
HLV Nguyễn Văn Đàn phản ứng mạnh sau bàn thua của CLB Quảng Ninh - Ảnh: FPT
CLB TP.HCM tiếp CLB Quảng Ninh trên sân Bà Rịa ở vòng 7 Giải hạng nhất quốc gia. Trận đấu đã suýt nữa "bể" sau khi Trương Nhạc Minh ghi bàn ở phút 41.
Một pha bóng hy hữu, gián tiếp dẫn đến bàn thua của CLB Quảng Ninh. Tất nhiên ở góc độ ban huấn luyện đội khách, phản ứng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, họ cũng mất kiểm soát.
Cụ thể ở phút 41, sau khi được chăm sóc y tế, cầu thủ số 19 của CLB TP.HCM Nguyễn Quốc Hoàng ra ngoài sân và đứng tại vạch giữa sân cùng trọng tài thứ 4, Trần Văn Khỏe.
Theo đó, trọng tài thứ 4 sẽ báo hiệu cho trọng tài chính - trọng tài Khổng Tam Cường - biết là số 19 đã sẵn sàng quay lại sân. Trọng tài chính sẽ ra hiệu và trọng tài thứ 4 cho phép.
Trọng tài Khổng Tam Cường đã làm đúng như vậy, trọng tài Khỏe cho Quốc Hoàng vào sân. Điều đáng nói, trung vệ của CLB Quảng Ninh lại chuyền bóng về phía này cho đồng đội.
Trong tư thế quay lưng với vị trí của Quốc Hoàng, hậu vệ Thái Bá Sang của CLB Quảng Ninh bị chính cầu thủ này cướp bóng từ phía sau. Quốc Hoàng phát triển bóng sang cánh phải.

CLB Quảng Ninh (áo xanh) thua trận ấm ức - Ảnh: HCMCFC
Từ đường tạt bóng bên cánh phải, Trương Nhạc Minh dứt điểm mở tỉ số. Đó cũng là bàn thắng quyết định chiến thắng cho đội chủ nhà CLB TP.HCM trước CLB Quảng Ninh.
Từ bên ngoài, HLV Nguyễn Văn Đàn và cộng sự phản ứng dữ dội với trọng tài thứ 4. Dễ hiểu khi họ phải chứng kiến bàn thua theo cách không thể chấp nhận như vậy.
HLV Nguyễn Văn Đàn giật đứt thẻ đeo, không kiềm chế được phản ứng. Trọng tài Khổng Tam Cường đã rút tấm thẻ đỏ trực tiếp, đuổi ông Đàn khỏi sân, thêm thẻ vàng cho một trợ lý.
Thua trận đầy ấm ức, CLB Quảng Ninh có 10 điểm, đứng thứ 6. Còn CLB TP.HCM có thêm 3 điểm, nhảy lên vị trí thứ 3 với 14 điểm sau 7 vòng đấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận