12/01/2011 04:52 GMT+7

Trận bóng đá đặc biệt ở Haiti

Q.T.
Q.T.

TT - Một trận đấu bóng đá đặc biệt vừa được tổ chức vào ngày 10-1 tại sân Port-au-Prince ở thủ đô Haiti. Đây là trận đấu kỷ niệm một năm thảm họa động đất ở Haiti khiến khoảng 250.000 người chết.

TT - Một trận đấu bóng đá đặc biệt vừa được tổ chức vào ngày 10-1 tại sân Port-au-Prince ở thủ đô Haiti. Đây là trận đấu kỷ niệm một năm thảm họa động đất ở Haiti khiến khoảng 250.000 người chết.

Đặc biệt hơn, nhiều cầu thủ góp mặt ở trận đấu trên là những nạn nhân của trận động đất kinh hoàng vào năm ngoái.

Có thể trận đấu không hấp dẫn hoặc gay cấn như những trận cầu “triệu đô” ở Giải ngoại hạng Anh nhưng chắc chắn đó là một trận đấu chứa đầy cảm xúc. Nhiều người đã rơi nước mắt khi nhìn các cầu thủ mất đi một chân nhưng cố gắng chống nạng để thi đấu.

Dường như đối với họ đây là khoảnh khắc hiếm hoi có thể quên đi những ngày tháng kinh hoàng. Vì vậy, dù va chạm nhau và té ngã nằm dài trên sân nhưng họ vẫn giữ được nụ cười trên môi.

Tiền vệ Bernard Noubert - người đã mất cha mẹ và một chân trong trận động đất kinh hoàng - nói với Reuters: “Bóng đá đã giữ tôi đứng lại trên cuộc đời. Nó là sự giải trí tốt nhất giúp tôi có thể quên đi những ưu phiền chứa nặng trong tim”.

Q.T.

Q.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên