Khi đến phòng xử, bà dừng lại thở hổn hển. Nét mệt mỏi, lo lắng như thấm vào từng nếp xếp thời gian của bà mẹ tuổi trên thất thập này. Người thân khuyên bà ở nhà nhưng bà không yên tâm, bà theo con đến tòa với hi vọng xin tòa cho con bà được hưởng án treo...
Theo hồ sơ vụ án, Võ Văn Lành là nhân viên của Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường TP Cần Thơ.
Lành có nhiệm vụ kiểm tra vận hành hoạt động của trạm cấp nước, khi có khách hàng xin sử dụng nước thì phải báo về trung tâm để trung tâm lập hồ sơ ký hợp đồng cấp nước, nhận đồng hồ nước và vật tư lắp đặt cho khách hàng, ghi chỉ số đồng hồ nước và thu tiền đăng nộp cho trung tâm theo lịch quyết toán...
Hai năm đầu không có vấn đề gì, nhưng sau đó Lành đã bị lòng tham đánh gục. Lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, Lành tự mua đồng hồ nước về lắp đặt cho 82 hộ dân mà không báo về trung tâm nhằm chiếm đoạt số tiền nước thu được của 82 hộ dân này.
Ngoài ra, Lành còn thu tiền nước của 244 hộ dân khác liên tiếp trong hai tháng nhưng bỏ túi riêng chứ không đăng nộp về công ty. Đồng thời khi ghi chỉ số nước sử dụng của các hộ dân hằng tháng để báo về trung tâm, Lành đã báo số nước sử dụng ít hơn thực tế nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch.
Bằng những thủ đoạn trên, Lành đã chiếm đoạt của Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường TP Cần Thơ tổng cộng hơn 94 triệu đồng.
TAND Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lành 4 năm tù về tội “tham ô tài sản”, 3 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”; tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 4 năm 3 tháng tù. Sau đó, bị cáo Lành làm đơn kháng cáo.
Trong phiên phúc phẩm tại TAND TP Cần Thơ, bị cáo trình bày bị cáo là lao động chính trong gia đình, đang chăm sóc cha mẹ già và bốn con nhỏ trong độ tuổi ăn học. Cha bị cáo có hiến đất cho Nhà nước để làm trạm bơm phục vụ nhu cầu dân sinh. Bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo với trung tâm hết mọi việc.
Đồng thời có ký cam kết hứa với trung tâm sẽ bồi thường số tiền hơn 94 triệu đồng bằng cách trả dần. Sau khi trình bày những lý do trên, giọng bị cáo run lên: “Bị cáo hối hận lắm rồi! Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo tại ngoại mần ăn lo cho gia đình và khắc phục hậu quả...”.
Khi được hỏi ý kiến, anh Nguyễn Đạt Thành - đại diện trung tâm - cũng xin xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Anh Thành nói Lành thành khẩn thừa nhận hết mọi sai phạm. Trong thời gian Lành tại ngoại, trung tâm vẫn cho Lành làm việc và Lành đã có thành ý khắc phục, đến thời điểm này Lành đã khắc phục được 15,8 triệu đồng.
Trung tâm cũng đã làm đơn xin bãi nại cho Lành. Hoàn cảnh gia đình Lành quá khó khăn nên trung tâm cũng mong tòa xem xét cho bị cáo hưởng án treo để có điều kiện lo cho gia đình và khắc phục hậu quả. Bà mẹ cũng nói vói lên: “Tòa ơi! Cho con tôi được hưởng án treo đi tòa. Gia đình chúng tôi khó khăn quá...”.
Chủ tọa thở dài nói với bị cáo do cha của bị cáo đã hiến đất cho Nhà nước để xây trạm cấp nước nên trung tâm mới ký hợp đồng tạo công ăn việc làm cho bị cáo ở đó. Lương không cao nhưng cũng giúp bị cáo sống đời lương thiện. Vậy mà chỉ vì lòng tham, bị cáo đã đập nát tất cả.
Cấp sơ thẩm khi lượng hình đã xem xét những tình tiết như bị cáo chưa có tiền án tiền sự, mới phạm tội lần đầu, nhân thân tốt... nên đã tuyên bị cáo dưới mức khung hình phạt rồi. Vì vậy nên ở phiên phúc thẩm này, hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 4 năm 3 tháng tù về tội “tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” đối với bị cáo.
Phiên tòa bế mạc. Người mẹ già đứng lên lảo đảo. Bà khóc: “Con ở tù rồi, ai lo cho mấy đứa nhỏ đây? Chắc tụi nhỏ bỏ học mất”. Nghe vậy, người con chỉ cúi đầu lầm lũi bước... Nhìn cảnh ấy, người dự khán cảm thấy bùi ngùi.
Không chỉ riêng phạm nhân này mà nhiều người khác đã để đồng tiền quật ngã, biến thành kẻ tham ô, biển thủ... để rồi phải ra đứng trước vành móng ngựa, mất tất cả những điều quý giá: công việc, danh dự, gia đình rơi vào cảnh khó khăn... Lòng tham đã phải trả giá đắt...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận