<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
CAO VĂN NGHĨA (Đồng Tháp)
2 Không xây dựng dự án sân gôn thì làm sao có thể “xin” được nhiều đất của nhà nước như vậy để “trồng cỏ”
Phóng toNẮCNẺ.CƠM (Bình Phước)
3 Bớt ruộng thêm sân gôn để cho lúa có giá, sau này đừng ai chê người nhà quê là “Hai Lúa” nhé!
Phóng to |
NGUYỄN PHONG (TP.HCM)
4 Rừng xanh đã bị phá trọc lóc nên phải làm nhiều sân gôn để tăng diện tích cỏ xanh chứ sao.
Phóng to |
VĂN TIẾU (Lào Cai)
5. Để lỡ mai này gôn “dẹp tiệm” thì còn đất để kinh doanh khách sạn, nhà hàng...
Phóng to |
THU DUNG (Vũng Tàu)
6 Để khuyến khích những ông chồng gia trưởng bỏ gậy đánh vợ để tham gia đánh gôn!
Phóng to |
PHẠM VĂN KỶ (Bình Phước)
7 Xây dựng càng nhiều sân golf là bớt đi trường học, bệnh viện, thì cũng giảm đi bệnh thành tích, bệnh “hoa hồng”... đấy thôi!
ĐẠI KIẾT (TP.HCM)
8. Để cho Linda Kiều dễ dàng xếp lịch chơi gôn với các anh Tổng mà không sợ đụng hàng.
Phóng to |
LÊ THỊ NGỌC HÀ (TP.HCM)
9. Để phát huy hình ảnh... “tay bị”, “tay gậy”!
Phóng to |
THƯƠNG HUYỀN (CLB Cười Quảng Đà)
10. Hàng trăm ha đất mà đem “qui hoạch” những mục đích khác chắc chắn sẽ... bị treo nên làm sân gôn là thượng sách.
Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |








Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận