
Sabalenka và Nick Kyrgios cùng nhận cúp sau trận đấu quần vợt được gọi là “trận chiến giữa hai giới” - Ảnh: Reuters
Trả lời báo chí sau trận đấu, Kyrgios cho biết: "Đó thực sự là một trận đấu khó khăn. Tôi không biết phải mong đợi điều gì. Cô ấy đã bẻ giao bóng của tôi nhiều lần. Thành thật mà nói, cô ấy đã tung ra những cú đánh tuyệt vời. Cô ấy là một đối thủ đáng gờm. Đây là một bước tiến lớn cho môn quần vợt. Cả thế giới đã bàn tán về trận đấu này suốt 6 tháng qua".
Trong khi đó Sabalenka cho biết cô muốn tái đấu. Cô nói: "Tôi cảm thấy mình đã chiến đấu rất tốt và tôi thật sự thích cuộc đối đầu như thế này. Kyrgios đã gặp khó khăn, anh ấy thực sự đã rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy có thể chơi tốt hơn nếu đối đầu với anh ấy thêm một lần nữa. Tôi đã hiểu rõ chiến thuật, điểm mạnh và điểm yếu của anh ấy".
Tuy nhiên trận đấu này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều người đặt câu hỏi về cả tính phù hợp và tính giải trí của trận đấu. Và phần lớn phản ứng dữ dội tập trung vào những thay đổi luật được đưa ra cho trận đấu này.
Cụ thể, trong nỗ lực cân bằng trận đấu, ban tổ chức Evolve đã thu hẹp phần sân của Sabalenka xuống 9% và giới hạn mỗi tay vợt chỉ được giao bóng một lần mỗi điểm thay vì hai lần. Nhưng cuối cùng, kết quả trận đấu là điều mà mọi người đều dự đoán từ trước: Kyrgios chiến thắng.
Chưa hết tính chất trận đấu này hầu như không giống với cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt vào năm 1973 giữa Billie Jean King và Bobby Riggs. Khi đó trận đấu có tính chất quan trọng hơn do giải đấu chuyên nghiệp dành cho nữ mới thành lập (do Billie Jean King sáng lập) đang phải đấu tranh để khẳng định vị thế và tiền thưởng cho các tay vợt nữ.
Ở trận đấu này, King, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của làng quần vợt nữ, người đang ở đỉnh cao phong độ, đã đánh bại Riggs 55 tuổi, một tay vợt nam hàng đầu thời bấy giờ, với tỉ số 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) tại Houston.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận