05/03/2013 06:12 GMT+7

Trả lại 80 triệu đồng khách bỏ quên

H.LỘC
H.LỘC

TT - Đó là anh Lê Hoài Phú (25 tuổi, chủ đại lý bán vé xe khách Bình Thắng, P.Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Anh Phú cho biết khoảng 13g ngày 3-3, một chiếc taxi chở một khách ghé nhà chờ của anh. Khi người khách vừa ngồi xuống gọi ly cà phê thì xe khách của Hãng Thành Bưởi tới nên người này lên xe. “Một lúc sau tôi mới phát hiện chiếc áo khoác màu nâu do người này mặc để quên trên ghế. Tôi kiểm tra thì phát hiện hai túi áo có bốn cọc tiền, loại tiền mệnh giá 200.000 đồng với tổng số tiền 80 triệu đồng” - anh Phú kể.

Thông tin trên được anh Phú nhanh chóng thông báo cho nhà xe Thành Bưởi và qua kiểm tra, nhà xe xác định số tiền trên của ông Nguyễn Bá Hải (58 tuổi, Việt kiều Đức), là khách đi xe, bỏ quên. Qua điện thoại, ông Hải cho biết: “Tôi rất sửng sốt và kính phục lòng tốt của anh Phú”. Ông Hải cho biết ông từ Đức về Việt Nam lần này nhằm giúp đỡ các trẻ em nghèo.

H.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên