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với hơn 1.500 trẻ em đang sống vất vưởng trên hè phố tại Harate.

Tranh tham dự triển lãm là của các tác giả có độ tuổi từ 7 đến 16, đa phần đều sống trên hè phố, một số có gia đình nhưng quá nghèo nên cũng không về. Các em đều thể hiện một góc nhìn u tối về cuộc sống chung quanh mình.

Những tác phẩm của các em được trưng bày tại phòng tranh quốc gia Harare trong suốt hai tuần cuối của tháng sáu, bắt đầu từ ngày quốc tế thiếu nhi châu Phi (15-6).

RH0ulL3d.jpgPhóng to NHuAtUnj.jpg
Cậu bé cô độc, tranh của Charles Kamangwana vẽ từ chính kinh nghiệm sống của em Bé trai, tác phẩm của Rudo Bonde với lời ghi trên tranh: Cuộc sống ngoài đường thật buồn chán
gVjUNONj.jpgPhóng to

Giáng sinh trong thành phố, tác phẩm của Misheck Matambanadzo

K.CHINH (Theo BBCnews, SNNI)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất