Tơi tả sân vận động sau hội chợ

NGUYÊN BÌNH SƠN
NGUYÊN BÌNH SƠN

TTO - Hội chợ Xuân thành phố Phủ Lý - Hà Nam được tổ chức từ ngày 28-2 đến 6-3-2011 tại sân vận động thành phố Phủ Lý, Hà Nam đã diễn ra rầm rộ và kết thức tốt đẹp.

N8yoKdm7.jpgPhóng to
Ngổn ngang dây điện giăng khắp sân vận động nơi diễn ra hội chợ

Vậy nhưng sau một ngày kết thúc hội chợ, chiều 7-3 trên mặt sân vận động nơi diễn ra hội chợ ngổn ngang mọi thứ: Dây cáp điện găng khắp nơi trên mặt đất, chai lọ bể nát vứt bừa bãi, rác thải bốc mùi hôi thối. Cơ quan chức năng chịu trách nhiệm dọn dẹp thu hồi thì không thấy ai, chỉ lác đác mấy người nhặt đồng nát…

jg3tJpy9.jpgPhóng to
Nổi da gà với mảnh chai, mảnh sành bể nát vứt đầy trên mặt sân

Nhiều người dân thành phố tới đây chơi thể dục thể thao đã ngán ngẩm vì tình trạng dọn dẹp chậm trễ này.

Anh Lê Văn Hùng, một người dân thành phố đến sân vận động chơi thể thao buổi chiều, nói: “Hết hội chợ rồi mà mọi thứ ngổn ngang ghê quá. Không biết mấy ngày nữa họ mới dọn sạch được những thứ hỗn độn này để người dân đến đây chơi thể thao đảm bảo an toàn.

Theo quan sát của chúng tôi, ghê rợn nhất là những mảnh chai, mảnh sành bể nát được vứt khắp nơi trên mặt sân vận động, nếu không dọn dẹp cẩn thận sẽ là hậu quả tai nạn về sau đối với việc mọi người đến đây tập thể dục thể thao.

Đó là chưa kể các dây cáp điện, ổ cắm, cầu dao chẳng biết có điện hay không thì không ai dám cá cược, nhưng chỉ biết rất nguy hiểm, đặc biệt là trẻ em thiếu hiểu biết khi vào đây.

NGUYÊN BÌNH SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất