26/08/2012 02:15 GMT+7

Torres tỏa sáng, Chelsea bắn hạ chích chòe

THIÊN PHÚC 
THIÊN PHÚC 

TTO - Rạng sáng 26-8, Chelsea đã xuất sắc đánh bại Newcastle 2-0 trên sân nhà để giành trận thắng thứ ba liên tiếp kể từ đầu giải. Một chiến thắng in đậm dấu ấn của Torres - chân sút đang dần lấy lại phong độ sau khi được HLV Di Matteo tin dùng.

Tân binh tỏa sáng, M.U vượt qua Fulham

24kEPomt.jpgPhóng to
Niềm vui của Hazard (trái) và Torres sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: Getty

Có thể nói đây là trận đấu hay nhất của Torres trong màu áo Chelsea kể từ khi chuyển đến từ Liverpool với giá chuyển nhượng kỷ lục 50 triệu bảng (1-2011). So với thời còn khoác áo Liverpool hay Atlético Madrid, màn trình diễn của Torres hôm nay cũng chẳng là gì. Nhưng với HLV Di Matteo và những người hâm mộ The Blues, thì đây là một màn trình diễn siêu hạng - đánh dấu sự trở lại của sát thủ từng là nỗi khiếp sợ của nhiều hàng phòng ngự tai Anh và Tây Ban Nha.

Màn trình diễn của Torres bắt đầu bằng một pha khống chế bóng gọn gẽ sau đường chuyền dài vượt tuyến của Meireles (phút 18). Sau một cú chạm bóng tinh tế, Torres thực hiện đường chuyền đẹp mắt cho Bertrand băng lên dứt điểm. Đáng tiếc tiền vệ trẻ này lại không tận dụng được với một pha dứt điểm nhẹ và vào ngay vị trí thủ thành Krul.

Ba phút sau, Torres tiếp tục làm khổ hàng phòng ngự đội khách bằng một pha đi bóng lắc léo qua hai cầu thủ Newcastle buộc Anita phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, Hazard bước lên tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Krul, mở tỉ số cho Chelsea.

So với hai trận trước, trận này Chelsea tấn công không tốt bằng. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi Newcastle là một đội bóng có thực lực nên không dễ để Chelsea nắm thế trận và áp đặt lối chơi.

WmG8BMbL.jpgPhóng to
Niềm vui của Torres sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea - Ảnh: AP

Không hoàn toàn chiếm ưu thế nhưng với bản lĩnh của một đội bóng lớn và cùng với sự tỏa sáng của Torres, The Blues cũng không gặp nhiều khó khăn để có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phút 45+3, có bóng trước vòng cấm, Torres chuyền bóng cho Hazard rồi băng lên đón cú giật gót tinh tế của tiền vệ này. Hậu vệ Newcastle ập vào cản phá, Torres nhanh chân thực hiện pha chích mũi giày đưa bóng cắm vào góc cao khung thành hạ gục thủ môn Krul, nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.

Có hai bàn làm vốn, Chelsea chủ động giảm tốc độ xuống trong hiệp 2 và Newcastle đã có cơ hội vùng lên. Trận này, Chelsea không có đội trưởng Terry vì chấn thương nhưng hàng phòng ngự của họ vẫn thi đấu rất tốt. Vì thế, dù Newcastle nỗ lực gây sức ép trong hiệp 2 nhưng trong một ngày thi đấu tập trung, thủ thành Petr Cech và các đồng đội đã không cho đối thủ được một lần ăn mừng.

Cơ hội đáng chú ý nhất của Newcastle diễn ra ở phút 84. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, hai pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm của Demba Ba sau đường chuyền bằng đầu của Marveauz lại không thắng được pha đỗ người xuất sắc của thủ thành Cech.

Bất lực trong viếc tìm kiếm bàn thắng, Newcastle đành chấp nhận ra về tay trắng.

Với ba điểm giành được ở trận này, Chelsea đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận toàn thắng. Ngoài ra, chiến thắng này còn là bước chạy đà hoàn hảo cho The Blues trước khi họ bước vào trận tranh Siêu cúp châu Âu với ĐKVĐ Europa League, Atlético Madrid vào ngày 31-8 tới.

THIÊN PHÚC 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên