Tối tăm mặt mũi với "cung đường sa mạc"

Tin, ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN
Tin, ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Đường mù mịt cát bụi là hình ảnh mà ai qua Km 638 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xóm 9, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cũng khiếp vía.

Đoạn đường hơn 2km nơi đây bị đất, cát… đổ dầy khắp mặt đường. Trời mưa thì bùn sục bẩn, nhưng “kinh hoàng” nhất là lúc trời khô nắng vì bụi ngập trời mỗi khi xe chạy qua (ảnh - chụp chiều 31-03).

E3noU0AU.jpgPhóng to

Khổ nhất có lẽ là người đi xe đạp và xe máy mỗi khi gặp ô tô thì chỉ còn cách dừng xe vào lề đường, nhắm tịt mắt lại nếu không muốn đi khám mắt và không tài nào để đi nổi.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là hàng ngày có hàng trăm xe tải chở cát từ các bãi khai thác cát trên địa bàn xã chạy qua đoạn đường này trước khi xuống bến cát.

Bụi mù trời như vậy đã gây ra nhiều vụ tai nạn (ngã xe, va quẹt...) nơi đây do tài xế bị bụi làm khuất tầm nhìn.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất