13/01/2011 11:41 GMT+7

Tôi suýt thủng mắt vì bảng thông tin

Bài, ảnh: LÊ THỊ NGỌC TUYẾT
Bài, ảnh: LÊ THỊ NGỌC TUYẾT

TTO - Gần đây, trên đường phố ở nhiều tỉnh, thành có dựng lên những khung treo khẩu hiệu tuyên truyền ở những nơi công cộng như bến xe buýt, công viên...

Khung treo này là những cây sắt hình chữ F sát lề đường, trên cao chìa ra một que, dưới chìa ra một que (có nơi que này được bít đầu bằng một cục inox tròn, có chỗ là một thanh sắt vuông thôi). Que ở trên cao thì không thành vấn đề, nhưng que dưới thấp thì ngay tầm mắt của người đi đường. chỉ một sơ ý nhỏ là có thể bị thương... (ảnh)

JBmdlGcR.jpgPhóng to

Sự việc này đã xảy ra với tôi vào ngày 10-1, vào lúc 17g, khi chiếc xe búyt tuyến số 54 đổ cho tôi xuống trạm Nguyễn Thông - Võ Thị Sáu (TPHCM). Xe rề ngừng ngay cái cây đó, do phải nhanh chóng xuống xe và tuổi thì lớn, tôi không quan sát nhanh được.

Và theo phản xạ, tôi bước xuống xe là bước lên lề. Và mắt tôi đã va phải cái que treo quảng cáo đó, phun máu rất nhiều. Cũng may có mấy em học sinh ngồi chờ xe đã sơ cứu giùm tôi (cho tôi gởi lời cám ơn các em đó). Cũng may là tôi có đeo kính, tôi chỉ bị thương vùng mí mắt (ảnh - rách da, bầm tím phần va chạm...).

aw9siT7d.jpgPhóng to

Từ sự việc trên, tôi xin đóng góp một chút ý kiến:

- Lề đường khi treo dựng gì đó nên nghĩ đến những tình huống có thể gây nguy hiểm cho khách đi đường:: Không treo, dựng những vật ở tầm đầu người, vì không phải lúc nào ai cũng chăm chú quan sát khi đi. Và nếu đó là người khiếm thị thì sự việc đúng là ngoài khả năng tránh né của họ.

- Những rào thấp quanh bồn hoa, nên tránh làm những cây nhọn phòng ngừa trẻ con hoặc người nào đó vấp té vào...

Bài, ảnh: LÊ THỊ NGỌC TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên