TT - Đó là nhận xét của những VĐV đang dự Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ.
Để đảm bảo sức khỏe VĐV cũng như các vấn đề liên quan đến tài trợ, khán giả, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đưa ra quy định trận đấu muộn nhất trong ngày phải diễn ra trước 20g. Tuy nhiên, ở giải đấu này phải hơn 21g trận Sanest Khánh Hòa - Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia (nam) vào tối 11-4 mới bắt đầu.
Tuyển thủ Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) cho biết: “Nếu tiếp tục thi đấu theo giờ giấc này, không chỉ VĐV mệt mỏi mà khán giả cũng chẳng tha thiết ở lại xem. Cụ thể, sau khi trận đấu kết thúc (S.Khánh Hòa thắng Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia 3-2), đồng hồ đã sắp bước sang 0g. Còn trên khán đài, khán giả đã ra về từ hồi nào”.
HLV Nguyễn Văn Hải (Long An) bức xúc: “Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi lên tiếng phản ứng việc phải thi đấu theo giờ giấc phản khoa học như thế này, nhưng không hiểu sao Liên đoàn Bóng chuyền VN vẫn bỏ ngoài tai...”.
Không chỉ Cúp Hùng Vương, trước đó ở Giải vô địch quốc gia, các trận đấu cuối trong ngày đều diễn ra trễ hơn so thời gian quy định của FIVB đến một giờ. Việc đi ngược lại thông lệ quốc tế như vậy khiến các VĐV thi đấu trận cuối (lúc 21g) bị ảnh hưởng đến sức khỏe do phải đến 2-3g sáng họ mới có thể ngủ được. Từng thi đấu ở Indonesia, Ngô Văn Kiều cho biết: “Ở Indonesia, hầu hết trận đấu đều diễn ra vào cuối tuần và thi đấu ban ngày. Nếu làm được như vậy, bóng chuyền VN vừa có khán giả đến sân mà VĐV cũng đỡ vất vả”.
Đã có nhiều người lên tiếng về sự bất hợp lý trong giờ giấc thi đấu nhưng Liên đoàn Bóng chuyền VN - cơ quan điều hành các giải đấu - vẫn cứ làm ngơ. Chả lẽ việc chỉnh lại giờ thi đấu khó đến mức không làm được sao?
TRUNG DÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận