Mấy anh Tây già, Tây trẻ xôn xao đăng ký tour này để trải nghiệm một nền văn minh khác biệt. Và họ trút hầu bao, đăng ký đi rần rần. Kẻ có tiền lật đật đi tàu bay, du thuyền. Mấy anh balô nhà nghèo sắm cái xe đạp cút kít chạy theo...
Sau một tháng, họ trở về, ai nấy tơi tả nhưng hân hoan tay bắt mặt mừng.
- Ê Peter, mày có được bơi trong nước cống hông?
- Chuyện nhỏ! Hôm triều cường tao ở ngay đó! Mày không biết ngâm mình dưới nước mà nhai mì tôm sống đã đời như thế nào đâu! Còn thằng John, mày ở đâu?
- Tao... nằm viện! Nước ngập tưng bừng, tao với con bồ ra phố, lọt cống. Thế là hai đứa tao được... nằm viện!
- Mày khùng hả, nằm viện mà được?
- Úi trời, mày được đi xe cứu thương ở đây chưa? Hú còi inh ỏi mà bơi trong nước. Vô bịnh viện còn thấy du côn vác dao rượt bác sĩ chạy có cờ. Nghe nói lâu lâu họ còn bỏ quên bông băng trong ruột và còn có chuyện bác sĩ chọi xác bịnh nhân xuống sông nữa kìa!
Rồi cả đám trầm trồ kể nhau nghe đủ thứ chuyện. Một người xướng lên: “Tháng sau tụi mình trở lại nơi đó đi!”. Vài người nhao nhao: “Hết mùa mưa rồi cha nội!”. Tức thì một trận cười rộ lên: “Yên tâm, cái xứ đó mùa nào cũng ngập. Tour trường kỳ mà!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận