Đến khi gần cuối hội nghị, lúc đó trong đầu các đại biểu “hướng ra” hơn “hướng vào”, bỗng có một đại biểu đứng lên hỏi chủ tọa - cũng là lãnh đạo cao nhất của ngành giáo dục thành phố: - Thưa đồng chí, tại sao ngành giáo dục nước ta nói chung, thành phố ta nói riêng cùng chống bệnh thành tích thì thành tích trong giáo dục ngày càng cao chót vót, càng chống tiêu cực thì tiêu cực ngày càng nhiều? Xin đồng chí cho giải pháp trong năm học mới.
Đồng chí chủ tọa từ tốn đáp:
- Thưa các đồng chí đại biểu, giáo dục nước ta là ngành có nhiều chuyện để nói. Theo tôi nghĩ, bệnh thành tích và tiêu cực trong giáo dục ở ta là... sự tồn tại tất yếu! Bởi xã hội ta nói chung và theo tập quán sống của nhân dân dân ta, cái gì “càng chống” thì cái đó lại... càng phát triển. Trong năm học mới này, theo tôi, khẩu hiệu chúng ta cần đổi mới là: “Sống chung với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”.
Chủ tọa vừa nói xong, tràng pháo tay rân trời nổ ra, ai nấy mừng rơn trong bụng vì họ đang... rất đói!
Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận