17/04/2011 01:37 GMT+7

Toure phá hỏng giấc mơ "ăn ba" của M.U

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Hi vọng giành cú "ăn ba" của M.U đã tan thành mây kh1oi sau khi thầy trò HLV Ferguson để thua người hàng xóm man City 0-1 trong trận bán kết cúp FA (tối 16-4). Và người đã phá hỏng giấc mơ "ăn ba" của quỷ đỏ là tiền vệ Yaya Toure với một pha đột pha và dứt điểm hiểm hóc sau khi cướp được bóng từ chân Carrick.

TTO - Hi vọng giành cú "ăn ba" của M.U đã tan thành mây kh1oi sau khi thầy trò HLV Ferguson để thua người hàng xóm man City 0-1 trong trận bán kết cúp FA (tối 16-4). Và người đã phá hỏng giấc mơ "ăn ba" của quỷ đỏ là tiền vệ Yaya Toure với một pha đột pha và dứt điểm hiểm hóc sau khi cướp được bóng từ chân Carrick.

Không Rooney trên sân, không HLV Ferguson trên băng ghế chỉ đạo (cùng chịu án treo giò), nhưng M.U vẫn thi đấu rất tốt khi đương đầu với Man City. Trong 15 phút đầu tiên, quỷ đỏ đã có hai cơ hội liên tiếp để vươn lên dẫn trước nhưng cả hai lần Berbatov đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Ở tình huống đầu tiên, Berbatov không thắng được thủ thành Joe Hart trong pha đối mặt sau đường chuyền thông minh của Park Ji-sung. Ở tình huống thứ hai, cơ hội còn rõ ràng hơn khi đường căng ngang bên cánh trái của Nani đã loại bỏ cả thủ thành Joe Hart. Nhưng một lần nữa chân sút người Bulgaria lại gây thất vọng với pha đệm bóng lên trời từ cự li chưa đến 3m trước khung thành bỏ trống.

Không những không tận dụng được cơ hội để vươn lên, M.U còn dần đánh mất thế trận vào tay đối thủ. Ở trận đấu này, cả HLV Ferguson và Mancini đều bố trí 5 tiền vệ ở khu vực giữa sân. Nhưng càng thi đấu, tuyến tiền vệ của M.U càng tỏ ra đối sức trước lối chơi cơ bắp và thiên về sức mạnh của người hàng xóm.

Phút 32, Man City có cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau pha lên bóng bên cánh phải. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha khống chế bóng và xoay người dứt điểm rất nhanh của Barry sau đường chuyền của Silva lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Hai phút sau tình huống này, Man xanh lại có một cơ hội nữa nhưng lần này cú đại bác sấm sét từ cự li hơn 25m của Balotelli đã không thắng được những đầu ngón tay của thủ thành Van der Sar.

Cuối hiệp 1, thêm một pha dứt điểm nữa được các chân sút Man City tung ra về phía khung thành quỷ đỏ. Nhưng một lần nữa pha dứt điểm từ xa của Kompany chỉ liếp mép cột dọc ra ngoài.

Tạo được nhiều cơ hội nhưng phải chờ đến khi đối phương mắc sai lầm, Man City mới có được bàn thắng. Phút 52, xuất phát từ pha chuyền bóng bất cẩn của Carrick, Yaya Toure cướp được vượt qua sự tuy cản của trung vệ Vidic rồi tung cú sút chìm hạ thủ thành Van der Sar, đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, M.U dồn lên đáp trả và nếu có thêm chút may mắn, họ đã tìm được bàn gỡ. Phút 66, M.U được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm. Nani dứt điểm căng, bóng chạm tay thủ thành Hart rồi bật vào xà ngang ra ngoài.

Nhưng vận xui vẫn chưa chịu buông tha M.U. Phút 72, trong một pha quá ham bóng, lão tướng Paul Scholes đã đạp trúng đùi Zabaleta. Không chần chừ, trọng tài Mike Dean rút thẻ đỏ mời Scholes rời sân, khiến cơ hội gỡ hòa của M.U càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Thiếu người, M.U đã không thể duy trì được sức ép lên phần sân của Man City và hi vọng gỡ hòa của họ cũng không còn. Với thất bại này, giấc mơ giành cú ăn ba như mùa giải huy hoàng 1999 của thầy trò HLV Ferguson cũng tan thành mây khói. 

Còn đối với Man City, chiến thắng này đã giúp họ lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết FA Cup sau 30 năm chờ đợi (lần gần đầy nhất Man City lọt vào chung kết FA Cup là năm 1981). Ngoài ra, chiến thắng này cũng đã giúp thầy trò HLV Mancini tiến gần hơn đến chức vô địch đầu tiên dưới triều đại của tỉ phú Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan.

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên