
Cờ giải phóng tung bay tái hiện khoảnh khắc lịch sử trong chương trình Rạng rỡ non sông Việt Nam sáng 30-4 tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh: VGP
Đó là chia sẻ của Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy với Tuổi Trẻ.
Bà Thúy nói: Các hoạt động văn hóa tổ chức xuyên suốt từ đầu năm 2025, cao điểm vào tháng 4 với chuỗi sự kiện trọng tâm nghệ thuật đặc sắc, tổ chức công phu, quy tụ văn nghệ sĩ tên tuổi, đã góp phần tạo nên hiệu quả tuyên truyền sâu rộng, được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân cả nước.
Mọi công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng thể cấp quốc gia được thực hiện từ năm 2024, trong đó các chương trình nghệ thuật như Đất nước trọn niềm vui, Vang mãi khúc khải hoàn, Mùa xuân thống nhất, Rạng rỡ non sông Việt Nam... được đầu tư dàn dựng rất công phu với mục tiêu thể hiện được ý nghĩa, tầm vóc thắng lợi vẻ vang của dân tộc;
Kết nối quá khứ và hiện tại thông qua nghệ thuật âm nhạc kết hợp múa đương đại và các loại hình biểu diễn hiện đại khác để mang đến những phần trình diễn xứng tầm.

NSND Thanh Thúy hát Vàm Cỏ Đông tại đêm nhạc Đất nước trọn niềm vui - Ảnh: THANH HIỆP
Các chuyên gia hàng đầu, các nghệ sĩ đã góp phần kể câu chuyện lịch sử thật hào hùng về một đất nước Việt Nam phát triển hiện đại, văn minh, đồng thời thông qua sóng truyền hình trực tiếp đã lan tỏa mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc, niềm tin son sắt của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở kỷ nguyên mới.
Bên cạnh các khối quân đội diễu binh oai nghiêm hùng dũng, các khối diễu hành các lực lượng do TP.HCM phụ trách cũng mang lại sự rạng ngời, duyên dáng và đầy xúc cảm.
Trong đó khối diễu hành văn hóa và thể thao là một trong những khối tạo được ấn tượng đặc biệt bởi sự quy tụ đông đảo nhà báo, văn nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng và có nhiều đóng góp hiệu quả cho TP.HCM cũng như quốc gia.
Tất cả hòa chung vào không khí phấn khởi, tin yêu, mong muốn đóng góp sức mình cho sự thành công chung của đại lễ.

Nhạc sĩ Đức Trịnh - Ảnh: NVCC
Thiếu tướng - nhạc sĩ Đức Trịnh, chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, là đạo diễn âm nhạc chương trình Rạng rỡ non sông Việt Nam, mở màn lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30-4.
Ông vẫn bồi hồi xúc động khi được góp phần "rất nhỏ bé" vào thành công chung đó.
Thời lượng chương trình Rạng rỡ non sông Việt Nam đòi hỏi vừa cô đọng vừa tái hiện đầy đủ bước đường của đất nước nên ông và ê kíp rất cân nhắc lựa chọn tiết mục và nghệ sĩ kỹ lưỡng.
Qua sự kết hợp của các nghệ sĩ, chương trình muốn mang đến thông điệp hòa bình, thống nhất. Việc làm mới những ca khúc kinh điển, kết hợp truyền thống và hiện đại để tính chính luận trẻ trung, gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân.
50 năm trước, nhạc sĩ Đức Trịnh từng tham gia chiến dịch mùa xuân năm 1975, được sống và chứng kiến những thời khắc đẹp nhất của dân tộc.
Nửa thế kỷ sau, ông làm đạo diễn âm nhạc cho một chương trình nghệ thuật mở màn đại lễ: "Đó là một kỷ niệm sâu sắc, cảm động, không phải ai cũng vinh dự có được. Nếu đại thắng mùa xuân đã cho tôi một cuộc đời thứ hai thì sự kiện lần này như cho tôi thêm một cuộc đời khác nữa".
Nhạc sĩ đánh giá lễ kỷ niệm hoành tráng, thu hút sự chú ý lớn của dư luận, là tiếng nói chung của nhân dân cả nước cho thấy dân tộc này yêu nước và yêu chuộng hòa bình: "Tôi rất cảm động khi thấy nhiều người dân từ các nơi, cả nước ngoài về TP.HCM, qua đêm ở vỉa hè, chỉ để được nhìn đoàn quân diễu binh đi qua vào sáng hôm sau".
Đức Trịnh muốn cảm ơn TP.HCM đã đón tiếp nhân dân các nơi về đây một cách thịnh tình, chu đáo, nhiệt tình.
Nhạc sĩ chia sẻ thêm việc tổ chức thành công đại lễ 30-4 cho thấy TP.HCM xứng đáng trở thành thành phố sự kiện của Việt Nam và quốc tế. TP.HCM đã làm tốt vai trò của mình. "Tôi chờ đợi thêm nhiều sự kiện lớn trong tương lai diễn ra ở đây", ông nói.
Chương trình vĩ đại, có chết cũng mãn nguyện

Nghệ sĩ Lê Thiện - Ảnh: NVCC
Trong các văn nghệ sĩ tham gia chương trình đại lễ 30-4, Phi Điểu và Lê Thiện có lẽ là những nghệ sĩ cao tuổi nhất.
Hình ảnh Lê Thiện thể hiện vai bà mẹ tìm con trong ca khúc Màu hoa đỏ - chương trình Rạng rỡ non sông Việt Nam vào sáng 30-4 khiến ai cũng rưng rưng.
"Tui là nghệ sĩ - chiến sĩ mà. Bạn bè trang lứa của tôi nhiều người đã ngã xuống trong chiến tranh, người còn sống thì cũng không đủ tỉnh táo để tham gia.
Vậy nên nhắm còn sức mình phải tham gia, không chỉ cho riêng mình mà còn thay bao đồng đội để hòa vào niềm vui hòa bình quý giá của đất nước.
Ngày xưa chúng tôi vừa biểu diễn vừa chiến đấu, có những anh em đã chết ngay tại sân khấu. Giờ đất nước bình yên, được tham gia chương trình mà tôi cho là vĩ đại này, có chết trên sân khấu tôi cũng mãn nguyện" - nghệ sĩ Lê Thiện xúc động nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận