
Đỗ Nhật Hoàng sẽ xuất hiện trong những tập cuối Không giới hạn - Ảnh: FBNV
Trong những tập gần đây, vụ án lừa đảo trực tuyến phim Không giới hạn đẩy lên cao trào.
Hai nhân vật Phong và Trang lộ diện là trùm phản diện, thực hiện nhiều hành vi chống phá như phát tán đường link giả mạo ngân hàng để chiếm đoạt tài sản, đồng thời tìm cách gây rối trật tự xã hội, kích động mâu thuẫn giữa lực lượng bộ đội và người dân. Một khu mỏ bỏ hoang được sử dụng làm căn cứ hoạt động của nhóm.
Kịch bản Không giới hạn "hơi lố"?
Trong tập 31, nhóm này bắt cóc 4 người một cách dễ dàng. Khánh Linh bị dụ đến hang ổ và bị bắt giữ; Yến và Lam Anh bị khống chế đưa lên xe giữa ban ngày. Hà Lê cũng rơi vào tình huống tương tự. Việc Lam Anh (diễn viên Minh Trang) - một sĩ quan quân đội, đồng thời là con của một vị tướng - bị bắt dễ dàng khiến nhiều khán giả cảm thấy vô lý.
"Hang động tội phạm ngay sát gần khu dân ở đến mức Khánh Linh đi bộ chạy theo dõi được. Vô lý hơn nữa là xe lạ đỗ lù lù theo dõi Lam Anh ngay phạm vi khu vực cổng quân đội.
Sao đánh giá quân đội mờ nhạt vậy. Kịch bản hơi lố?", ý kiến viết lại trên mạng xã hội.
Một số khán giả khác cũng cho rằng: "Chả có tội phạm nào dám tấn công trực tiếp vào quân đội thế đâu. Tội phạm mạng sợ nhất có người phát hiện chỗ mình hoạt động. Dù biết kết phim phe địch sẽ bị tóm hết thôi, nhưng có nhiều điều rất vô lý ở đây".
"Phim thôi chứ hiện tại ở Việt Nam không thể có chuyện bắt cóc ngang nhiên nhiều người như thế".

Sau khi vắng mặt ở tập 31, Steven Nguyễn xuất hiện trở lại trong tập 32 Không giới hạn - Ảnh: ĐPCC
Trích đoạn tập 32 phim Không giới hạn
Ở chiều ngược lại, một số khán giả đưa ra cách lý giải theo hướng tích cực hơn: "Bọn nó cố tình bắt cóc những người thân của quân đội, dân quân. Sau đó tẩu thoát và đánh bom sập hang luôn. Chúng nó có kế hoạch chạy rồi nên nó hoạt động chớp nhoáng thế thôi, không ở lại lâu dài đâu".
"Vì chỗ hoạt động đã bị phát hiện nên mới lên kế hoạch lùa người vào hang, bịt đầu mối những ai biết chuyện người đứng sau. Khi quân đội đến giải cứu có thể bị địch kích sập hầm và hy sinh tất cả".
Trận chiến cuối cùng liệu có hấp dẫn?
Trong trích đoạn tập 32 phát sóng tối 25-3 trên VTV1, Phong và Trang dần bộc lộ bản chất tàn nhẫn khi sẵn sàng đặt mìn phá hủy căn cứ để "tiêu diệt" con tin và cả đồng bọn. Trong khi đó, các đơn vị bộ đội triển khai kế hoạch tác chiến.
Trung tá Minh Kiên trực tiếp chỉ huy mũi tiến công vào hang ổ, với mục tiêu ưu tiên là giải cứu con tin.
Một nhóm khác do trung tá Tùng phụ trách đảm nhận nhiệm vụ chống sập, mở đường và đảm bảo lối rút lui. Lực lượng dân quân tự vệ thiết lập trạm trung chuyển, chuẩn bị cáng và oxy để hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhân vật mới do Đỗ Nhật Hoàng đảm nhiệm, với hình ảnh chụp cùng ê kíp trên phim trường, cũng đang tạo thêm sự tò mò cho khán giả về những diễn biến cuối cùng của bộ phim.

Lam Anh - nữ thiếu tá thông minh, bản lĩnh thuộc đơn vị tác chiến không gian mạng - lại dễ dàng bị bắt cóc - Ảnh: ĐPCC
Chỉ còn vài tập nữa, Không giới hạn sẽ khép lại. Hy vọng diễn biến tiếp theo, đặc biệt là cách lực lượng quân đội, dân quân tự vệ và người dân đối phó với tội phạm, giải cứu con tin sẽ hợp lý, câu chuyện thuyết phục được khán giả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận