20/08/2020 04:51 GMT+7

Tráng sĩ Lyon, một đi không trở lại

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Nếu Lyon may mắn hơn một chút thôi, người hâm mộ bóng đá ắt hẳn đã có một đêm mãn nhãn với một cú “động đất” nữa ở Champions League.

Tráng sĩ Lyon, một đi không trở lại - Ảnh 1.

Lyon xứng đáng được khen ngợi với những gì họ trình diễn ở Champions League năm nay - Ảnh: AFP

Và chỉ một phút sau cú sút trúng cột dọc của Toko Ekambi, Serge Gnabry thực hiện pha đột phá ghi bàn cực kỳ đẳng cấp cho Baern Munich ở phút 18. Từ khoảnh khắc đó, người ta biết Lyon đã sụp đổ.

HLV Rudi Garcia đã chơi một canh bạc đầy táo bạo, một canh bạc mà dũng khí đã được dồn nén từ những trận thua kinh hoàng được gieo rắc bởi chính Bayern Munich. Từ Lille cho đến AS Roma, cứ hễ gặp Bayern là đội bóng của Garcia nhận từ 6 bàn thua trở lên.

Đến mùa giải này, người ta mới thấy những ký ức buồn đó của Garcia là đáng trân trọng thế nào. Cả Tottenham, rồi Chelsea, Barca hùng mạnh đều lần lượt phơi áo trước Bayern với những tỷ số tương tự.

Những tập thể chỉ ở mức trung bình (so với Barca) trong tay Garcia có thể làm gì khác khi đối đầu với "hùm xám" đã vào guồng?

Ba năm qua, Lyon bán nhiều hơn mua trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Chẳng hạn trong mùa giải này, họ chi ra 126 triệu euro mua cầu thủ, nhưng thu về đến 158 triệu euro sau khi bán đi một loạt các trụ cột. Còn đâu hình ảnh một đại gia oai hùng nước Pháp những năm đầu thế kỷ 21?

Sự thao túng của gã nhà giàu PSG đang làm chết mòn những đội bóng giàu truyền thống như Lyon. Khi bạn đang đứng số một, xuất hiện một kẻ mạnh áp đảo thì sẽ bị đẩy xuống vị trí số hai? Câu chuyện ở thế giới bóng đá ngày càng thương mại hóa không đơn giản như vậy.

Kẻ đứng đầu có những nỗi khổ của ngôi đầu, khi phải duy trì một hệ thống chi tiêu phù hợp với tham vọng của mình. Cán cân quyền lực bị thay đổi đột ngột khiến Lyon nhiều năm qua phải đối mặt với các vấn đề về tài chính.

Để đua tranh ngôi vô địch với PSG, Lyon phải trả những mức lương khổng lồ để giữ chân các siêu sao. Trong 5 mùa giải gần nhất, có 4 mùa Lyon kết thúc với vị trí trong top 3.

Chỉ cần một cú sảy chân thì bảng cân bằng thu chi sẽ phá sản. Đó là vào mùa giải 2016-2017, đánh đấu sự "nghèo đi" trông thấy của Lyon.

Mùa giải này có thể sẽ lại là một cú sảy chân thảm họa nữa của Lyon khi họ thậm chí không lọt vào nổi top 6 giải quốc nội, tức không giành được vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Một bi kịch thực sự bởi mùa giải bị ngừng sớm vì đại dịch, và Lyon không có cơ hội sửa sai khi vẫn còn 10 vòng đấu đáng lý phải diễn ra.

Không dự cúp châu Âu đồng nghĩa với những tổn thất tài chính cực lớn. Champions League trở thành cánh cửa duy nhất để cứu vãn (đội vô địch sẽ giành vé dự giải năm sau). Đó có lẽ là lý do người ta thấy Lyon đá với sự quyết tâm lớn đến vậy khi đụng độ Juventus, rồi Man City.

Trước Bayern Munich hùng mạnh, cái chí khí tráng sĩ ấy lại rực cháy. Chỉ trong 20 phút đầu trận, Lyon tạo ra đến 3 tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Chỉ cần một chút may mắn nữa thôi là họ sẽ có bàn thắng.

Đôi công với Bayern Munich chẳng khác gì "vào hang cọp". Nhưng đó có lẽ là tia hy vọng duy nhất để Lyon có thể tiếp tục làm nên cơn động đất.

Kết quả, họ thất bại. Nhưng hãy ngả mũ trước dũng khí của thầy trò HLV Garcia, thứ dũng khí đến từ bản năng sinh tồn. Mùa giải tới, chúng ta sẽ không được thấy đội bóng dũng cảm đó chinh chiến ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên