21/05/2012 05:29 GMT+7

Trận đấu của những "lão hà tiện"

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Khoảng cách chênh lệch về những khoản thu nhập khổng lồ do việc thắng - bại trong bóng đá ngày nay đã khiến các nhà cầm quân trở thành những “lão hà tiện” đầy mưu mô, tính toán chi li.

TT - Khoảng cách chênh lệch về những khoản thu nhập khổng lồ do việc thắng - bại trong bóng đá ngày nay đã khiến các nhà cầm quân trở thành những “lão hà tiện” đầy mưu mô, tính toán chi li.

Chúng tôi tự hỏi nếu trận chung kết Champions League 2012 của Bayern Munich - Chelsea (vào rạng sáng 20-5, giờ VN) dừng lại ở chỗ Muller ghi bàn phút 83 thì sẽ như thế nào? Chắc chắn nếu chuyện ấy xảy ra thì đây là trận chung kết nhạt nhẽo nhất trong lịch sử Champions League.

May mà trận đấu được cứu lại bằng “chất kịch”: phút 88, Drogba đánh đầu gỡ hòa 1-1. Trong hiệp phụ, Bayern Munich được hưởng một quả phạt 11m do Drogba làm Ribery ngã trong vùng cấm. Nhưng Robben không thắng được thủ môn Cech. Bước vào thi sút luân lưu, chủ nhà Bayern Munich tưởng rằng đã kéo dài được chuỗi bất khả chiến bại trong cuộc chiến cân não ở đấu trường châu Âu, khi Neuer cản phá thành công cú sút của Mata. Nhưng Cech cũng đáp trả bằng pha chiến thắng tiền đạo Olic. Cuối cùng, Bayern Munich đã trả lại những gì đã vay của Real Madrid tại bán kết bằng cú sút dội cột dọc của Schweinsteiger.

Phát biểu sau trận đấu

* HLV Jupp Heynckes (Bayern Munich): “Chelsea là đội may mắn trong ngày hôm nay. Họ thi đấu với nỗ lực cao, tổ chức phòng ngự rất tốt và may mắn giành chiến thắng ở loạt đá 11m. Đây là thất bại cay đắng nhưng chúng tôi nên tự trách bản thân mình khi phung phí quá nhiều cơ hội và để vuột mất những lợi thế có được suốt trận đấu”.

* HLV Roberto Di Matteo (Chelsea): “Bóng đá và cuộc sống  thỉnh thoảng không thể đoán trước và rất điên cuồng. Chúng tôi đã có một mùa giải khó khăn nhưng kết thúc mùa giải với thành công không thể tin nổi. Đó là phần thưởng cho các cầu thủ khi họ đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian rất dài”.

Trận chung kết chỉ có ngần ấy chuyện để kể. Dĩ nhiên nó cũng hay, nhưng là nhờ vào tính chất “kịch” chứ không phải hay bằng những màn trình diễn bóng đá đỉnh cao - điều người hâm mộ chờ đợi.

Những người yêu bóng đá đẹp không đòi hỏi một sự lãng mạn tuyệt đối. Chúng ta vẫn biết chiến thắng là điều cần thiết. Vậy nên, khi Chelsea đối đầu với Barca hùng mạnh, chẳng ai trách Di Matteo sử dụng chiến thuật “đặt chiếc xe buýt hai tầng trước cầu môn”. Nhưng trước một đối thủ Bayern Munich không phải quá xuất sắc, không sở hữu nhiều siêu sao kiểu Barca hay Real Madrid, mà Chelsea chọn kiểu chơi lúc nào cũng tám, chín chiếc áo xanh trên phần sân nhà thì quả là đáng buồn.

Bayern Munich cũng chẳng hơn gì. Được ưu thế chơi trên sân nhà, cầm bóng nhiều hơn nhưng lúc nào cũng thể hiện tâm lý sợ dính đòn “hồi mã thương” nên tấn công không thật quyết liệt. Và như vậy làm sao đủ sức xuyên thủng “bức tường xanh”?

Giây phút đáng buồn nhất của trận đấu là ngay sau khi Muller đánh đầu ghi bàn (một bàn thắng có phần may mắn, khi tiền đạo trẻ này dùng đầu đưa bóng bật đất dội vào lưới gây ngỡ ngàng cho thủ môn Cech). Lập tức, HLV Jupp Heynckes rút Muller ra và thay vào đó bằng hậu vệ Van Buyten. Phía Chelsea, Di Matteo cũng tăng cường tấn công bằng Torres.

Từ phút 83 trở về trước, chưa bao giờ Bayern Munich tỏ ra yếu thế hơn Chelsea, vậy việc gì phải thay Muller? Jupp Heynckes đã phải trả giá cho việc thay người này bằng việc khủng hoảng tiền đạo ở hai hiệp phụ, đến độ phải đưa cả Olic - người thường xuyên ngồi ghế dự bị - vào sân khi Ribery bị đau. Nếu còn Muller trẻ trung, chưa biết chừng Bayern Munich sẽ không phải đá luân lưu!

Phía Di Matteo, một Kalou đã chơi không hiệu quả, sao không sớm thay bằng Torres? Phải đến khi bị dẫn bàn mới đưa tiền đạo người Tây Ban Nha đầy kỹ thuật này vào. Tựu trung, cả hai nhà cầm quân đều quá thấm nhuần quan điểm: không thua trước, ghi bàn tính sau!

Mùi tiền bạc ngày càng đậm đặc trong bóng đá hiện đại, nên tâm lý chọn cửa an toàn ngày càng thắng thế. Những trận đấu lớn ngày càng trở nên phổ biến là cuộc chơi của những “lão hà tiện”, chí ít đã thể hiện từ bán kết đến chung kết Champions League mùa này!

Diễn biến chính của trận chung kết

* Hiệp một kết thúc với tỉ số hòa 0-0, trong đó hai đội đều tạo ra một số cơ hội ăn bàn.

* Phút 83: tiền vệ Toni Kroos (B.M) tạt bóng rất đẹp từ cánh trái để Thomas Muller đánh đầu cận thành đưa bóng đập đất dội lên đi vào lưới khiến thủ thành Petr Cech không kịp trở tay. B.M vươn lên dẫn trước 1-0.

* Phút 88: Chelsea được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải (đây là quả phạt góc duy nhất của họ ở trận này), tiền vệ người Tây Ban Nha Juan Mata treo bóng rất chuẩn để Didier Drogba đánh đầu đưa bóng vào góc cao gỡ hòa 1-1.

* Kết quả này được giữ nguyên đến hết 90 phút chính thức, hai đội phải chơi thêm 30 phút hiệp phụ để phân định thắng thua.

* Phút 92: Drogba đốn ngã tiền vệ Ribery (B.M) trong vòng cấm và trọng tài Proenca lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Robben được giao trọng trách sút phạt nhưng không thắng được thủ môn Petr Cech.

* Phút 108: tiền đạo Ivica Olic (B.M) ở tư thế trống trải, cách khung thành Chelsea chưa đến 2m nhưng lại đệm bóng ra ngoài.

* Đá luân lưu 11m: B.M đá trước và các cầu thủ lần lượt thực hiện loạt sút là Philipp Lahm, Mario Gomez, Manuel Neuer (thành công), Ivica Olic và Bastian Schweinsteiger(sút hỏng).

Chelsea cũng thực hiện năm loạt sút, chỉ mỗi tiền vệ Juan Mata thất bại ở quả đầu tiên. Bốn cầu thủ còn lại là: David Luiz, Frank Lampard, Ashley Cole, Didier Drogba đều sút thành công.

* Chung cuộc Chelsea thắng 4-3 trên chấm 11m.

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên