18/12/2013 01:06 GMT+7

Trận đấu khá nhất là... trận cuối

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Công bằng mà nói, trong bốn trận đấu tại SEA Games 27 thì trận chiều qua là khá nhất của U-23 VN. Và buồn thay, trận đấu khá nhất lại cũng là trận cuối.

Gọi là khá nhất là vì so với ba trận trước, đây là trận đấu mà các học trò HLV Hoàng Văn Phúc chơi ít rối rắm nhất, đặc biệt trong hiệp 1. Đội quân áo đỏ đã hoàn toàn làm chủ trận đấu khi kiểm soát toàn bộ khu vực giữa sân. Ngoại trừ một tình huống bất cẩn của thủ môn Bửu Ngọc khi phá bóng vào chân tiền đạo đối phương, và may là đối thủ cũng vụng về nên không ghi được bàn, còn lại các cơ hội đều thuộc về U-23 VN.

Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ không thể có được bàn thắng bởi hai lý do. Thứ nhất, thủ môn Mohd Farhan quá hay. Một mình anh đã vô hiệu hóa ít nhất ba cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc của Mạnh Hùng (phút 28), Văn Quyết (phút 45+1) và Văn Thắng (phút 64). Thứ hai, các chân sút VN khá phung phí bởi xử lý rối rắm hoặc tham bóng. Như phút 79, Văn Quyết cướp được bóng ngay trong chân hậu vệ Malaysia bên cánh trái. Nếu là một đường chuyền ngang cho đồng đội trong tình huống toàn bộ hàng phòng ngự Malaysia đều ngỡ ngàng vì bất ngờ mất bóng thì chắc chắn đã có bàn thắng. Tiếc thay, Quyết thực hiện cú sút chéo góc và... ra ngoài!

Y như ở trận thua Singapore. Mải miết tấn công, phung phí cơ hội thì ắt phải trả giá. Phút 82, Ashri Chuchu (5) trong một vị trí hết sức thoải mái đã dễ dàng hạ thủ môn Bửu Ngọc. Hòa cũng phải về, đã vậy lại bị thua một bàn, U-23 VN dốc toàn lực tấn công. Và trong tình thế đó, nhận thêm bàn thua thứ hai từ Saarvindran (6) vào phút 90 là điều dễ hiểu. Đến phút 90+4, Mạc Hồng Quân ghi bàn rút ngắn xuống 1-2, một bàn thắng danh dự chứ không có giá trị. Một trận đấu khá nhất trong bốn trận đấu tại SEA Games 27, nhưng đó cũng là trận cuối cùng của thầy trò ông Phúc!

Tính từ khi bóng đá VN tham gia đấu trường SEA Games vào năm 1991, đây là lần thứ tư phải cúi đầu rời cuộc chơi ngay sau vòng đấu bảng. Tuy nhiên, hai lần đầu có lẽ không cần tính đến khi chúng ta chỉ trở lại trong tình thế bóng đá trong nước còn bao cấp, thiếu đầu tư. Hai lần sau thì đầy ắp câu chuyện đáng bàn. Trong đó, tại SEA Games 2001 là do ông Dido - HLV người Brazil - với tính cách kỳ dị đã không tạo được sự đoàn kết nội bộ. Còn lần này đây là một kết cục ảm đạm được báo trước bởi sự chệch hướng trong đào tạo trẻ nhiều năm nay; bởi sự chuẩn bị hết sức “trời ơi đất hỡi” của VFF - dù nhiều quan chức của VFF vẫn một hai tuyên bố “chuẩn bị tốt nhất”.

Tuy nhiên, tôi nghĩ dư luận sẽ không mất công mổ xẻ thất bại của bóng đá nam tại kỳ SEA Games này, bởi thất bại tuy quá ê chề nhưng đã được dự báo. Ngay trước khi xuất quân, chẳng phải rất nhiều người đã nhận định hãy quên đội U-23 kỳ này đi, mà ráng chờ đợi đến Singapore 2015 để theo dõi lứa cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal-JMG đấy sao.

Vâng, chịu khó chờ hai năm sau vậy!

[box]Kết quả dự đoán trận U-23 VN và Malaysia trên TTOPhần trả lời của hai câu hỏi:1. Đội tuyển U-23 VN thua U-23 Malaysia.2. Tổng số người dự đoán đội tuyển U-23 VN thua là: 292 người.Có sáu bạn đọc trả lời đúng đội tuyển U-23 VN thua và dự đoán gần đúng nhất câu hỏi 2, gồm:* Giải nhất trị giá 2 triệu đồng thuộc về bạn đọc Đỗ Cao Long (longcaodo@...).* 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng thuộc về các bạn đọc: Nguyen Van Lo (lobentre@...), Đỗ Phi Long (bianmaimaibian@...), Mai Thị Quyết (happysusucung@...), Nguyễn Thi Anh (oanh17111977@...), Trịnh Kim Phụng (laguna999vn@...).

TTO[/box]

[box]“Thua vì bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn”

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV đội U-23 VN Hoàng Văn Phúc giải thích đội U-23 VN thua Malaysia vì bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Ông nói: “Trong hiệp một chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng lại không tận dụng thành công. Sang hiệp hai chúng tôi làm chủ thế trận và có thêm những cơ hội khác, nhưng tâm lý phải thắng khiến các cầu thủ nôn nóng không dứt điểm thành công. Trong khi U-23 Malaysia lại lui về phòng ngự dày đặc càng khiến cầu thủ chúng tôi gặp khó khăn hơn trong việc ghi bàn...”.

“Trong bóng đá nếu không tận dụng cơ hội có được thì đối thủ sẽ ghi bàn khi có cơ hội. Nếu tình huống căng ngang của Văn Quyết được Danh Ngọc tận dụng thành công trước khi U-23 Malaysia ghi bàn thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Ngay sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc đó, chúng tôi đã bị thủng lưới. Và đây là nguyên nhân thất bại của đội”.

Ông Phúc cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ bóng đá VN: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ VN vì đã không thể đáp ứng được kỳ vọng to lớn của CĐV. Các CĐV mong muốn đội bóng vào bán kết và đoạt huy chương tại SEA Games lần này nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó”.

Trong khi đó, HLV Ong Kim Swee của đội U-23 Malaysia đánh giá chiến thắng của đội nhà là hoàn toàn xứng đáng.

N.K.[/box]

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên