26/01/2011 03:37 GMT+7

TP.HCM thua đau

S.H.
S.H.

TT - Có tới bảy cơ hội ngàn vàng nhưng các chân sút TP.HCM đều kết thúc không thành công: lúc đi thẳng vào tay thủ môn Văn Hóa (Cần Thơ), khi thì bị hậu vệ chủ nhà cản phá trên vạch vôi khung thành!

TT - Có tới bảy cơ hội ngàn vàng nhưng các chân sút TP.HCM đều kết thúc không thành công: lúc đi thẳng vào tay thủ môn Văn Hóa (Cần Thơ), khi thì bị hậu vệ chủ nhà cản phá trên vạch vôi khung thành!

Không tạo ra nhiều tình huống nhưng đội chủ nhà Cần Thơ vẫn ghi được bàn thắng vào phút 41 khi Ucher sút bật chân trung vệ Quốc Anh, bóng đổi hướng bay khiến thủ môn Lê Văn Hưng bó tay. Không chỉ thua 0-1, đội TP.HCM còn chứng kiến trung vệ Cokolic (tác giả bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh tuần trước) bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 79. TP.HCM trả giá quá đắt cho trận thua đau trước Cần Thơ.

Không đi ngược với dự đoán của giới chuyên môn, dù chơi trên sân Thiên Trường nhưng với thành phần cầu thủ nhỉnh hơn về mọi mặt, Sài Gòn Xuân Thành đã áp đảo thế trận hoàn toàn trước chủ nhà Nam Định. Phút 7, Huỳnh Kesley mở tỉ số 1-0 bằng cú sút cực mạnh trong vòng cấm địa. Tiền vệ Văn Tuấn nhân đôi khoảng cách cho đội khách bằng cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt phút 67. Đến cuối trận, Huỳnh Kesley lần thứ nhì lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Sài Gòn Xuân Thành.

Trên sân Tây Ninh, với cú đá phạt trực tiếp sở trường, tiền vệ Hoàng Lâm mở tỉ số 1-0 cho SQC Bình Định ở phút thứ 6. Phút 73, Thanh Sang ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Ở phút đá bù giờ thứ ba, Moutina ghi bàn thắng danh dự cho Tây Ninh. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của Tây Ninh.

Kết quả các trận còn lại: Than Quảng Ninh - Kiên Giang 1-1, Huda Huế - Quảng Nam 1-3, An Giang - TDC Bình Dương 4-0.

S.H.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên