
Chuyện tình trong Đầu xuân tươi sáng gây ra nhiều tranh luận - Ảnh: WEIBO
Theo Sohu, Đầu xuân tươi sáng đang là phim "hot" nhất ở thời điểm hiện tại. Sức hút của phim nằm ở mối quan hệ giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, hai con người có khác biệt lớn về hoàn cảnh, tính cách và vị thế.
Trên mạng đã có nhiều tranh cãi giữa phái mơ mộng tình yêu và phái đã có gia đình rằng phim này chỉ có những "con nai vàng trong tình trường" mới say mê nổi, còn người đã kinh qua hôn nhân coi chỉ thấy ngôn tình phi thực tế, nhìn "trai đẹp" hoàn hảo rồi nhìn lại trai trong đời thực mà tan nát cõi lòng. Nhiều ý kiến nói phim chữa lành, rất đông người lại bão coi xong 'mệt thêm" nên tập 5 đã bỏ, "thời gian coi để đi kiếm tiền, chỉ có tiền mới chữa lành nổi cho tôi".
Với người độc thân, đây có thể là câu chuyện về sức hút, sự rung động và một người đàn ông lạnh lùng cuối cùng phải thay đổi.
Song, khi đặt mình vào đời sống gia đình, câu chuyện 6 năm của Loan Niệm và Thượng Chi Đào lại đặt ra câu hỏi: một mối quan hệ như vậy có thực sự đáng để chờ đợi?
Ai dám bỏ ra 6 năm như Thượng Chi Đào?
Trong Đầu xuân tươi sáng, Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) là giám đốc sáng tạo 28 tuổi của một công ty quảng cáo lớn, có năng lực, địa vị và điều kiện kinh tế vượt trội.
Trong khi đó, Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) chỉ mới 22 tuổi, tốt nghiệp đại học bình thường, bước vào nghề với ít kinh nghiệm và điều kiện tài chính hạn chế. Khoảng cách giữa họ được đặt ngay từ những ngày đầu cô bước chân vào công ty.

Thượng Chi Đào được xây dựng là cô gái trẻ mới va vấp cuộc sống - Ảnh: WEIBO
Ngay từ lần đầu gặp, Loan Niệm đã không đánh giá cao cô. Anh cho rằng Thượng Chi Đào thiếu nền tảng, khó trụ lại công ty và thẳng thừng khuyên cô nghỉ việc. Cách nói chuyện gay gắt, thường xuyên chỉ trích của Loan Niệm tạo nên khoảng cách lớn giữa hai người.
Thế nhưng chính sự khác biệt này lại trở thành điểm hấp dẫn của tuyến tình cảm.
Thượng Chi Đào không thuộc thế giới của Loan Niệm, nhưng sự chân thành, sức sống và quá trình trưởng thành của cô dần khiến người đàn ông vốn luôn kiểm soát mọi thứ thay đổi.
Bản phim xác định Loan Niệm và Thượng Chi Đào duy trì một mối quan hệ bí mật.
Loan Niệm cũng từng thừa nhận Thượng Chi Đào là bạn gái trước người khác. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa cả hai vẫn khiến Thượng Chi Đào tổn thương.

Dù có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, Thượng Chi Đào đôi khi cũng có sự "độc miệng" như Loan Niệm - Ảnh: WEIBO
Đây là điểm khiến cách tiếp nhận phim có thể thay đổi tùy trải nghiệm của người xem.
Một người đang độc thân dễ nhìn vào phần lãng mạn của câu chuyện một cô gái trẻ bước vào thế giới của người đàn ông thành đạt, bị thu hút bởi sự mạnh mẽ và quyết đoán của anh, rồi dần khiến anh bộc lộ phần mềm yếu mà trước đó luôn che giấu.
Những lời nói khó nghe, sự giằng co và khoảng cách giữa hai người trở thành chất liệu cho một chuyện tình mà màn ảnh thường tạo ra để khán giả chờ đợi.

Nhiều khán giả đã có gia đình cho rằng khó có ai có thể yêu một người như Loan Niệm trong 6 năm như Thượng Chi Đào - Ảnh: WEIBO
Tuy nhiên, với người đã bước vào hôn nhân, những chi tiết ấy lại có thể được nhìn theo cách khác. Một mối quan hệ kéo dài nhiều năm còn liên quan đến sự rõ ràng, trách nhiệm, tôn trọng và khả năng cùng nhau giải quyết vấn đề.
Vì vậy, những tổn thương mà Thượng Chi Đào phải chịu trong suốt 6 năm khó được xem đơn giản như một phần cần thiết của chuyện tình.
Điều màn ảnh xem là lãng mạn, đời thực lại khó chấp nhận
Đầu xuân tươi sáng xây dựng Loan Niệm như một người đàn ông có nhiều điều kiện nổi bật nhưng thiếu khả năng bộc lộ cảm xúc. Anh độc miệng, lạnh lùng, thường xuyên phê bình Thượng Chi Đào, nhưng đồng thời muốn cô trưởng thành và theo kịp mình.
Sự đối lập này tạo ra sức hấp dẫn của nhân vật. Đặc biệt, việc Loan Niệm đối xử với Thượng Chi Đào khác với Tang Dao - người có hoàn cảnh và vị trí gần với anh hơn - được dùng để làm nổi bật tình cảm mà chính anh cũng không dễ nhận ra.

Nếu chỉ nhìn từ góc độ tình yêu, hành trình của Thượng Chi Đào có thể được xem là câu chuyện về một người cuối cùng cũng nhận ra giá trị của mình - Ảnh: WEIBO
Theo nguyên tác, sau khi rời Bắc Kinh, Thượng Chi Đào trở về Cáp Nhĩ Tân, mua nhà, tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và thành lập công ty quảng cáo riêng. Nhiều năm sau, cô trở thành một người phụ nữ độc lập, sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.
Trong khi đó, Loan Niệm bắt đầu hành trình theo đuổi lại cô. Anh nhiều lần bay từ Bắc Kinh tới Cáp Nhĩ Tân, âm thầm để đồ ăn trước cửa công ty. Những tấm vé máy bay trong 3 năm trở thành bằng chứng cho sự thay đổi của anh.
Đó là kiểu kết thúc dễ tạo cảm giác thỏa mãn trên màn ảnh. Người từng không biết trân trọng cuối cùng phải trả giá, còn người từng chịu tổn thương trở thành người có quyền lựa chọn.

Kết thúc của Đầu xuân tươi sáng được dự đoán sẽ là "happy ending" theo nguyên tác - Ảnh: WEIBO
Nhưng chính tại đây, câu chuyện cũng đặt ra khoảng cách giữa tình yêu trên phim và đời sống thực.
Ngoài đời, không phải ai cũng có 6 năm để chờ một người thay đổi. Một mối quan hệ cũng có thể kết thúc mà không có chuyến bay nào, không có màn theo đuổi trở lại hay lời cầu hôn bù đắp.
Bởi vậy, với người độc thân, Đầu xuân tươi sáng có thể là câu chuyện về một người đàn ông cuối cùng chịu cúi đầu trước tình yêu. Với người đã có gia đình hoặc đã trải qua nhiều va chạm trong tình cảm, 6 năm ấy lại dễ trở thành phần "khó nuốt" nhất của câu chuyện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận