11/05/2013 02:04 GMT+7

Trận đấu cứu rỗi

Q.THẮNG
Q.THẮNG

TT - Đó là cách giới truyền thông gọi trận chung kết Cúp FA giữa Manchester City (M.C) với Wigan trên sân Wembley đêm nay 11-5.

TT - Đó là cách giới truyền thông gọi trận chung kết Cúp FA giữa Manchester City (M.C) với Wigan trên sân Wembley đêm nay 11-5.

Gọi như thế bởi đây là trận đấu mà hai đội sẽ cố gắng giành chiến thắng để cứu vãn mùa giải thất vọng. Đối với gã nhà giàu M.C, đây là cơ hội để họ tìm kiếm danh hiệu duy nhất ở mùa giải này và nó cũng mang tính cứu rỗi cho chiếc ghế của HLV Roberto Mancini. Bởi nếu không thắng trận này, ông Mancini nhiều khả năng sẽ phải ra đi.

Trong khi đó, Wigan hiện đang xếp thứ 18 ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) với 35 điểm, kém 3 điểm so với nhóm trụ hạng. Thêm nữa, ở hai vòng cuối Wigan sẽ gặp hai đối thủ rất khó chịu là Arsenal và Aston Villa. Vì vậy, theo đánh giá của các hãng cá cược Anh, khả năng rớt hạng của Wigan rất cao. Do đó, Wigan cũng rất cần chiếc cúp FA để cứu rỗi nếu không may bị rớt hạng. Thậm chí Wigan còn khát khao hơn M.C vì đây là cơ hội để họ có được chiếc cúp đầu tiên sau 81 năm.

Ở trận này, M.C được hãng cá cược châu Á đánh giá rất cao về cơ hội đoạt cúp khi chấp Wigan một trái rưỡi. Bình luận viên BBC Mark Lawrenson cũng dự đoán M.C sẽ thắng 2-0. Nhưng trung vệ đội trưởng Vincent Kompany (M.C) đã rất cảnh giác khi cảnh báo các đồng đội: “Chúng tôi phải thật cẩn thận ở trận đấu này”.

Q.THẮNG

Q.THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên