
Tottenham lại tiếp tục gieo sầu cho Man City - Ảnh: REUTERS
Tottenham là khắc tinh của Man City thời HLV Pep Guardiola. "Gà trống" thành London là đội ở Premier League thắng Man City của HLV Guardiola nhiều nhất, và cũng luôn khiến Man City vất vả nhất, ngay cả khi họ đang ở đỉnh cao.
Tối 23-8, Tottenham tiếp tục gieo rắc nỗi ám ảnh cho Man City và các CĐV của đội bóng này. Đoàn quân của HLV Thomas Frank không ngại chơi áp sát, vây ráp các hậu vệ Man City ngay bên phần sân đối thủ.
Tottenham bố trí hàng tiền vệ dày đặc ở giữa sân với bộ đôi chuyên đánh chặn là João Palhinha và Rodrigo Bentancur. Hỗ trợ bộ đôi này là tiền vệ Pape Matar Sarr đa năng, giàu thể lực và có xu hướng hoạt động rộng.
Bộ ba tiền vệ của Tottenham đã chia cắt hoàn toàn tuyến giữa của Man City.
Tân binh Tijjani Reijnders của Man City - người chơi cực hay trận trước - không có khoảng trống, bị áp sát liên tục và thường xuyên xử lý bóng hỏng.
Tiền vệ tấn công Rayan Cherki bị đẩy sâu về phần sân nhà lấy bóng khiến tiền đạo Erling Haaland hoàn toàn bị cô lập.
Trong thế trận như vậy, Man City dù cầm bóng nhiều nhưng không thể phối hợp. Những cơ hội nguy hiểm nhất của họ lại đến từ những nỗ lực cá nhân của Haaland hay Omar Marmoush.
Tuy nhiên, thủ môn Guglielmo Vicario bên phía Tottenham chơi quá xuất sắc khiến các chân sút của Man City không thể ghi bàn.

Haaland có trận cầu mờ nhạt trước Tottenham - Ảnh: REUTERS
Lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh của Tottenham phát huy tác dụng ở phút 35. Từ đường bóng dài trên sân nhà, Richarlison nhận bóng băng xuống căng ngang cho Brennan Johnson dứt điểm ghi bàn.
Ban đầu trọng tài không công nhận bàn thắng cho Tottenham vì lỗi việt vị. Nhưng sau khi tham khảo VAR, vị vua áo đen đã xác nhận đó là bàn thắng hợp lệ.
Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua, Man City đã nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 45+2. Các cầu thủ Man City phối hợp triển khai tấn công từ sân nhà. Thủ môn James Trafford chuyền bóng khó khiến Nico Gonzalez để mất bóng vào chân Richarlison.
Dù cầu thủ người Brazil không thể dứt điểm ngay và để bóng bật ra, Palhinha có mặt đúng lúc dứt điểm ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Tottenham.
Thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ bất thành của Man City. Tottenham đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ thất bại trước PSG ở trận tranh Siêu cúp châu Âu và không để Man City có được bất kỳ cơ hội gượng dậy nào.
Đánh bại Man City 2-0, Tottenham khởi đầu mùa giải mới như mơ với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, ghi 5 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận