30/07/2022 20:38 GMT+7

Trận thắng đầu tiên cho CLB Sài Gòn

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Cuối cùng HLV Phùng Thanh Phương và CLB Sài Gòn cũng có được niềm vui chiến thắng đầu tiên ở mùa bóng 2022, khi họ rời sân Hà Tĩnh với trận thắng 4-3 đầy kịch tính vào tối 30-7

Trận thắng đầu tiên cho CLB Sài Gòn - Ảnh 1.

Gương mặt của HLV Phùng Thanh Phương bớt căng thẳng hơn sau khi Sài Gòn vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4-3 - Ảnh: ANH THANH

Ở thế cùng đường khi chưa biết thắng trận nào, Sài Gòn bất ngờ lột xác hẳn khi chơi khá bốc trong chuyến làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ chính là người chủ động chọn lối chơi tấn công mạnh mẽ, tạo ra sự bất ngờ với chủ nhà từ đầu trận.

Biết đối thủ không có sự phục vụ của trung vệ Almeida (cao 1,98m) vì thẻ phạt, HLV Phùng Thanh Phương xếp đội hình tấn công với bộ ba tiền đạo Đỗ Merlo - Vieira - Santos, đồng thời yêu cầu các tiền vệ biên liên tục tạt bóng bổng vào vòng cấm địa để gây sức ép.

Chỉ 5 phút sau lúc nhập cuộc, miếng đánh này của Sài Gòn đã thành công khi Santos đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số 1-0 cho đội khách sau tình huống treo bóng bổng.

Sau 25 phút rượt đuổi bằng những pha vây ép, tấn công dồn dập, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quân bình tỉ số 1-1 với quả sút xa cực mạnh của Machado.

Việc thiếu chốt chặn Almeida để lại khoảng trống quá lớn nơi hàng thủ chủ nhà khi không có người chỉ huy đánh chặn đích thực. Bộ tứ hậu vệ luôn lúng túng trong việc chống trả những pha bật tường khéo léo của đối phương.

Và chỉ cần một thoáng mất tập trung của hàng thủ chủ nhà, Santos tung ra cú sút hiểm hóc vào góc xa ghi bàn thắng thứ nhì trong trận, đưa Sài Gòn vượt lên dẫn trước 2-1 vào cuối hiệp 1.

Trong cả hai bàn thua nói trên, thủ môn Quang Tuấn đều không thể đưa ra sự cản phá nào với màn dứt điểm tinh tế, đầy quyết đoán của Santos.

Trận thắng đầu tiên cho CLB Sài Gòn - Ảnh 2.

Cuối cùng, Sài Gòn (áo xanh) cũng tìm được trận thắng đầu tiên trong mùa giải này - Ảnh: ANH PHAN

Hiệp 2 diễn ra được ít phút, đội khách bị thủng lưới với bàn thua lãng xẹt. Trong tình huống bóng bổng khá đơn giản, trung vệ Hoài An phá hụt bóng. Nhanh như cắt, tiền đạo Paolo lao theo xỉa bóng qua người thủ môn Văn Phong. Hoài An kịp lùi về trước cầu môn, nhưng xoay trở quá chậm không kịp cứu thua. 2-2 cho chủ nhà.

Nhưng niềm vui "ngắn chẳng tày gang" khi Sài Gòn kịp có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 ở phút 53. Từ pha đột phá táo bạo của Santos trong vòng cấm địa, hậu vệ chủ nhà phá bóng hệt như đường chuyền đẹp cho Vieira - chân sút vừa trở lại sau một trận treo giò vì thẻ phạt - nhanh chân xỉa bóng vào góc xa.

Sau bàn thua thứ ba, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tràn lên tấn công như nước vỡ bờ. Thống kê cho thấy ở phút 67, thời lượng kiểm soát bóng của họ lên đến 70%. Một thông số hết sức thú vị, chẳng khác gì trận thua 1-2 trước Hà Nội ở vòng đấu trước.

Phút 85, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trả giá cho bàn thua thứ tư khi dàn xếp đá phạt không thành công. Sài Gòn phản công nhanh, Đỗ Merlo tâng bóng qua đầu thủ môn Quang Tuấn nâng tỉ số lên 4-2 cho đội khách.

Ba phút sau đó, Văn Nam rút ngắn cách biệt còn 3-4 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận thứ nhì liên tiếp, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công thất bại trên sân nhà.

Với chiến thắng đầu tiên ở V-League 2022, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương vẫn xếp cuối bảng tổng sắp khi chỉ có 7 điểm. Hy vọng rằng chiến thắng này sẽ giúp Sài Gòn cởi bỏ áp lực tâm lý để chơi khởi sắc hơn trong chặng đường còn lại.

Vòng 10 V-LEAGUE 2022: Không dễ cho CLB Sài Gòn có điểm Vòng 10 V-LEAGUE 2022: Không dễ cho CLB Sài Gòn có điểm

TTO - Với 4 trận thua và 4 trận hòa, CLB Sài Gòn đang chìm sâu ở cuối bảng xếp hạng với 4 điểm.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên