08/12/2012 08:11 GMT+7

"Trà xấu hổ"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Năm rồi, các bác CĐV bóng đá có một chiêu quá hay: tặng “rượu tự trọng” cho các bác ở Liên đoàn Bóng đá. Năm nay, chắc các bác ấy cũng phải tặng loại rượu quý ấy, có điều phải nâng cấp lên loại “21 năm”!

- Chẳng để làm gì đâu, ông ơi! Hồi đó tui đã có dự án ăn theo lập một công ty sản xuất các loại rượu tự trọng, hi vọng sẽ làm ăn khấm khá vì nhiều người cần rượu này lắm, vừa biếu vừa dùng. May mà không làm, chứ không lại méo mặt, hàng không bán được, tồn cả... kho.

- Tại sao lại ế?

- Thì đấy, có thấy hiệu quả gì đâu! Có thể người ta có uống nhưng đô cao quá nên rượu chẳng ép phê. Cũng có thể thấy cái tên rượu là... thấy ghét, không thèm uống. Mà đã vậy thì ai mua làm gì?

- Hóa ra “rượu tự trọng” cũng chẳng làm người ta tự trọng hơn! Vậy thì năm nay phải đổi món khác, chẳng hạn “trà xấu hổ” được không?

- Cứ thử xem, mong rằng uống loại trà này, người ta sẽ thấy áy náy, bứt rứt và... xấu hổ vì những gì đã làm chưa hết trách nhiệm, làm sai làm dở. Hết rượu đến trà, quà tết loại này ngày càng phong phú mới đáp ứng được nhu cầu “thay lời muốn nói”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên