Phóng to |
|
Gương mặt hạnh phúc của Mạo sau khi đoạt HCV tại Đại hội võ thuật châu Á 2009 -Ảnh: N.K. |
Sinh năm 1987, Mạo lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An). Cuộc sống của chàng trai người dân tộc này có lẽ vẫn bình lặng với công việc đồng áng cùng gia đình nếu như không bị các HLV “dụ” đến với pencak silat vào năm 2003 vì có thể hình quá tốt (lúc ấy Mạo học lớp 10 và cao 1,75m). Ngày ấy, Mạo nhận lời đến với pencak silat mà không cần suy nghĩ gì. Đồng thời, bố mẹ cũng muốn Mạo (nhà có bốn anh chị em) có thể có một cuộc sống tốt hơn nếu chơi thể thao thành công.
|
VN xếp hạng 6 chung cuộc Đoạt thêm 1 HCB và 3 HCĐ trong ngày thi đấu cuối cùng 8-8, đoàn VN đoạt hạng 6 chung cuộc tại Đại hội võ thuật châu Á 2009. Bảng xếp hạng chung cuộc: 1. Thái Lan (21 HCV), 2. Kazakhstan (15 HCV), 3. Hàn Quốc (10 HCV), 4. Trung Quốc (9 HCV), 5. Nhật Bản (9 HCV), 6. VN (7 HCV, 11 B, 21 Đ), 7. Indonesia (5 HCV), 8. Uzbekistan (4 HCV), 9. Đài Loan (4 HCV), 10. Ấn Độ (3 HCV). |
Đổ mồ hôi nhiều hơn trên thảm tập, năm 2007 Mạo đoạt cú đúp HCV ở giải trẻ toàn quốc và giải vô địch quốc gia. Đặc biệt, Mạo đã đăng quang ngôi VĐQG một cách thuyết phục khi đánh bại tuyển thủ quốc gia Đinh Công Sơn - võ sĩ từng ba lần vô địch SEA Games và vô địch thế giới. Thành tích đó khiến Mạo được gọi vào đội tuyển tham dự giải vô địch thế giới vào tháng 10-2007. Dù đoạt chiếc HCĐ thế giới nhưng Mạo vẫn phải ngồi nhà nhìn đàn anh Đinh Công Sơn dự SEA Games 24 tại Thái Lan vì Sơn có nhiều kinh nghiệm hơn.
Không thất vọng, Mạo vẫn cần mẫn lao vào tập luyện để rồi hai lần liên tiếp đoạt HCV ở giải Đông Nam Á năm 2008 và 2009. Tuy nhiên, chiếc HCV mà Mạo vừa đoạt được tại Đại hội võ thuật châu Á 2009 mới làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất sau những cố gắng không ngừng nghỉ. Sau chiến thắng trước võ sĩ Elyasak trong trận chung kết, Mạo tâm sự: “Khi bắt đầu tập pencak silat, tôi vẫn thường tự hỏi: đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình? Tuy nhiên, mỗi lần được bước lên bục cao nhất, tôi cảm thấy mình không có gì phải hối hận. Càng vui hơn khi những lần nhận tiền thưởng từ những chiếc huy chương, tôi lại có dịp đỡ đần cho bố mẹ”.
Với phong độ tốt của mình, Mạo đang là niềm hi vọng vàng của pencak silat VN tại SEA Games 25 diễn ra tại Lào vào cuối năm nay.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận