Điều tôi thích nhất ở vòng đấu cuối tuần qua là cuộc cạnh tranh khốc liệt của các đội đang trong cuộc chiến trụ hạng. Trận Blackpool - Bolton có đến bảy bàn thắng được ghi (Blackpool thắng 4-3), hai bên rượt đuổi tỉ số nghẹt thở giúp khán giả được thưởng lãm trận cầu đẹp mắt. Trong một trận đấu khác, Wolves cũng tỏ rõ khát khao trụ lại giải ngoại hạng bằng chiến thắng đẹp mắt 3-1 trên sân Sunderland.
Blackpool hay Wolves rơi vào "cửa tử" nhưng không vì thế mà họ chơi bóng theo kiểu “bần tiện”, so đo tính toán. Họ vẫn cống hiến thứ bóng đá tấn công, phóng khoáng, luôn vùng lên để tìm bàn thắng. Những mùa trước người ta từng chứng kiến nhiều trận cầu hay ở những vòng cuối của các đội đang tìm cách trụ hạng.
Đó chính là nét độc đáo của bóng đá Anh. Giải ngoại hạng còn lôi cuốn người xem ở chỗ trong một buổi tối đẹp trời, đội cuối bảng có thể thắng đội đầu bảng, hay đội mà nhiều người nghĩ không còn cơ hội trụ hạng đã chiến đấu kiên cường để ở lại Premier League. Chính vì thế, trong nhiều mùa gần đây chỉ đến vòng cuối cùng người ta mới biết tên đội rớt hạng.
Cuộc chiến sinh tồn đôi khi thú vị hơn cuộc chạy đua đến chiếc cúp vô địch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận