20/02/2022 18:54 GMT+7

Trải nghiệm cắm trại trên mặt sông đóng băng, thức đêm ngắm dải ngân hà

HIỀN ANH - Ảnh: ĐỨC ANH
HIỀN ANH - Ảnh: ĐỨC ANH

TTO - Lỗ Hữu Đức Anh - một 9X người Hòa Bình - đã được cắm trại trên mặt sông Andong đóng băng tại Hàn Quốc mùa đông năm nay. Anh cho biết đây là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

Trải nghiệm cắm trại trên mặt sông đóng băng, thức đêm ngắm dải ngân hà - Ảnh 1.

Những chiếc lều lấp lánh ánh đèn

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Đức Anh (blogger du lịch) cho biết địa điểm cắm trại trên mặt băng này là tự phát, do cộng đồng yêu thích cắm tại ở Hàn Quốc tổ chức, không thuộc công ty lữ hành nào quản lý hay tổ chức. Ban đầu, anh biết địa điểm này tồn tại qua hashtag #빙박 (đá viên, đông cứng) trên Instagram. Quá thích thú, anh liền hỏi một người bạn Hàn Quốc và được bạn đưa đến đây vào ngày 26-1.

Trải nghiệm cắm trại trên mặt sông đóng băng, thức đêm ngắm dải ngân hà - Ảnh 2.

Người Hàn Quốc thích thú cắm trại trên băng tại Andong

"Andong ở phía Nam Hàn Quốc về mạn Pohang, cách Seoul gần 300km. Khi được anh Onaga đưa đến đây, mình rất hoài nghi. Ở phía Nam thời tiết ấm, trên đường đi còn thấy nóng, không thấy dấu hiệu lạnh. Dọc tuyến đường là những thửa ruộng đã thu hoạch khô khốc cùng cái nắng chói chang như ngày hạ. 

Đến khi rẽ vào phía con đường sâu trong núi, đặt tay lên mặt cửa sổ, mình cảm nhận cái lạnh đang dần xuất hiện, cùng những mặt nước đóng băng ở bên đường ngày càng nhiều. Hơi lạnh từ mặt sông đóng băng bên dưới phả vào người làm mình thích thú hơn bao giờ hết, ngay lập tức mình rút điện thoại ra để livestream chia sẻ khoảnh khắc này cùng mọi người", anh nhớ lại.

Trải nghiệm cắm trại trên mặt sông đóng băng, thức đêm ngắm dải ngân hà - Ảnh 3.

Người dân thích thú với các hoạt động trên băng

Là điểm tự phát, nên việc đảm bảo an toàn gần như không có quy định nào cả. Đức Anh được khuyến cáo không cắm trại ở khu vực leo núi thác băng (khu vực này chỉ được dành cho những người leo núi, vì họ có dụng cụ, và dễ có các tảng băng rơi xuống). Ngoài ra khách cần nhìn kỹ rồi dự đoán độ dày của lớp băng. Đức Anh đi tránh ngày tuyết rơi vì không đoán được độ dày mặt băng dưới lớp tuyết. 

"Năm ngoái mình đã thử đi bộ dưới hồ nước đóng băng ở Gwangju, nhưng đi đến giữa hồ thì nghe tiếng băng nứt và cảm nhận thấy mặt băng không được cứng nên mình quay ngược lại ngay. Rút kinh nghiệm đó, năm nay chuyến đi tới Andong suôn sẻ hơn", Đức Anh cho biết.

Trải nghiệm cắm trại trên mặt sông đóng băng, thức đêm ngắm dải ngân hà - Ảnh 4.

Bạn có thể dùng bất cứ thứ gì để trượt băng

Ở Andong, bạn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị trên mặt băng như ngủ, trượt băng (dùng bất cứ thứ gì bạn có để trượt, giống như một sân patin trên băng vậy, còn Đức Anh lấy luôn ghế được gia công có sẵn ở đó để trượt), leo thác băng (cần có kỹ năng leo núi nhân tạo trong nhà), đục lỗ câu cá dưới mặt băng.

Trải nghiệm cắm trại trên mặt sông đóng băng, thức đêm ngắm dải ngân hà - Ảnh 5.

Đây còn là địa điểm sống ảo cực chất

Trước khi trải nghiệm các hoạt động, nhóm anh đã cùng nhau dựng lều. Họ dựng nhà ăn lớn, sau đó dựng các lều cá nhân để ngủ. Sau bữa ăn, họ bắt đầu lang thang dọc con sông đóng băng để đi dạo và chụp hình. Đa số ai cũng về sớm nghỉ ngơi để chờ đến nửa đêm chụp dải ngân hà (milky way).

Trải nghiệm cắm trại trên mặt sông đóng băng, thức đêm ngắm dải ngân hà - Ảnh 6.

Trên mặt băng, họ dựng lều và cùng nhau nấu nướng

"Lần đầu ngủ trên mặt băng lạnh hơn mình tưởng, dù đã có mấy lớp cách nhiệt rồi. May là có anh bạn đưa thêm hai miếng lót nữa nên mới có thể ngủ ngon hơn một chút trên cái giường ‘lạnh như băng’ này. Thi thoảng nghe tiếng rắc rắc bên dưới mặt băng rạn nứt ra. Cũng may mình chịu lạnh tốt nên cũng ngủ được nhiều hơn một người bạn đồng hành", anh kể.

Cắm trại trên băng là một kỷ niệm không thể quên của anh tại Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên anh đến Andong. Điểm tiếc nuối nhất của Đức Anh là địa điểm này khó đến nếu không có xe riêng, vì không có các phương tiện công cộng đi qua.

Anh cho biết, khi cắm trại trên băng tốn kém nhất là đầu tư dụng cụ, trang thiết bị để cắm trại. Người bạn Hàn Quốc đi cùng đã chuẩn bị 80% từ nệm cách nhiệt, khoan cầm tay, dụng cụ nấu nướng... Anh chỉ mang theo lều ngủ, túi ngủ, nệm cùng bộ bàn ghế để ngồi nghỉ trước lều, túi nóng, máy ảnh và thực phẩm làm BBQ.

"Một nơi lý tưởng cho mùa dịch này, bạn nào đam mê xê dịch và đang ở Hàn thì hãy thử tới đây để cắm trại nhé", anh nói.

Du khách vượt hơn 2.000 km từ TP.HCM đến Y Tý Du khách vượt hơn 2.000km từ TP.HCM đến Y Tý 'tận hưởng' cái rét sâu của Tây Bắc

TTO - Bất chấp thời tiết mưa rét, nhiệt độ có lúc giảm xuống -1 độ C, nhiều du khách từ TP.HCM, Bình Dương vẫn thích thú khoác áo ấm, quàng khăn... để lên vùng cao Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) ngắm băng giá, đào rừng nở đỏ những ngày này.

HIỀN ANH - Ảnh: ĐỨC ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên